Đời sống

Ôm bụng bầu 7 tháng, cô gái đòi lấy chồng xa rơm rớm nước mắt nhớ lại lời mẹ nói năm xưa

Càng nghĩ càng thấm những lời mẹ nói, thế nhưng câu "nếu như" tới giờ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.

Nhiều người vẫn thường nói rằng, con gái muốn sung sướng không nên lấy chồng xa. Bởi đi xa nhà rồi, có gì ấm ức, muốn nhờ bố mẹ cũng chẳng được. Mới đây, chủ đề này một lần nữa gây sốt khi cô gái trẻ đã lên tiếng chia sẻ nỗi lòng khi lấy chồng xa.

Cô cho biết, từ khi còn nhỏ mẹ đã khuyên phải suy nghĩ thật kỹ khi lấy chồng vì nếu lỡ ở xa nhà, bố mẹ già yếu chẳng thể chăm nom cẩn thận. Chưa kể, nếu không may kinh tế khó khăn, 200 nghìn đồng bắt xe về quê thăm bố mẹ cũng chẳng có.

 Bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage T.A)
Bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage T.A)

Thời điểm đó, cô gái còn trẻ nên nghĩ bố mẹ đang nói quá, hiện tại mọi phương tiện đều phát triển, nếu nhớ bố mẹ sẽ tự bắt xe về. Thế nhưng, cuộc sống không như mơ, cô bị "tạt một gáo nước lạnh" khi lập gia đình. Cô tâm sự: “Về nhà chồng vì khác biệt vùng miền, văn hóa cũng khác, nói nhiều khi mình không nghe được, cũng bị chê này nọ, cảm giác lạc lõng đến tận cùng. Vì là tự mình chọn lựa và bố mẹ già rồi lại ốm đau, nên buồn lắm mình cũng chẳng dám gọi về kể vì sợ họ lo. Cứ một mình tủi thân mà nước mắt rơi”.

Khi có bầu, cô cứ ngồi ôm bụng tới tận khuya chờ chồng về. Mặc dù chồng yêu và thương vợ nhưng anh lại không phải kiểu người lãng mạn. Điều này phần nào khiến cô áp lực. Hiện tại đã bầu 7 tháng, ngày lâm bồn gần đến, cô bị áp lực vô hình khi phải sinh ở nhà chồng, mẹ đẻ bệnh không thể vào chăm. 

 Ngày con đi lấy chồng, bố mẹ nào cũng thương con gái xa nhà. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)
Ảnh minh họa

Khi đã trải qua bao chuyện, cô chỉ muốn gửi lời khuyên tới các bạn trẻ: “Chồng lấy gần, chồng có ham vui đi về trễ, chúng ta còn có thể về nhà đẻ chơi, lấy chồng xa, chồng đi về trễ, mình bầu bì cứ ngồi chờ mãi vậy thôi. Có phải khi yêu hết lòng, chúng ta đều trở nên ngốc nghếch? Có những quyết định làm chúng ta hối hận đến cùng cực. Dù thương, dù yêu, hãy cân nhắc việc lấy chồng xa các bạn à”.

Tâm sự của cô gái nhận về sự đồng tình lớn từ mọi người. Không ít ý kiến cho rằng, dù được chồng yêu thương thì với con gái việc lập gia đình xa nhà là điều cực kỳ thiệt thòi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số bình luận nhận định, khổ hay sướng là do quan điểm và sự mạnh mẽ của mỗi người. Con gái hãy tự lập để dù không có bố mẹ đẻ hay nhà chồng cũng sống thoải mái, hạnh phúc.

- Lúc nào mẹ cũng bảo mình lấy chồng xa đa phần là vất vả, ít nhất là vất vả việc đi lại và mình cũng tự ý thức được vấn đề đó nên nhất quyết không quen người nào ở xa. Ai gần thì quen, kể cả không vừa ý ai cũng không quen người ở xa tránh yêu đương vào rồi lại khó.

- Lấy chồng xa tận 450km, chồng thương, nhà chồng cũng thương nhưng đúng là nếu cũng là chồng mình nội ngoại gần nhau thì tốt biết mấy. Về ngoại thì thương nhớ nội về nội thì thương nhớ ngoại, thèm cảm giác sáng ăn cơm nhà ngoại chiều lại ngồi bên nhà nội chơi như các bạn lấy chồng gần.

- Mình chỉ khuyên các bạn gái chưa lấy chồng thì hãy thực tế một chút đừng yêu sớm, đừng yêu bằng tai nghe những lời hứa suông mà nhìn thực tế người ta làm gì cho mình, ở bên họ bạn có tương lai không, có tiền để lo cho bạn lúc bầu bí ốm đau được hay không... nói chung là phụ nữ hãy sống thực tế kể cả cho là thực dụng cũng được còn hơn đã không có tiền còn ngồi khóc vì ấm ức.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/om-bung-bau-7-thang-co-gai-oi-lay-chong-xa-rom-rom-nuoc-mat-nho-lai-loi-me-noi-nam-xua-a361331.html