-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Đời sống
05/06/2021 20:37Ở Sài Gòn có 1 cô bán hủ tiếu sợ "con cô vít" nên treo biển nghỉ khoẻ, nguyên 1 xóm "lao đao" viết banner đòi bán lại!
Vì lý do giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố, tất cả các hàng quán, từ quán ăn vỉa hè cho đến nhà hàng sang trọng đều phải chấp hành nội quy không phục vụ tại chỗ mà chỉ có thể mang về. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương, cô chú bán hàng quyết định nghỉ luôn cho khoẻ, đợi khi nào tình hình mọi thứ ổn định rồi mới kinh doanh tiếp.
Rõ ràng đây là phương án tốt đấy chứ? Đâu phải lúc nào kiếm tiền cũng quan trọng đâu. Cơ mà với một vài thực khách, vốn dĩ đã quen với khẩu vị nay lại phải tạm chia tay, đến mua mang về cũng không có thì đúng là hơi "tàn nhẫn" với cơ miệng thật.
Mới đây, câu chuyện về một hàng ăn tạm đóng cửa khiến nguyên 1 xóm ở Sài Gòn lao đao đã được cư dân mạng chia sẻ rần rần vì Sài Gòn quá đáng yêu.
Nguyên văn chia sẻ của cô bạn T.P: Cô bán Hủ Tiếu Gà xóm tui, sợ dịch nên cô nghỉ. Mà cô bán siêu ngon. Ngày nào cũng vậy, gần như tất cả các nhà đều ra cô ăn sáng. Nay cô nghỉ một cái cả xóm lao đao. Đi làm về thấy ai trong xóm dán tờ giấy lên cười xỉu. Xóm tui mùa dịch dễ thương quá trời.

Một vài bình luận của cư dân mạng:
- Thật sự chỉ mong "con cô vít" nó đi thật nhanh, nhớ mấy quán ăn quen lắm rồi.
- Xóm bạn dễ thương thế!
- Đúng thật là lỡ ăn quen ở đâu rồi, người ta nghỉ bán cái là chịu không nổi á bà con ơi.
- Tự dưng bạn nói làm tôi thèm hủ tiếu gà thật.
Theo Thế Huân (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (2 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (2 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (2 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (3 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (3 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (3 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (4 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (4 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (4 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (5 giờ trước)