-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Đời sống
16/05/2023 22:00Sinh con chưa đầy năm đã bầu lần 2, dâu hào môn sững người phát hiện mẹ chồng lấy vợ khác cho con trai: 'Đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường!'
Từ xưa đến nay, nhắc đến làm dâu nhà giàu nhiều người chỉ nghĩ là sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải còng lưng bươn chải thì hạnh phúc lắm. Ấy thế nhưng cuộc đời đâu như mơ, hành trình làm dâu hào môn của người phụ nữ 41 tuổi dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều người phải vỡ mộng.
Được biết, cô quen chồng từ năm 18 tuổi, cô ở Đà Lạt còn chồng ở TP.HCM. Sau 6 năm duy trì mối quan hệ yêu xa, cả hai quyết định về chung một nhà. Tuy nhiên cô phải tiếp tục ở Đà Lạt chữa bệnh nên trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, cô đi đi về về giữa 2 thành phố. Đến năm 28 tuổi, có con gái đầu lòng thì cô chuyển hẳn về sống chung với nhà chồng. Vì chồng là con trai trưởng, còn 5 người em phía sau nên sau khi xuống TP.HCM, cô quyết định nghỉ làm, ở nhà chăm lo cho gia đìnhchồng và các em chồng.
Ngay từ những ngày đầu chung sống, người phụ nữ đã láng máng biết được chồng mình rất đào hoa nhưng vì chưa có bằng chứng và bản thân cô cũng không có tiếng nói trong nhà nên cô đành im lặng. Mọi chuyện vỡ lở từ khi cô sinh em bé đầu được khoảng 7 - 8 tháng và đang mang thai em bé thứ 2.
Vừa cho con gái từ ngoại về nội cô đã phát hiện chồng có con riêng và sống như vợ chồng với người khác trong nhà họ. Quá đáng hơn, chuyện này cũng có sự tham dự không nhỏ từ phía mẹ chồng, chính bà là người giấu con dâu, đi hỏi cưới vợ thứ 2 cho con trai. Người vợ thứ 2 này biết chuyện cũng đã đuổi người chồng ra khỏi nhà, không cho nhận con.
Ấy thế nhưng khi cô ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng và nhà chồng về vấn đề này thì anh ta thề thốt chỉ là do bồng bột và hứa sẽ không tái phạm, trong khi đố bà mẹ chồng bênh con trai chằm chặp: "Nó là đàn ông thì 5 thê 7 thiếp là bình thường".
Sợ con cái thiệt thòi nên cô đành nhắm mắt cho qua nhưng chưa đầy 1 năm sau, chồng cô đã "ngựa quen đường cũ", tiếp tục có con với người khác bên ngoài. Lần này chồng cô lại nói dối đối phương rằng cả 2 đang làm thủ tục ly hôn.

Cứ tưởng bị chồng phản bội hết lần này đến lần khác đã đủ đau khổ, nhưng người phụ nữ này còn phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình chồng. Trong thời gian chung sống, cô bị chồng đánh nhiều lần nhưng dù có kêu cứu thì ba chồng cũng làm lơ, phải nhờ tổ dân phố giúp đỡ. Còn bà mẹ chồng bênh con trai tất nhiên cũng chẳng giúp đỡ cô chút nào trong suốt quá trình bầu bí hay sinh nở, thậm chí thèm ăn món nọ món kia bà cũng riếc móc đủ thứ: "Ngày xưa có bầu tao có thèm gì đâu vẫn sinh con được, sao giờ tụi bay thèm đủ thứ quá ha! Ngộ ha!".
Sau thời gian dài chịu đựng mà mẹ chồng ngày càng bênh con trai, cô quyết định ly hôn. Nghe cô nói, mẹ chồng liền viết đơn luôn vì nghĩ rằng con dâu chỉ dọa chứ không dám. "Bà thấy em ngô nghê quá. Em từ quê xuống. Em lấy chồng bao nhiêu năm nhưng toàn mặc đồ của mẹ chồng cho chứ không có đồ tự đi mua. Mặt em nám đen luôn" - cô kể lại.
Tới lúc ra toà, nhà chồng có 12 người và chỉ có 1 mình cô. Cô tiếp tục bị chèn ép, mẹ chồng cô chửi mắng cô thậm tệ, còn vu oan nói rằng cô đi theo người khác. Lúc đầu cô cũng không được nuôi con vì không có tài sản, không đủ kinh tế để lo cho con. May mắn là sau đó cô đã tìm được việc làm bèn lập tức quay về đón con. Nhưng chuyện cũng không dễ dàng, cô bị chồng đánh, chị chồng và mẹ chồng nhắn tin chửi, phải gọi tổ dân phố đến mới có thể mang con đi.
Câu chuyện của người phụ nữ bất hạnh ngay lập tức đã gây nhiều tranh cãi với những người xem. Phần đông ý kiến lên án gia đình người chồng quá tệ bạc, tuy nhiên cũng có không ít người cho rằng nếu cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc thì nên sớm chấm dứt chứ đừng dây dưa lâu dài, khổ cả bản thân mà cũng khổ cả con cái.
Dung (SHTT)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)