-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả
Đời sống
22/03/2023 22:47Tăng một mạch hơn chục cân khi tin lời người yêu là phải 'béo mới xinh', cô gái đau khổ phát hiện bị 'cắm sừng' vì quá béo
"Em phải béo mới xinh" có lẽ là "cú lừa thần kì" nhất mà các trap boy hay áp dụng khi tán gái. Tất nhiên, đây không phải mệnh đề tuyệt đối nhưng phần lớn khái niệm "béo mới xinh" này của cánh đàn ông vẫn là có mông, có ngực, mặt baby nhưng vẫn phải eo con kiến.
Chính vì vậy mà không ít cô gái đã mắc lừa, để miệng đi chơi xa mà không tập tành thể dục, hậu quả là tăng cân vô kiểm soát.
Cô gái trong tình huống dưới đây chính là một ví dụ điển hình. Đang từ một người đẹp dáng thon, nghe lời người yêu ăn uống thả cửa để xinh hơn nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi bằng chính lí do ấy.
"Yêu đúng người sẽ hạnh phúc, sẽ tăng cân nhưng tăng nhiều quá thì chia tay. Mình và bạn trai yêu nhau được 1 năm 2 tháng. Ban đầu mình chỉ 48 cân và cao 1m62, lúc ấy hơi gầy. Từ lúc yêu anh vào thì mình tăng cân vèo vèo.
Ban đầu thì anh bảo: "Trông em gầy quá, từ nay anh sẽ vỗ béo em, em phải tăng cân lên mới xinh!". 3 tháng sau, tăng được 4 cân, vẫn mua đồ ăn, đồ uống cho mình, vẫn đưa mình đi ăn hết các món. Mình đã bảo thôi như này được rồi thì anh bảo: "Em hâm à, ngốc nghếch, yêu em thì mới chăm em tăng cân, mũm mĩm 1 tí cũng được, để thằng khác khỏi để ý, chứ trước em gầy còn không như bây giờ. Bây giờ xinh đẹp có bao thằng để ý, anh mệt mỏi vì giữ em lắm, thay vì đó anh sẽ vỗ béo em để không thằng nào để ý em nữa. Yên tâm, yêu em thì em có béo tròn thì anh vẫn yêu!".
Đó là lúc yêu nhau thắm thiết, nồng nhiệt, mới yêu, hạnh phúc tràn ngập, mình tiếp tục công cuộc ăn uống do được người yêu chiều… Và kết quả sau 1 năm 1 tháng (cách đây 1 tháng) thì mình chính thức tăng từ 48 lên đầu 6, cụ thể là 61 cân đi và tất nhiên là cũng mũm mĩm thật. Đến cách đây 1 tháng thì người yêu mình: "Con gái con lứa, ăn ..., giảm cân đi, em phải biết giữ cho vóc dáng, sức khỏe chứ". Mình: "Sao anh bảo em thế nào vẫn yêu!"
- Lúc đó nói vậy để động viên thôi, mình cũng phải biết mình nên như nào, nên soi gương mỗi ngày chứ… Em giảm cân đi không là chia tay đấy, anh không đùa.
Rồi mình quyết tâm giảm cân, giảm cả tháng được gần 1 cân, đang mừng thì nhận được lời chia tay với lý do là: "Em không biết yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân thì em còn đòi lo lắng cho ai nữa, còn chăm sóc ai nữa! Muốn yêu thương người khác thì phải chăm sóc bản thân mình trước, vậy thôi!"
Ái chà chà, vậy là tăng vù 1 phát từ 48 cân rồi yêu thương các kiểu vỗ béo lên 60 cân rồi chia tay, mà kể cũng lạ, bình thường người ta vỗ béo để "thịt" đằng này vỗ béo để chia tay cho đến khi mình phát hiện mình bị cắm sừng từ Giáng sinh đến giờ. Mình cay, giờ thấy người yêu cũ đi với 1 đứa trông dáng ngon nghẻ, xinh đẹp thấy đúng có lỗi với bản thân quá mọi người".
Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Rõ ràng chàng trai phản bội là điều không thể chối cãi, tuy nhiên cô bạn gái cũng nên tự biết khống chế bản thân mình.
- Ý người ta là 48 lên 50, 52 chứ không phải 48 lên 6x. Đối phương thì đáng trách rồi nhưng bạn cũng quá u mê đi.
- Không tăng cân mấy nhỉ. Anh bảo em mập lên thì anh yêu mà là yêu em khác í.
- Anh muốn em béo lên cho mũm mĩm, cho đáng yêu, nhưng đáng yêu tầm nào thì anh không nói. Tăng cân hơn cả bà đẻ vậy thì nó bỏ là đúng rồi.
- Và anh ta lại tiếp tục vỗ béo cô gái kia sau đó cắm sừng bằng 1 cô ngon nghẻ hơn, và lại vỗ béo.
- Béo hay gầy không quan trọng, miễn khỏe là được. Nhưng một năm mà lên mười mấy cân thế thì là không khỏe rồi đó, so với chiều cao của bạn nữa thì là khá dư mỡ rồi.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam (15:26)
- "Nữ siêu nhân" khuấy động giới phê bình trước ngày ra rạp (15:11)
- Facebook bị thao túng thuật toán: Video nhạy cảm "bủa vây" kết quả tìm kiếm, cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp tài khoản (15:09)
- Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (15:02)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 cuối tháng 6/2026: Rẻ như "bèo", đại lý giảm giá quyết đấu xe máy điện (39 phút trước)
- Trùm siêu xe Phan Công Khanh được đổi tội danh nhẹ hơn, lật tẩy sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng (43 phút trước)
- Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn (48 phút trước)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (50 phút trước)
- Danh tính người mẹ sinh năm 1993 bị bắt khẩn cấp vì bỏ con trong ô tô giữa trời nóng để đi siêu thị (52 phút trước)
- Diễn biến bất thường giữa Phạm Quỳnh Anh và chồng doanh nhân (1 giờ trước)