-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Đời sống
03/02/2019 21:35Sát giao thừa, chị em vẫn ùn ùn kéo nhau đi làm đẹp, chủ spa kiếm cả tỉ đồng chỉ trong 1 tuần giáp Tết
Dù phải sấp ngửa lo chợ búa sắm Tết, rồi đủ thứ việc nhà cửa không tên, nhưng là phụ nữ thì ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp, tươi mới trong những ngày đầu xuân. Bởi vậy, có đầu tắt mặt tối đến mấy thì chị em vẫn cố gắng tranh thủ đi làm tóc, sửa móng, nối mi, tậu bộ đồ mới cho bằng bạn bằng bè.
Cứ đến dịp cuối năm, các tiệm làm đẹp có tiếng tại Hà thành đều trở trên tấp nập và bận bịu hơn hẳn. Thay vì mở cửa 8 - 9 tiếng như ngày thường, thì càng sát Tết, những nơi "tân trang" nhan sắc cho chị em đều mở đến tối muộn, thậm chí 1 - 2h sáng, gia tăng năng suất gấp ba bốn lần cũng không đủ để phục vụ hết khách.
Ghé salon tóc nổi tiếng trên phố Nguyễn Trường Tộ của bà chủ trẻ Trần Vân Anh, không có gì là quá ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng khách đợi từ trong ra ngoài, nhân viên chạy đôn chạy đáo từ sáng đến tối mịt mà không hết việc.

Vân Anh chia sẻ: "Những ngày cuối cùng này, dù cố gắng phục vụ hết mức thì tiệm của mình cũng không thể đón quá 30 khách 1 ngày. Đa phần khách đến làm tóc đều chọn dịch vụ từ A - Z, cả cắt uốn nhuộm, chi phí cho một combo như vậy cũng có thể lên tới vài triệu đồng. Song, các khách nữ vẫn sẵn sàng chi mạnh tay để có diện mạo mới xinh đẹp hơn, dù sao thì cả năm mới được vài ngày Tết để xúng xính rực rỡ.
Có không ít khách sẵn sàng di chuyển cả trăm cây số, đặt lịch để được chăm sóc tóc dù rất muộn, đủ thấy nhu cầu làm đẹp của chị em cấp thiết đến như nào. Biết là khách phải chờ lâu, đến rất đông, nhưng mình vẫn cố gắng làm cẩn thận và đẹp nhất cho chị em, chứ không phải vì đông mà làm qua loa. Thế nên cả tuần nay mình và nhân viên cũng chẳng ăn uống gì mấy, toàn khách thương mua hoa quả bánh trái đồ ăn vặt đến cho lót dạ, chứ mở mắt ra đến tiệm là khách đã xếp hàng chờ dài rồi, đêm khuya mới được nghỉ tay. Mệt, nhưng mà ai ra về cũng ngắm đi ngắm lại trong gương, khen mình làm cho họ đẹp, vậy cũng đủ hạnh phúc rồi".



Có một điều vô cùng thú vị là trong buổi chiều cuối năm nắng đẹp, tiệm của chị Vân Anh đã tiếp đón 1 vị khách rất đặc biệt, đó là cầu thủ trẻ Hà Đức Chinh. Hầu như các khách nữ có mặt tại salon đều nhận ra Đức Chinh, khiến cho không khí ở tiệm vui vẻ hơn hẳn.
Không chỉ có shop quần áo, tiệm nails, hay salon tóc, mà các địa chỉ spa cũng đang trong tình trạng "báo động", phục vụ không xuể vì chị em kéo đến tân trang nhan sắc quá nhiều. Ở spa của Thu Huyền - cô chủ 26 tuổi tại Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), từ sáng đến 5h chiều, cả chủ lẫn nhân viên đều chưa kịp ăn uống ngơi tay một phút nào vì khách đến làm dịch vụ liên tục.

Vừa tự tay làm mặt cho khách, Huyền vừa tâm sự: "Bình thường spa cũng đã rất đông khách rồi, nhưng riêng tuần giáp Tết này thì lượng khách tăng đột biến luôn. Dù đã tiên đoán trước tình hình nhưng thật sự mình cũng không ngờ là nhu cầu của chị em lại cao đến vậy. Trung bình một ngày, mình nhận không dưới 20 khách hàng với nhiều độ tuổi khác nhau và hầu hết đều chọn dịch vụ làm căng bóng da mặt - phương pháp cải thiện da đẹp cấp tốc được 100% chị em tin tưởng".

Cho dù chi phí đi spa không hề rẻ nhưng hội chị em đều rất mạnh tay vì tâm lý thích đẹp xinh đón Tết, cả năm mới có một lần nên chẳng việc gì phải tiếc rẻ. Như Ngọc Anh (23 tuổi) - khách VIP thường xuyên đến spa của Thu Huyền - cô nàng sẵn sàng bỏ ra gần chục triệu đồng cho 1 buổi làm mặt, đã xinh xắn lại càng thu hút ánh nhìn hơn.


Bên cạnh dịch vụ chăm sóc da thì những dịch vụ khác như tiêm filler, trị nám, xóa thâm, tiêm giảm mỡ... ở spa của Thu Huyền cũng thu hút rất đông khách. Không chỉ các cô nàng 9X, mẹ bỉm sữa, mà nhiều phụ nữ trung niên cũng có nhu cầu cao trong việc tân trang lại diện mạo.
Ngày nào spa của Thu Huyền cũng đông nghịt khách, kín cả 3 tầng, nhờ vậy mà cô chủ trẻ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới hơn 1 tỷ đồng chỉ trong một tuần giáp Tết. Cùng dịp này năm ngoái, Huyền chỉ đạt doanh thu 300 - 400 triệu, nhưng năm nay thì chính cô cũng bất ngờ khi tổng kết lại sổ sách.


Như vậy, chỉ dạo qua một vài địa chỉ làm đẹp nổi bật thôi cũng đủ nhận thấy xu hướng "tân trang" đón Tết của hội chị em ra sao. Cách đây chỉ vài năm thôi, Tết là chỉ cần sắm quần áo giày dép mới, nhuộm cái tóc, mua thêm hộp phấn thỏi son là xong, nhưng giờ đây đã có thêm cả tá dịch vụ chăm sóc từ đầu đến chân cho các nàng như làm móng, xăm môi, phun lông mày, spa làm đẹp da mặt...
Chỉ còn 24h nữa thôi là đến giao thừa rồi, các mẹ đã xinh đẹp lộng lẫy chưa nào?
Theo Lynk (Helino)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)