-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
09/03/2023 16:27Nhờ chồng dỗ con ngủ, mẹ bỉm hoảng sợ khi vào phòng thấy cảnh chồng ngủ say nhưng con biến mất
Chăm con là việc mà nhiều người phụ nữ tin rằng bản thân làm tốt hơn ông xã của mình. Không phải điều này chỉ là trên lý thuyết bởi trên thực tế có rất nhiều câu chuyện hài hước xung quanh chuyện chồng chăm con giúp vợ khiến các mẹ bỉm nhiều phen hú hồn và sau đó lăn tăn không biết có nên để con cho chồng chăm tiếp hay không.
Chị Lý (Trung Quốc) mới đây chia sẻ một câu chuyện hài hước mới xảy ra trong gia đình chị khiến chị em cũng cười ngất vì như thấy được bản thân mình trong đó. Chị Lý cho biết mới tối hôm qua thôi, khi cả nhà đã ăn uống xong xuôi nhưng chị còn nhiều việc phải làm, dọn dẹp nhà cửa nên có nhờ ông xã mang con vào phòng và ru ngủ. Nhanh chóng, chồng chị cũng đồng ý ngay và tự hào nói với vợ "Em yên tâm, anh lo cho con được".
Sau đó ông bố bế con vào phòng nô đùa một lúc là yên ắng. Chị Lý chắc mẩm trong lòng rằng chắc chắn hai bố con đã ngủ ngon lành. Thế nhưng chị Lý vẫn chưa yên tâm nên hé cửa nhìn xem tình hình hai bố con như thế nào. Khi chị bắt đầu nhìn vào thì thấy ông xã đã ngủ trong tư thế cuộn tròn người. Chị nghĩ rằng con trai cũng đang ngủ ngon lành trong vòng tay bố. Thế nhưng tiến sát lại, bà mẹ cảm thấy có điều gì đó không ổn, hóa ra cậu bé không nằm trong vòng tay bố. Vậy, đứa bé đang ở đâu.
Chị Lý hoảng hốt nhìn khắp giường cũng không thấy con trai đâu, bà mẹ bắt đầu hoảng sợ. Sau khi nhìn kĩ hơn, chị bắt đầu phát hiện có gì đó ở phía cạnh giường. Thật không thể ngờ, em bé đã rời xa vòng tay bố từ lúc nào và lăn xuống đất nhưng may mắn chiếc màn đã giữ lại.
Con trai chị Lý lọt giữa khe hở của màn nhưng vẫn ngủ say vô cùng đáng yêu. Chị Lý vừa bực mà vừa buồn cười. Bực vì ông chồng không có con nhưng vẫn ngủ say sưa được, bật cười vì cậu con trai ngốc ngếch, đáng yêu.
Tuy nhiên theo như chị Lý, với những em bé gặp phải trường hợp như con chị, các bậc phụ huynh cũng nên chú ý phát hiện và nhanh chóng sửa đổi tư thế nằm cho con bởi tư thế này không có lợi cho sự phát triển xương của bé. Ngoài ra, mặc dù là khi con ngủ nhưng bố mẹ cũng nên thường xuyên kiểm tra tư thế nằm, sự an toàn của con... để kịp thời xử lý bởi ngay cả khi ngủ, trẻ cũng có thể gặp nhiều tình huống nguy hiểm mà mẹ không ngờ.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




