Đời sống

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con

Chị vợ thích chụp ảnh lắm, nhưng khổ nỗi chụp xong không ai nhận ra nhân vật chính là ai.

Chụp ảnh là sở thích của nhiều người để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ trong cuộc sống, đặc biệt là các bà mẹ trẻ có con nhỏ. Tuy nhiên, để chụp được một bức ảnh theo kiểu đẹp xuất sắc thì không phải ai cũng làm được bởi nhiều khi họ bấm máy trong tình huống con khóc mè nheo hoặc đang bận làm thêm việc gì đó chẳng hạn.

Và có một ông bố trẻ tên là Nguyễn Dương mới đây đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười khi khoe album ảnh được vợ chụp cho cùng với con gái. Theo đó, hơn một tá bức ảnh trong đây đều là vợ anh chụp, nhưng thay vì góc máy thẳng, rõ nét thì hầu hết đều ở trong tình trạng mờ ảo không thấy nhân vật chính đâu. Bàn về điều này, anh Dương đề tên album: "Mẹ ơi, con ở đây cơ mà" cùng lời bình: "Không đơn giản chỉ là chụp ảnh, nó cũng là sở thích của vợ tôi, hơn hết, đó là tình cảm theo cách của mình mà vợ tôi dành cho gia đình, cho hai bố con, đặc biệt là con gái".

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con
Album ảnh độc đáo của anh Dương.

Đúng là nỗi khổ của một ông bố, được vợ chụp ảnh cho thì lại chẳng cái nào rõ mặt. Đã vậy, vợ lại còn thích chụp nữa chứ, cho nên hai bố con anh Dương cứ là phải đi làm mẫu bất đắc dĩ thôi. Trong mắt mẹ, hai bố con quả là có thứ hào quang khó diễn tả, nó có sức mạnh làm cho mọi thứ phải mờ ảo hẳn đi chứ không phải đơn giản đâu nhé.

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 1
Anh Dương và con gái dưới góc nhìn của vợ.
Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 2
Nhìn mờ ảo sương sương lắm đó nha.
Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 3
Vợ ơi, vợ nhìn thấy anh và con không?

Mà có một điều rất lạ trong những bức hình này của anh Dương và con gái là bức nào cũng rõ nền mồn một, những chỉ riêng có chủ thể chính thì không thấy đâu. Có lẽ, đây chính là nghệ thuật chụp ảnh của vợ anh Dương mà không một nhiếp ảnh gia hay tay máy chuyên nghiệp nào có thể làm theo được.

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 4
Tất cả đều rõ nét, chỉ có chủ thể là mờ.
Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 5
Mẹ ơi, con ở đây cơ mà.Caption
Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 6
Thêm một bức ảnh chứng tỏ sự yêu thích đối với phông nền của vợ anh Dương.

Cùng xem thêm những hình ảnh của anh Dương và con gái dưới con mắt nghệ thuật của vợ anh ấy nhé.

 

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 7

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 8

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 9

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 10

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 11

 

 

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 12

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 13

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 14

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 15

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 16

Ông chồng than trời vì trăm năm mới nhờ được vợ làm phó nháy, thế mà cái gì cũng rõ, ngoại trừ mặt mũi của hai bố con - 17

 Theo Nhân Mã (Helino)