-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
01/06/2021 16:04Ông chú bày la liệt gạo, trứng trước cửa dãy trọ ở Bắc Giang, lý do khiến chúng ta ngả mũ khâm phục
Những ngày này, Bắc Giang đang là tâm điểm chú ý của cả nước vì là ổ dịch Covid-19 lớn. Hàng ngàn công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang đã phải nghỉ làm để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Lương công nhân không mấy dư dả, thêm ảnh hưởng từ dịch bệnh, có lẽ nhiều người sẽ gặp khó. Trong hoàn cảnh ấy, hành động bất ngờ dưới đây của ông chủ một dãy trọ công nhân mới thật ấm áp. Theo chia sẻ của một công nhân tại Bắc Giang, chủ nhà trọ tốt bụng của mình đã tặng công nhân ở mỗi phòng thuê 1 thùng mì, 2kg gạo, 1 khay trứng để hỗ trợ họ trong thời điểm khó khăn.
Chưa hết, ông chú còn hào phóng tặng 1 tháng tiền phòng, miễn phí điện, nước cho người thuê trọ để góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhìn bức ảnh chụp la liệt gạo, mì, trứng để bên ngoài dãy trọ, tất cả được buộc gọn gàng, xếp đặt cẩn thận trên bàn mới thấy, đó không chỉ là của cho, mà còn là cách cho.
Với mỗi phòng công nhân, lượng thực phẩm ấy chỉ giúp họ bớt vất vả, 1 tháng tiền nhà và điện nước chỉ là hỗ trợ trong lúc ngặt nghèo, còn với ông chủ trọ, hơn 20 suất đó có lẽ cũng là "thiệt hại" kha khá. Dù vậy, ông chú ấy vẫn sẵn sàng trao đi, đúng với tinh thần "người trong một nước phải thương nhau cùng" mà dân gian truyền lại.
Ở đâu đó, vẫn có những con người khác âm thầm tiếp sức, động viên cho Bắc Giang theo những cách khác nhau. Như bức ảnh chụp chiếc sân thóc đầy yêu thương của một nông dân ở Bắc Giang tự động viên tỉnh mình.

Hoặc hình ảnh những chiến sĩ hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản dưới cái nắng 40°C.

Họ chính là hậu phương vững chắc, tiếp sức cho các chiến binh tuyến đầu chống dịch đang ướt vai áo diệt giặc Covid. Và mỗi chúng ta cũng có thể trở thành một thành trì vững chãi, một hậu phương góp công cho cuộc chiến lớn của toàn dân tộc.
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




