-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Đời sống
18/04/2025 16:17‘Phải lòng’ cô gái xinh đẹp, chàng trai kém tuổi cầu hôn 4 lần mới thành công
Thái Cẩm Hán (26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dung (28 tuổi, cùng làm trong ngành nhiếp ảnh ẩm thực và sống tại TPHCM), gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2022 tại một trung tâm đào tạo nghề nhiếp ảnh. Hán đi học, còn Dung làm việc tại đó.
Khi ấy, Dung vừa chia tay người yêu cũ, chưa thể vượt qua cú sốc tình cảm nên gương mặt lúc nào cũng đượm buồn. Vẻ mặt u sầu đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hán.
Kết thúc khóa học, Hán được tuyển vào làm việc tại trung tâm. Anh có nhiều cơ hội tiếp cận cô gái mình thầm mến.
Hán thường kiếm cớ để được chở Dung đi làm, đi ăn sáng, quan tâm từng chi tiết nhỏ. Dung thừa nhận, khi biết đối phương nhỏ hơn 2 tuổi, cô không mấy ấn tượng bởi “gu” bạn trai của Dung là những người đàn ông hơn nhiều tuổi.
Dẫu vậy, bằng sự nhiệt tình và chân thành, Hán đã từng bước chiếm được trái tim người đẹp.
“Nhiều buổi chụp căng thẳng, khách hàng khó khăn hay những lúc tôi bệnh, Hán luôn là người chăm chút cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Tôi rất cảm động”, Dung kể.
Sau 3 tháng theo đuổi, Hán lấy hết can đảm tỏ tình: “Còn chờ gì nữa, cho Hán xin phép tỏ lời ‘Dung làm bạn gái của Hán nha’”. Dung thừa nhận, lời tỏ tình của đối phương khiến cô buồn cười nhiều hơn là cảm động. Tuy nhiên, cô cảm nhận rõ sự chân thành của anh nên đã đồng ý hẹn hò.
Riêng màn cầu hôn, Hán chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Anh tìm hiểu về một khu nghỉ dưỡng ven sông, hướng nhìn ra núi, sau đó chuẩn bị một chiếc nhẫn thật đẹp. Thời điểm anh lựa chọn là lúc hoàng hôn vì muốn tạo ra không gian lãng mạn.
“Nhưng vẫn có những thứ không mong muốn xảy ra. Tôi không lường trước được chuyện khi cầu hôn sẽ có khán giả xung quanh. Khu đó có nhiều căn nghỉ dưỡng, tôi cầu hôn ở căn này thì phía đối diện, họ lấy mì gói ra ăn và nhìn chằm chằm vào tụi tôi. Hai đứa khớp luôn, tôi không thể rút cái nhẫn ra, thế là thất bại”, Hán kể.
Sau đó, Hán cầu hôn thất bại 2 lần nữa và nguyên nhân đều do ngoại cảnh. Đến lần thứ 4, anh mới thành công.
“Tôi quyết định không cầu hôn trong chuyến đi chơi đó nữa mà đợi đến khi về lại TPHCM mới cầu hôn. Tôi đặt một nhà hàng rồi nói rõ với họ ‘Tôi đặt không gian này để cầu hôn. Nhà hàng đừng cho khách nào vào khu vực này’. Lúc đó, tôi mới cầu hôn thành công”, Hán chia sẻ.
Dung thừa nhận, mỗi lần Hán có ý định cầu hôn cô đều biết rõ. Dù không bất ngờ nhưng cô vẫn rất trân trọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đối phương.
Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Thế nhưng, trong hôn nhân họ vẫn có những lúc “chưa khớp” nhau.
Dung thích được chồng tặng quà nhưng Hán không hiểu điều đó hoặc đôi khi tặng những món quà không đúng ý cô. Sau này, Dung đã phải góp ý thẳng thắn với chồng về vấn đề này. Ngoài ra, Hán khá cứng nhắc, không linh hoạt trong mọi chuyện.
Tật xấu của Dung là thức khuya, hay bày bừa. Tuy nhiên, Hán không mong vợ thay đổi bất kỳ điều gì, ngược lại, anh sẵn sàng thay đổi bản thân để chấp nhận khuyết điểm của vợ.
“Tôi sẽ thay đổi mình trước, sẽ chấp nhận và yêu thương Dung nhiều hơn. Ví dụ, khi vợ bày bừa, tôi sẽ giúp dọn dẹp để cô ấy nhận ra tôi yêu cô ấy thật lòng. Từ từ, cô ấy cũng sẽ thay đổi. Cuộc sống hôn nhân sẽ vào quy củ khi mình đặt tình cảm vào trong đó”, Hán chia sẻ.
Trên sóng “Vợ chồng son”, Hàn nhắn nhủ đến vợ: “Anh muốn từ giờ về sau, hai đứa mình sẽ đồng hành với nhau. Dù khó khăn, trắc trở, chỉ cần em vững lòng tin ở anh, còn lại, anh sẽ xử lý hết”.
Dung xúc động trước lời nhắn nhủ của chồng và đáp lại bằng một cái ôm ấm áp.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (12 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (26 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (38 phút trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (52 phút trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (58 phút trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (1 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)