-
Sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Người phụ nữ bị nhóm nhân viên Meli Club phối hợp "bào" sạch 5 tỷ đồng -
Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích sau cuộc gọi “khóc nấc” bất thường -
Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo -
Người phụ nữ Việt Nam đưa súng cho chồng vượt ngục trước cổng tòa án ở Campuchia chính thức lĩnh án -
Người phụ nữ bị hai con sán dài 10 cm “làm tổ” trong tay vì thói quen dùng chung dao thớt -
Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa -
Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn -
Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn -
Chỉ với 62 cú sút, Thổ Nhĩ Kỳ cay đắng chia tay sớm World Cup 2026
Đời sống
15/02/2023 21:00Phát hiện chị dâu hụt đăng đàn 'tế sống' cả nhà mình vì vừa ra mắt đã hạch sách, 'bà cô chồng' lập tức lên 'phốt' lại nhưng bất ngờ được cư dân mạng ủng hộ
Cô gái nào lần đầu về ra mắt nhà người yêu cũng hết sức cẩn thận thể hiện mong muốn khiến cả nhà người yêu ưng ý nhận làm con dâu tương lai ngay. Tuy nhiên, có những cô gái lại bị chê vì tính cách không tốt. Mới đây, một cô gái bức xúc kể về bạn gái của anh trai:
"Chị dâu hụt này lạ lắm. Thấy các chị cứ kể về mẹ chồng hụt hãm, nhưng nhiều chị về ra mắt nhà người yêu cũng ối dồi ôi lắm ạ. Thôi thì đã mang tiếng là bà cô chồng, có tiếng thì phải có miếng, nên em xin phép bóc phốt bà chị dâu hụt luôn ạ.
Chuyện là tuần trước gia đình em có làm vài mâm cơm mừng ông bà được cái thọ 75, anh trai em cũng xin phép dẫn người yêu về ra mắt, mọi người trong nhà cũng phấn khởi lắm. Mẹ với các bác có dặn là bảo chị lúc nào ăn cơm thì đến, không phải phụ giúp gì đâu.
Nói về khoản dâu rể nhà em thì thoải mái luôn ạ, không cần làm gì đến giờ là đến ăn thôi, mọi người làm hết. Lời mời cơm là vào 10h, nhưng 10h30 vẫn chưa thấy dáng chị, mẹ em bảo chắc cháu nó có việc sang muộn tí. 11h30 anh nhìn chị, chị nhìn mình, mọi người nhìn nhau vì nhân vật gần chính vẫn chưa đến.
Khi đồng hồ điểm 12h23 các bô lão trong nhà đã dùng xong cơm từ thuở nào, đang ngồi uống nước chè chờ cháu dâu đến để xem mặt, thì lúc ý chị mới đủng đỉnh đi đến. Vừa bước vào nhà chị đã xà đến ôm tay anh em, chẳng chào hỏi ai, anh em nhắc mới đảo mắt sang:
- Chào mọi người, cháu là người yêu anh H, gọn nhẹ và cụt lủn trong khi đây toàn các trưởng lão trong họ. (Em được dạy là đi đến chỗ đông người phải chia vai vế ra để chào, không được phép chào gộp).
Rồi các bác cũng bảo vào ăn cơm, biết là ngồi cùng mâm bọn trẻ thì không phải mời ai làm gì, nhưng bên cạnh là mâm của các bác, các mẹ chị cũng chẳng thèm mời đến 1 tiếng, đặt mông xuống là ăn luôn. Lúc ăn hết ngậm đũa xong chọc vào đĩa để lựa miếng ngon thì nó kì lắm luôn rồi, này tí thì lại món này hơi nhạt, eo sao chua thế, món này nấu quá tay bị dai rồi, sao cái này không có nước chấm riêng của nó à?
Chả biết chị hỏi ai mà mắt chị cứ liếc bọn em như rang lạc, dạ xin phép trừ 1 điểm thanh lịch ạ. Cơm nước xong xuôi chị ợ 1 cái to, rồi lại đảo mắt nhìn bọn em, mẹ em bảo mấy đứa dọn đi chị là khách không bắt chị dọn. Vâng khách không có ý dọn phụ thì thôi, nhưng cũng không thèm di dời cái thân ra cho người khác dọn dẹp mà ngồi bấm điện thoại. Đến lúc đũa bát được xếp ngay ngắn vào trong rổ chị mới bảo:
- Ôi xong hết rồi ạ, không cần phải dọn nữa ạ.
Vâng quý hoá quá cơ ạ, đến lúc mọi người hỏi chuyện thì em xin phép chê ạ. Đời thuở con cái nhà ai đến nhà người yêu nói chuyện với người lớn mà nói trống không, chả thèm dạ thưa câu nào bao giờ không, cứ như mọi người trong nhà bằng vai phải lứa với chị không bằng.
Tổng hợp những trích đoạn trong câu chuyện của chị TH và gia đình em.
- Thế 2 bác đằng đấy đang công tác ở đâu hả cháu.
- Mẹ giáo viên, bố công an.
- Nhà mình cháu là con đầu có anh chị em nào không.
- 1 em gái.
- Thế cháu công việc chắc là ổn định rồi chứ.
