-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Đời sống
06/11/2022 16:54Rơi nước mắt nhìn người mẹ ung thư nấu bữa cơm cuối cùng cho con trai trước khi qua đời
Video ghi lại cảnh người mẹ mắc ung thư đang tự tay chuẩn bị bữa tối cho gia đình bỗng phổ biến khắp mạng xã hội Trung Quốc và nằm trong số những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất cuối tuần này.
Đoạn video được đăng trên Douyin vào tuần trước bởi một người đàn ông họ Deng, đến từ Đại Liên (Trung Quốc). Người phụ nữ đầu trọc trong clip là mẹ của anh. Bà mặc đồ ngủ và tất bật nấu nướng trong nhà bếp.
“Mẹ ơi, mẹ hãy yên nghỉ nhé. Sẽ không có điều gì đánh gục con trai mẹ được đâu”, Deng ghi ở phần chú thích.
Deng, ngoài 20 tuổi, đã ghi lại khoảnh khắc này ngay trước khi mẹ anh qua đời hồi đầu tháng này, Xiaoxiang Morning Herald đưa tin. Anh cho biết mẹ mình vốn là người mạnh mẽ và độc lập.
Do đó, khi được chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 2, bà không nói gì với gia đình vì sợ mọi người lo lắng. Người mẹ chỉ để Deng đi cùng trong những lần tới bệnh viện để điều trị ung thư.
Deng cho biết mẹ anh đã trải qua 3 đợt hóa trị. Dù đau đớn đến đâu, bà không bao giờ mở lời than phiền. Vài ngày sau đợt hóa trị thứ 3, mẹ đột nhiên hỏi Deng muốn ăn món gì.
“Sau đó, mẹ rủ tôi cùng đi chợ với bà. Chúng tôi mua tảo bẹ, khoai tây và thịt. Khi trở về nhà, mẹ vào bếp để nấu nướng”, anh kể lại.
Deng ngồi ngoài phòng khách và không thể ngừng khóc khi thấy bóng lưng của mẹ lụi cụi trong bếp. Anh nói rằng mẹ đã rất yếu, nhưng vẫn muốn tự tay vào bếp. Người phụ nữ đã thở hổn hển và nghỉ ngơi một hồi lâu sau khi nấu nướng.
“Hương vị bữa ăn cuối cùng mà mẹ chuẩn bị vẫn ngon như thường lệ. Tôi đã ăn hết các món trong bữa tối đó. Tôi sẽ mãi lưu giữ hương vị đó”, anh chia sẻ.
Bên dưới đoạn video có hơn 800.000 lượt thích và hàng triệu lượt xem này, nhiều người chia buồn với chàng trai, đồng thời gửi những lời nhắn động viên, an ủi. Một số khác cũng chia sẻ câu chuyện cảm động tương tự khi mẹ của họ qua đời.
“Tôi tìm thấy một túi bánh bao đông lạnh mà mẹ làm cho tôi khoảng một tháng sau khi bà qua đời. Những chiếc bánh chứa loại nhân thịt tôi yêu thích nhất. Tôi ứa nước mắt khi thưởng thức bát bánh bao này”, một người để lại bình luận.
NT (Nguoiduatin.vn)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (44 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (55 phút trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (1 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (1 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (2 giờ trước)