-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
21/06/2015 00:17Thả rông chẳng là gì, không có ngực mới đáng sợ!
Khoe ngực không xấu, chỉ sợ ngực xấu và không có ngực để khoe. Thử tưởng tượng một ngày phụ nữ mất đi bầu ngực, đàn ông sẽ tuyệt vọng đến mức nào?
Angela Phương Trinh không phải là người đẹp duy nhất nhận gạch đá khi khoe ngực trong làng giải trí. Danh sách nghệ sĩ bị Cục Nghệ thuật biểu diễn tuýt còi vì lộ ngực cứ ngày một dài thêm. Từ các cô hotgirl mới nổi như Bà Tưng, Mai Thỏ…cho đến các sao hạng A như Thu Minh, Ngân Khánh, Trang Nhung, hoa hậu đền Hùng Giáng My…hoặc vô tình, hoặc cố ý đều từng ít nhất một lần thả rông vòng 1. Dĩ nhiên, hình ảnh của họ bị mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả, dù trước đây họ nỗ lực cống hiến đến mức nào.
Có lẽ nhiều người đã quên lời khuyên "đẹp khoe xấu che" của các cụ ngày xưa. Ngực cô ấy đương đẹp, đương căng tràn sức sống, chưa bị tàn phá bởi thời gian và con cái, tại sao cô ấy không được khoe nét đẹp hiếm có ấy với mọi người? Hơn nữa, khi áo ngực phương Tây chưa du nhập vào Việt Nam, phụ nữ Việt chỉ có một mảnh yếm mỏng manh để che ngực, nếu xét ra thì cũng được tính là...thả rông (như cô Trinh chỉ sử dụng miếng dán ngực), nhưng ai nấy đều khen đẹp và tràn đầy mĩ cảm, ...
![]() |
Angela Phương Trinh thả rông vòng 1 gây sốc. Ảnh minh họa: nguoiduatin.vn |
Trong trường hợp xấu nhất, phụ nữ sẽ phải cắt bỏ bầu ngực. Chưa nói tới chuyện xấu đẹp, nếu không có ngực, sao phụ nữ có sữa để nuôi con?
Kể từ khi loài người xuất hiện, bầu ngực chính là nguồn của sự sống. Gìn giữ và bảo vệ vòng một là một việc làm vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn với loài người. Chẳng thế mà có nhà thơ đã viết:
"Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Mà dại khờ trước vòm ngực của em
Em ru tôi trong chiếc áo của em
Từ phút ấy mùa đông vô nghĩa"
Mặt khác, một số nghiên cứu còn chứng minh chỉ cần vài phút nhìn ngực phụ nữ mỗi ngày, các quý ông sẽ được kéo dài thêm năm năm tuổi thọ. Bởi vậy, phụ nữ thả rông vòng một là một hành động nhất cử ĐA tiện: vừa bảo vệ bầu ngực, vừa cảm thấy tự do, vừa giúp gia tăng tuổi thọ cho người khác phái.
Theo Ngân Hà (Nguoiduatin.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (34 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (37 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (40 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (42 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (44 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (45 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (49 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (59 phút trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




