-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
27/05/2025 22:11Sau 'sóng gió đời trai', chàng kỹ sư Trung Quốc kết duyên cùng con gái tù trưởng Nigeria rồi 'nghỉ hưu non'
Sau chuyến công tác đến Nigeria vào năm 2015, một câu chuyện tình tựa cổ tích đã được viết nên, biến một kỹ thuật viên quèn thành "đại gia" sống trong biệt thự, sở hữu dàn siêu xe và nhận chu cấp hàng chục ngàn USD mỗi tháng từ gia đình vợ.
Ít ai biết rằng, người đàn ông đang tận hưởng cuộc sống viên mãn tại Thành Đô ấy từng có một khởi đầu khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ ở Thiên Môn. Theo Sohu, mọi thứ bắt đầu thay đổi sau chuyến đi đã làm thay đổi cả vận mệnh của anh.
Mối duyên xuyên lục địa và khởi đầu đầy bất ngờ
Tại một khu mỏ giàu có ở Nigeria, Xiao Chen, khi đó là một kỹ thuật viên, đã gặp Tina - con gái của một vị tù trưởng quyền lực. Tina, một cô gái da màu với khí chất mạnh mẽ, từng du học Mỹ, đang điều hành sản nghiệp gia đình bằng phong thái tự tin và đầy cuốn hút. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Xiao Chen đã rung động. Anh âm thầm học tiếng Anh, nuôi hy vọng có cơ hội trò chuyện với người con gái đã chiếm trọn trái tim mình.
Cơ hội vàng đến khi khu mỏ bất ngờ mất điện. Xiao Chen đã nhanh trí đưa cho Tina một chiếc đèn pin. Từ khoảnh khắc ấy, những cuộc trò chuyện của họ bắt đầu, từ những bộ phim Mỹ kinh điển đến món mì trộn Vũ Hán dân dã. Càng nói chuyện, họ càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Một năm sau, vào mùa hè 2016, sau buổi xem phim ở thủ đô Abuja, Xiao Chen đã ngỏ lời bằng một bó hoa hồng. Nụ cười của Tina khi nhận hoa chính là lời đồng ý cho một hành trình chung đầy kỳ diệu.
Sau khi kết hôn, cặp đôi không vội trở về Trung Quốc. Họ cùng nhau mở rộng việc kinh doanh khai thác khoáng sản tại Ghana và nhanh chóng gặt hái thành công vang dội, mang về lợi nhuận khổng lồ chỉ sau một năm. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến họ phải thay đổi kế hoạch. Hai vợ chồng quyết định bán hết tài sản ở châu Phi, đưa con gái nhỏ chưa tròn một tuổi về Trung Quốc định cư, chọn Thành Đô làm nơi bắt đầu chương mới.

Những ngày đầu ở quê chồng không hề dễ dàng. Bố mẹ Xiao Chen không khỏi sốc khi con dâu là người da màu, hàng xóm thì bàn tán xôn xao. Nhưng Tina, bằng sự chân thành và nỗ lực phi thường, đã chứng minh tất cả đều sai. Cô học tiếng địa phương Hồ Bắc chỉ trong ba tháng, tự tay muối dưa chua theo đúng khẩu vị Thiên Môn và gọi mẹ chồng bằng giọng địa phương thân mật. Sự hòa nhập nhanh chóng và tình cảm của cô đã khiến gia đình chồng vô cùng bất ngờ và xúc động. Đặc biệt, cha cô, vị tù trưởng châu Phi, vẫn đều đặn gửi 10.000 USD mỗi tháng cho con gái làm "tiền tiêu vặt", một sự hậu thuẫn không nhỏ cho cuộc sống mới.
Cuộc sống "nghỉ hưu non" và đối mặt với dư luận "độc hại"
Với số tiền lời từ việc kinh doanh khoáng sản, Xiao Chen và Tina không chọn cuộc sống an phận. Họ quyết định đầu tư vào bất động sản. Từ Thiên Môn, Vũ Hán đến Thành Đô, những căn nhà cho thuê liên tục mang về nguồn thu nhập ổn định, biến họ thành những "ông bà chủ" thực thụ.
Dù sở hữu khối tài sản đáng kể, cặp đôi lại khá kín tiếng và xem việc chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội chỉ như một thú vui. Hiện tại, họ sống trong một căn biệt thự rộng 400m2 tại khu dân cư cao cấp ở Thành Đô, có bảo mẫu riêng, di chuyển bằng xe sang, tận hưởng cuộc sống tựa như người đã "nghỉ hưu" dù tuổi đời còn rất trẻ.
Những món quà xa xỉ họ dành cho nhau cũng phần nào hé lộ cuộc sống sung túc. Xiao Chen từng chi 700.000 nhân dân tệ (khoảng 97.000 USD) mua tặng vợ chiếc xe cổ BYD nhân dịp Valentine, và Tina nhanh chóng "đáp lễ" bằng một chiếc Mercedes-Benz. Gara nhà họ thậm chí còn được ví như một triển lãm xe hơi. Khi Tina lấy được bằng lái vào năm 2025, Xiao Chen đã không ngần ngại tặng cô chiếc Xiaomi SU7 đời mới nhất.
Về phần mình, Tina đã quyết định tạm gác lại vai trò CEO để dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình. Cô tập yoga, chăm chút ngoại hình và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh sang trọng, gắn liền với hàng hiệu, kim cương và những chiếc túi xách đắt tiền.
Cuộc sống đổi đời nhanh chóng của Xiao Chen không tránh khỏi những lời dị nghị. Nhiều người cho rằng anh "dựa hơi" nhà vợ, chỉ đơn thuần là một kẻ may mắn. Tuy nhiên, Xiao Chen chưa bao giờ lên tiếng phản bác những lời đàm tiếu đó.
Trong một đoạn video chia sẻ gần đây, anh chỉ nhẹ nhàng bày tỏ: “Tôi chỉ muốn sống hạnh phúc. Còn mọi điều khác, cứ để thời gian trả lời”. Câu nói ấy như một lời khẳng định về sự lựa chọn và con đường riêng mà anh và vợ đang cùng nhau xây dựng, bỏ lại sau lưng những ồn ào không đáng có.
Nguồn: Sohu
PTH (SHTT)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




