Một câu chuyện xúc động về sự tận hiến và tình yêu thương con người vừa được viết nên ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Vào ngày 24/9, bệnh viện đã triển khai thành công ca hiến mô tạng từ người cho chết não thứ 6 tại đơn vị. Người hiến tạng chính là bà B.H.A. (52 tuổi), một nữ nhân viên y tế mẫu mực công tác tại Phòng Hành chính Quản trị, người đã có hơn ba thập kỷ đồng hành và cống hiến cho chính mái nhà chung này.

Trước đó, vào hồi 16h34 ngày 20/9, bà B.H.A. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp kết hợp dị dạng mạch máu não thể hang. Dù tập thể y bác sĩ đã nỗ lực điều trị và theo dõi sát sao từng giờ, thể trạng của bà vẫn chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.

Đứng trước tình hình trên, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tiến hành quy trình đánh giá chết não nghiêm ngặt theo đúng quy định y khoa. Trải qua 3 lần đánh giá chuyên sâu vào các mốc thời gian: 23h ngày 23/9 cùng 5h và 11h ngày 24/9, hội đồng đều đưa ra kết luận người bệnh đã đủ các tiêu chuẩn y tế để xác định chết não.

Nữ nhân viên y tế Bệnh viện Xanh Pôn hiến tạng cứu 3 người - Ảnh 1.
Các y bác sĩ tri ân nữ đồng nghiệp. Ảnh: BVCC

Giữa khoảnh khắc đau thương tột cùng khi phải đối diện với sự ra đi của người thân, gia đình bà A. đã nén lại nỗi đau riêng để đưa ra một quyết định chan chứa tình người: đồng ý hiến tặng tạng của bà để mở ra cánh cửa hy vọng cho những số phận khác. Với sự đồng hành và hỗ trợ chuyên môn sâu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong các khâu đánh giá, phẫu thuật lấy, bảo quản, vận chuyển và ghép tạng, ca hiến ghép đã được triển khai khẩn trương. Hai quả thận của người hiến được ghép thành công cho các bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong khi lá gan được chuyển hỏa tốc sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để trao cơ hội tái sinh cho một người bệnh tương thích.

Sự ra đi của bà B.H.A. để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với các đồng nghiệp từng kề vai sát cánh. Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học kiêm phụ trách Phòng Công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết trong suốt 33 năm làm việc, bà luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, dành trọn sự gắn bó thân tình với đơn vị, đồng nghiệp cũng như người bệnh.

Bày tỏ niềm xúc động trước nghĩa cử cao đẹp này, TS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, khẳng định sự mất mát của một người đồng nghiệp gắn bó hơn ba thập kỷ là nỗi đau lớn của tập thể, song quyết định hiến tạng từ phía gia đình là một hành động vô cùng thiêng liêng. Thay mặt toàn thể đơn vị gửi lời tri ân sâu sắc, ông chia sẻ rằng thân thể của người cán bộ y tế ấy vẫn tiếp tục ở lại để che chở cho những người bệnh khác, và tấm lòng của bà cùng gia đình là món quà tuyệt vời gửi đến bệnh viện cùng toàn thể xã hội.

PV (SHTT)