- Cũng được 15-20 triệu. (lương anh trai em là 80 triệu, nên không phải là ăn bám nhà vợ đâu ạ).
Và còn nhiều câu chị trả lời cộc lốc giống như chị chả coi người trong nhà em ra gì, dù anh em đã nhắc nhở rồi nhưng chị lại phụng phịu bảo anh chả yêu em. Xong xuôi chị đứng dậy phủi mông đi về, rồi quay ra anh em:
- Bé về nhớ tối về nhắn tin với anh.
Anh em phải nhắc chị mới quay qua nhìn rồi "chào mọi người", một cách ngắn gọn và rất là xúc tích rồi lên xe phóng cái ọt mất tiêu luôn. Mọi người lúc đầu phấn khởi bao nhiêu thì giờ ngán ngẩm hẳn, cũng góp ý với anh em bảo ban chị, chứ chả ai ngăn cấm không được quen chị cả. Mẹ em cũng bảo lựa mà nói, chị gái phố nên đỏng đảnh một tí, mình là đàn ông phải nhường nhịn. Anh em cũng gọi điện góp ý với chị, thì chị nhảy dựng lên nói nhà em khó khăn với chị, chê bai rồi nói xấu chị, không vừa lòng sao không nói luôn. Rồi giận dỗi này kia, chị tưởng anh lại dỗ dành chị ngay, nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, người mà... quá thì mình nhấn backspace. Rồi anh em bảo nếu chị không xem xét lại cách hành xử thì không cần tiếp tục mối quan hệ nữa, (đúng là anh trai của em 10 điểm).
Nhưng thay vì chị xem xét lại cái nết của mình đồ đó, thì chị lên facebook tế nhà em như văn khấn vong, nói nhà em hạch sách chị này kia, không vừa lòng với chị, rồi phúc đức ba đời mới không phải làm dâu nhà em. Đâu có đâu nhà em phải công quả mấy đời mới không rước được chị đó chứ.
Xin phép là em chẳng thèm thêm mắm dặm muối gì đâu ạ, chị có đọc được thì đúng nhận sai mình combat luôn ạ. Mốt em có về ra mắt người yêu mà nết em vậy chắc mẹ em cầm chổi đuổi quanh gốc mít. Nhân tiện là anh trai em vừa hết tam tai, có chị nào đăng ký về nhà em làm dâu không ạ. Nhà em con dâu là cứ ngủ đến nào tỉnh thì thôi, cơm bố nấu nhà anh trai em quét, anh em được cái cao 1m8, múi miếc đầy đủ, giao diện ổn áp, tính nết chịu được con đanh đá là em đây thì là hiểu rồi, đặc biệt bonus khoản nấu ăn ngon và vừa tròn 27".
Thường thì cứ nhắc đến "bà cô chồng" là nhiều người đã phát khiếp, nhưng trong trường hợp này gia đình cô lại bất ngờ được bênh vực. Dù sao cũng phải có qua có lại, muốn được gia đình nhà người yêu quý mến thì phải biết cách ứng xử cho lễ phép, cô chị dâu hụt mà cứ thế này thì về nhà ai ra mắt cũng có chung kết quả mà thôi.
- Đọc cái đoạn nói chuyện cộc lốc là mình đã không ưa rồi. Không hiểu sao anh bạn chịu được?
- Xin info anh trai để hốt ngay và luôn nhé!
- Mình không tin tới thời đại này mà vẫn có đứa con gái biết yêu mà không biết vâng dạ.
- Cái này không phải do gái phố đỏng đảnh đâu mà là giáo dục có vấn đề đấy, nói thế lại oan cho gái phố bạn ạ!
- Người ta bảo dao sắc không gọt được chuôi cấm có sai, mẹ còn là giáo viên kia kìa.
- Thôi rút kinh nghiệm lần 1, nhắc anh trai bạn sau này yêu ai thì đánh mắt cho sáng bóng lên mà chọn nhé!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Peter Schmeichel: HLV Bồ Đào Nha đang lãng phí thế hệ vàng (17:33)
- Bác sĩ hai bệnh viện cứu sống trẻ 11 tuổi bị ô tô cán qua người (17:15)
- Ronaldo lên tiếng giữa tâm bão bị cả đội Bồ Đào Nha "tẩy chay", nói đúng 3 từ nhưng được nể phục (17:02)
- Nỗi lòng người ông nhìn cháu nội ôm bảng thành tích khủng nhưng lúng túng trước việc nhà đơn giản (1 giờ trước)
- Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026: Hơn 80 trường đồng loạt tăng điểm (1 giờ trước)
- FIFA chi nửa triệu bảng bồi thường vụ tuyển thủ Canada gãy chân tại World Cup (1 giờ trước)
- Mazda gánh họa liên hoàn vì cú phanh gấp trên cao tốc (2 giờ trước)
- Hồ Ngọc Hà diện trang sức hơn hai mươi tỷ đồng tình tứ cùng Kim Lý tại sự kiện quốc tế (2 giờ trước)
- Sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Người phụ nữ bị nhóm nhân viên Meli Club phối hợp "bào" sạch 5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đám cưới chênh lệch ba mươi tuổi tại Trung Quốc gây bão mạng vì khoảnh khắc mời rượu bố vợ (2 giờ trước)