-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Đời sống
04/12/2018 14:56Tất bật nhiều năm tuổi trẻ, người phụ nữ tuổi 40 dành dụm tiền mua căn nhà vườn xinh xắn sống cuộc đời an yên
Sẽ có khá nhiều người định nghĩa về một ngôi nhà đẹp, đó là mọi nội thất thật xinh xắn, sang trọng, cách bố trí đồ đạc, màu sắc hài hòa, tinh tế, đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Tuy nhiên, khi ngắm nhìn căn nhà vườn của chị Chen Ying Ying, mọi người chợt nhận ra rằng, ngôi nhà đẹp là khi chủ nhân vô cùng yêu từng góc nhỏ của nơi mình ở, là nơi họ dành nhiều tâm sức, công sức để làm đẹp cho tổ ấm của mình theo cách mà mình muốn, để khi về nhà, họ cảm thấy thân thuộc, thoải mái, yêu thương nhất có thể.

Chị Chen đã mua căn biệt thự ba tầng ở một vùng ngoại ô của thành phố Thượng Hải. Kể từ đó, chị cảm thấy cuộc sống của mình như bước sang một trang mới. Chị "bỗng dưng" trở thành người làm vườn và được nhiều người đến chơi tấm tắc khen rằng, chị vô cùng mát tay trong việc làm vườn, chăm hoa.
Theo lời của chị Chen, ban đầu chị chỉ trồng một vài loài hoa điểm tô cho khu vườn của gia đình mình. Nhưng mỗi lần hoa nở, mỗi loài hoa như một chất "gây nghiện" thôi thúc giúp chị mong muốn được trồng nhiều loại hoa hơn nữa trong ngôi nhà của mình.
Căn nhà vườn của chị rộng 200m². Năm 2003, chị đã bắt đầu nuôi hai chú chó để làm bầu bạn. Đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà của chị đã vô cùng vui vẻ khi có tới 5 người bạn nhỏ.
Ngôi nhà còn có khoảng vườn thật đẹp rộng 140m². Vườn được chia làm 3 phần, vườn phía trước rộng khoảng 30m², phía Bắc ngôi nhà có khu vườn rộng 100m² và phần mái nhà được tận dụng để làm vườn rộng 13m². Mỗi một góc nhỏ đều được chị Chen thiết kế ấn tượng, gọn gàng, đầy nét đẹp nghệ thuật tinh tế.
Góc nhỏ phía trước nhà là nơi được chị Chen thiết kế ấn tượng với tường rào màu xanh lá. Không gian đẹp hơn không chỉ nhờ cổng mái vòm với hồng leo màu vàng nổi bật mà còn có những chậu cây thật xinh xắn xung quanh. Chiếc ghế dài màu trắng với họa tiết trái tim màu xanh càng giúp lối vào thêm nổi bật, bắt mắt.

Bên trong vườn được thiết kế hàng rào bằng cây xanh, thảm cỏ, tháp nước nhỏ xinh đủ để nhìn ở bất kỳ góc nào, mọi người không hề cảm thấy lạc lõng, ở đó có nét đẹp thân quên, bình dị của những ngôi nhà vùng quê.
Chị Chen chia sẻ rằng, để khu vườn luôn là bức tranh dịu dàng, rực rỡ, tràn đầy sức sống, chị đã chọn cách nghiên cứu khí hậu cũng như từng vị trí để khéo léo trồng được các loại hoa nở suốt bốn mùa. Hiện tại, khu vườn nở rực rỡ quanh năm với gầm 100 loài hoa nở luân phiên theo mùa.
Mùa hè, khu vườn ưu tiên cho hoa cẩm tú cầu. Mùa xuân có hoa đào, hoa tulip. Mùa thu có hoa cúc, thược dược, lily… Mỗi loài hoa nở đều được chị Chen cắt hoa vào nhà cắm trang trí tổ ấm của mình. Khi có những đợt hoa nở rộ, chị lại cắt hoa và làm hoa khô, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của không gian ngoại thất.

Chị Chen yêu nhất là màu trắng và màu tím, vì thế, chị luôn ưu tiên trồng nhiều loại hoa có hai gam màu này để tăng vẻ đẹp nổi bật và lãng mạn cho khu vườn nhỏ của gia đình mình.
Khoảng sân nhỏ trước nhà được chị Chen thiết kế theo phong cách Vintage với những đồ đạc cũ kỹ. Nhờ mắt thẩm mỹ, bàn tay khéo léo, chị Chen đã tạo nên vẻ đẹp hút mắt, tràn đầy sức sống cho không gian thư giãn, trò chuyện ngoài trời của cả gia đình.






Nếu như vườn là bản nhạc êm đềm, nhẹ nhàng, thanh thoát thi bên trong ngôi nhà lại là bản nhạc sâu lắng, du dương. Ngôi nhà của chị khác với nhiều căn biệt thự khác, không xa hoa, không sang trọng mà ở đó có chút cũ kỹ, chút đầm ấm, yêu thương từ những đồ đạc xưa cũ.

Chị Chen tâm sự rằng, đối với nhiều người, chị đang sở hữu một cuộc sống vô cùng bình thường, mờ nhạt bên những thú vui cây hoa trong vườn. Nhưng bản thân chị, chị lại nghĩ rằng, cuộc sống của chị lại vô cùng giàu có, bởi đó là tình yêu và sự giàu có trong tâm hồn, sự an yên, tĩnh tại không phải ai cũng có được.
Theo Nhật Anh (Helino)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)