-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Đời sống
07/06/2022 16:00Sinh nhật vợ, chồng tổ chức linh đình mời bạn bè đến chơi nhưng lại bị vợ nằng nặc đòi ly hôn, nghe xong lý do ai nấy đều đồng tình
"Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng hôm nay mình thực sự cảm thấy như vậy đấy!
Xin phép được xưng mình nhé, vì tuổi ít hơn người nhiều, nhiều hơn người ít. Mình 29 tuổi, chồng 34 tuổi. Gia đình bọn mình nghèo thôi, không đói ăn nhưng cũng không có của ăn của để.
Bọn mình cưới nhau được 1 năm 5 tháng, chưa có con. Cuộc sống có rất nhiều chuyện xảy ra mà mình không muốn kể, bởi mỗi một việc nhỏ thôi phải nghĩ lại mình cũng thấy đau lòng.
Hôm nay mình tâm sự chút chuyện mà có thể khiến mình bị các bạn nói rất nhiều, đó là chồng mình lại tổ chức sinh nhật cho mình. Nghe lạ đời nhỉ? Chắc đầy người ước như mình chẳng được.
Cưới nhau 2 năm thì hôm nay là sinh nhật lần thứ 2 được chồng tổ chức cho. Lần 1 là năm ngoái, mình bảo, nếu chồng muốn làm sinh nhật cho mình thật thì mình chỉ muốn có riêng 2 vợ chồng với nhau, đưa mình đi trà chanh hoặc ăn ốc cũng được. Nhưng chồng không nghe, mời anh em bạn bè đến ăn uống, toàn đàn ông, là mình nấu, là mình dọn.

Năm nay cũng vậy, trước đó, trong bữa ăn, trước mặt cả mẹ chồng, mình đã bảo: "Em không chấp nhận anh dùng danh nghĩa sinh nhật của em để tổ chức bất kỳ cuộc uống rượu nào, anh đừng làm gì với sinh nhật của em hết!". Chồng mình bảo: "Thế à?".
Kết quả là hôm nay chồng lại làm sinh nhật cho mình, mời 2 mâm bạn, thậm chí gọi cả bố mẹ đẻ mình xuống. Đọc đến đây có ai ngưỡng mộ mình không nhỉ?
Còn mình thì làm 1 điều mà chắc bị mọi người chửi quá. Mình đi làm nhà chị họ, hôm nay mình quyết định ở lại đó, không về. Mình vẫn ở đây thường xuyên, khi nào làm muộn hoặc nhiều việc mình vẫn ở lại.
Mình mặc kệ ai chửi, ai nói, dù sao thì mình cũng bị chửi mắng suốt rồi.
Mình mặc kệ ai nói mình ích kỷ chỉ biết cảm xúc cá nhân, mình nghĩ cho cảm xúc người xung quanh mãi rồi. Hôm nay mình muốn thả lỏng 1 lần.
Mình mặc kệ ai mắng mình không biết điều, không giữ mặt mũi cho chồng, giữ mãi mình cũng mệt mỏi lắm rồi!
Mình cũng mặc kệ ai nói mình có phúc không biết hưởng, phúc này mình cũng không muốn hưởng.
Mình mặc kệ hết!... Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chút tâm sự của mình!"

Bài viết của người vợ ngay khi đăng tải đã nhận về không ít đồng tình của cư dân mạng. Cách cư xử của anh chồng thực sự khiến người ta phải khó hiểu. Và việc chị vợ suy nghĩ cho bản thân cũng không có gì là đáng lên án cả.
- Ủa sinh nhật vợ thì mời bạn vợ chứ mắc mớ gì mời bạn chồng? Nhậu xong không tự biết dọn lấy bắt vợ dọn? Vợ chứ có phải ô sin đâu? Còn không thích làm thì ra quán mà ăn chứ?
- Sinh nhật chứ có phải giỗ chồng đâu mà phải làm cỗ mời bạn chồng đến xơi xong phải dọn dẹp, hầu hạ nữa?
- Mình cũng không thích kiểu tổ chức sinh nhật rềnh rang đâu. Vợ chồng con cái quây quần, ăn bánh uống nước là vui lắm rồi. Không biết chị vợ tính giống mình hay không thích kiểu mượn vợ tranh thủ chơi của chồng chị ấy nhỉ?
- Chắc bình thường hai vợ chồng cũng xô đũa lệch mâm rồi nên vợ mới chán thế. Chứ còn vì 1, 2 bữa sinh nhật thì chẳng ai dở lên đòi ly hôn đâu!
- Một câu chuyện chẳng phải quá to tát, nhưng mình thấy được một người chồng sĩ diện, ham chơi, thích nhậu, không tôn trọng, cũng chẳng yêu thương gì vợ. Đồng thời, mình cũng thấy được một người vợ mệt mỏi, nhẫn nhịn nhiều đến mức chết lặng, buông xuôi, tuyệt vọng với hôn nhân. Cái giết chết tình yêu nhiều khi không phải "giông bão" mà là chính những điều vô tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Chưa bao giờ mình lên tiếng khuyến khích ly hôn, thế nhưng trong câu chuyện này mình ủng hộ chị vợ.
- Cũng may là chưa có con, vẫn còn cơ hội sửa lại. Đàn ông 34 tuổi cũng chẳng phải bé bỏng gì mà không biết nghĩ cho vợ. Đến lúc mà có con thật thì cuộc sống còn tệ hại đến thế nào nữa?
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (16/09/25 23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (16/09/25 22:56)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (16/09/25 22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (16/09/25 22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (16/09/25 22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16/09/25 21:58)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (16/09/25 21:42)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (16/09/25 21:36)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (16/09/25 21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (16/09/25 21:00)




