Hình ảnh đôi bàn tay sạm đen, nứt nẻ của cậu bé Mùa A Dao ở vùng cao Sơn La gây bão mạng, mở ra câu chuyện đầy nước mắt về tuổi thơ cơ cực nhưng sáng lên nghị lực hiếm thấy.

Ít ai ngờ phía sau bức ảnh lan truyền chóng mặt, đôi bàn tay nhỏ bé mà chai sần như bàn tay người lớn lại là cuộc đời đầy thiếu thốn của cậu bé Mùa A Dao, 8 tuổi, sống tại xã Mường Lai, Sơn La.

Tấm ảnh được cô giáo Lò Thị Nhung, giáo viên lớp 3A8 điểm trường Mường Chiến, đăng tải kèm tiêu đề: “Đôi tay của em bé 8 tuổi, phải mò cua bắt cá cho gia đình nhưng em vẫn chăm đi học” đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận xúc động chỉ trong thời gian ngắn. Sự quan tâm ấy không chỉ đến từ hình ảnh bàn tay sạm đen, nứt nẻ, mà còn từ câu chuyện phía sau đôi tay ấy.

04-1764831539-phia-sau-buc-anh-ban-tay-nut-ne-cua-cau-be-8-tuoi-o-vung-cao-lay-dong-trieu-trai-tim.webp
Hình ảnh bàn tay của A Dao khiến nhiều người xúc động 

Trao đổi với Dân trí, cô Nhung cho biết nhà A Dao cách trường gần 4km. Bố em mất hoàn toàn khả năng lao động, còn mẹ rời nhà đã hai năm. Em là một trong bốn anh chị em đều thiếu sự chăm sóc. Chị gái lớp 7 thường nghỉ học để chăn trâu, anh trai lớp 5 bị khuyết tật nên việc đến trường cũng đứt quãng. Trong hoàn cảnh thiếu vắng người lớn, cậu bé 8 tuổi phải mò cua, bắt cá phụ giúp bữa ăn cho gia đình mỗi ngày.

Cô Nhung kể có những hôm Dao đi học về ghé suối kiếm thức ăn rồi trở lại lớp trong bộ đồ ướt sũng. “Nhiều lần em tới lớp mà người run vì lạnh, tôi phải tìm bộ đồ khô cho em thay,” cô nói. Từ đầu năm học, Dao hay nghỉ học, nhưng sau nhiều lần cô đến tận nhà vận động, em mới trở lại. Đợt rét đậm vừa qua, Dao nghỉ thêm vài ngày vì không đủ áo ấm, khiến cô phải xin quần áo cũ, chuẩn bị sách vở và tự tay mua đôi dép mới cho em.

Bữa trưa của Dao thường chỉ có cơm trắng cùng chút rau rừng hoặc măng chua. “Có hôm em không mang cơm nên nghỉ buổi chiều. Tôi hỏi bạn bè mới biết lý do,” cô Nhung chia sẻ. Dù tiếp thu chậm hơn so với bạn bè cùng lớp, cậu bé vẫn cố gắng đi học đều. “Cô trò động viên nhau từng ngày, và em lại đến lớp,” cô nói.

04-1764831539-phia-sau-buc-anh-ban-tay-nut-ne-cua-cau-be-8-tuoi-o-vung-cao-lay-dong-trieu-trai-tim.webp
A Dao được cô giáo Nhung và nhà trường động viên mỗi ngày để tới lớp

Phó Hiệu trưởng Lê Thu Hà cho biết điểm trường Mường Chiến là một trong 11 điểm của Trường Tiểu học Ngọc Chiến. Trong hơn 1.000 học sinh của trường, 98% là trẻ em dân tộc thiểu số. Nhiều em mồ côi hoặc sống với ông bà vì bố mẹ đi làm xa hay phải thi hành án. Một số học sinh như Dao trở thành trụ cột gia đình khi chưa đầy 10 tuổi, khiến tình trạng nghỉ học diễn ra thường xuyên. Các giáo viên nơi đây không chỉ dạy chữ mà còn chia sẻ bữa ăn, tìm áo ấm, vận động từng em trở lại lớp.

Sau khi hình ảnh đôi tay nứt nẻ của Dao được chia sẻ, em đã nhận được một số hỗ trợ ban đầu như cặp sách và quần áo. Nhưng phía sau câu chuyện của Dao còn là hàng chục hoàn cảnh khác đang ngày ngày vượt núi tìm con chữ. Giữa những dốc núi quanh năm mây phủ, con đường đến trường của các em vẫn sáng lên bởi ý chí và khát vọng đổi đời từ tri thức.

HL (SHTT)