Sắp Tết rồi, chị em đi mua sắm nhớ tránh bộ sản phẩm 'treo đầu dê bán thịt chó' này ra nhé!
30/01/2019 16:30:44 GMT+7
Trong khi nhiều thương hiệu cố gắng tạo dựng chữ tín qua chất lượng sản phẩm, thì số ít này lại sử dụng bao bì như chiêu trò lừa đảo để cắt xén sản phẩm khiến khách hàng vừa bực vừa buồn cười.
"Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa" là câu nói được nhiều người sử dụng khi nhắc đến những sản phẩm kiểu này. Những hình mẫu đầy đặn hấp dẫn được in trên bao bì đã kích thích không ít khách hàng móc tiền túi. Tuy nhiên, đến khi tự tay bóc sản phẩm thì vừa bực mình vừa buồn cười vì kiểu cách hàng hóa "treo đầu dê, bán thịt chó" này, chắc chẳn những hàng hóa này sẽ được liệt vào danh sách "mua một lần rồi thôi".
Tên kẹo là "homemade - làm tại nhà" nhưng trên bao bì lại sản xuất trong nhà máy.
Nhìn thì nhiều mà mở ra thế này đây.
Thế này thì sản xuất hẳn tuýp bé có phải tiết kiệm bao nhiêu vỏ không?
"Tốt khoe xấu che" hoàn toàn đúng mới loại pizza có đúng 3 miếng pepperoni này
Hình như nhà sản xuất đặt thừa cặp dây..
Biết vì sao trên bao bì snack/mì ăn liền thường có dòng chữ nhỏ nhỏ: "Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa" chưa?
Bút vỏ giấy, giảm bớt rác thải nhựa ra môi trường ư? Tháo cái vỏ ra mới biết là trò lừa
Chai serum thật lớn nhưng thể tích thực sự thì...
Một nỗi thất vọng lớn..
Cốc nhựa đem về chứa được nhiều hơn cốc thủy tinh.
Nhà sản xuất chiếc chai này quả thật vô cùng có đầu óc kinh doạnh.
Những gì nhìn thấy mới là sự thực...
Nhiều hãng pomade thực sự keo kiệt, đã thế còn tốn nhựa!
Vừa đủ để thò đầu ra khỏi cửa sổ, không có nữa đâu nhé
Nhà sản xuất đã đặt cuộn giấy hình nón in hình các mảnh ghép rồi đặt vào trong.
Đóng gói rất xịn sò nhưng sự thật là chỉ có 2 cục thịt bò Kobe bé xíu, không có chuyện dài như minh họa đâu
Chiếc pizza lừa dối, nhưng vẫn đỡ hơn chiếc phía trên
Nhân mứt được tiết kiệm tối đa.
Bao bì ghi "khoảng 40 cục", bóc ra được đúng 27 miếng
Chiếc xúc xích bọc bột to ngon đẹp mắt trên bao bì thực chất bé như cái đũa