Đời sống

Thanh niên lương tháng gần 'trăm củ' vẫn bị đòi bỏ vì dành quá nhiều thời gian cho bạn gái, dân tình ngán ngẩm: 'Kẻ ăn không hết người lần không ra!'

Đối với trường hợp này, hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ "xin phép từ chối hiểu", "ăn no rửng mỡ",...

"Mình chia sẻ câu chuyện này vì nó cứ làm mình với bạn mình thắc mắc mãi vì nó khó tin cực kỳ.

Nếu bạn gặp 1 người đàn ông như thế này: lương gần trăm triệu, chịu khó làm ăn, luôn cố gắng phấn đấu vì mình, trưởng thành, nói chuyện điềm tĩnh, biết nghĩ cho gia đình 2 bên. Không gái gú, rượu chè cờ bạc, yêu thương mình nhất và dành tất cả thời gian còn lại cho mình, làm tất cả mọi thứ mình muốn thì chị em sẽ nghĩ thế nào?

Rụng trứng vội, cưới nhanh kẻo người khác cướp mất đúng ko? Nhưng không!

Tôi vừa gặp 1 người như thế ở Highland - vincom PNT, tất nhiên không phải của tôi, mà của cái chị ngồi bàn ngay sát phía sau tôi. Chị ý chia tay anh đấy mọi người ạ. Lí do chia tay như này: "Anh quá quan tâm tới em, dành hết thời gian cho em mà không quan tâm bản thân mình. Em quá ỷ lại vào anh, ở bên anh em không phải lo nghĩ gì nên thành ra phụ thuộc quá vào anh và không biết làm gì cả. Em không muốn mình trở thành 1 người như vậy."

Thanh niên lương tháng gần 'trăm củ' vẫn bị đòi bỏ vì dành quá nhiều thời gian cho bạn gái, dân tình ngán ngẩm: 'Kẻ ăn không hết người lần không ra!'
Ảnh minh họa

Đúng! Mới đầu mình hoang mang cực kỳ, cả đời mình chỉ mong một người yêu mình tới như vậy mà kiếm mãi không ra. Đằng này bà kia lại chia tay. Và cái lí do chia tay chỉ vì ông kia lo lắng và chăm sóc bà này quá, cái gì đây? Được yêu quá nên dửng mỡ à?

Càng hóng câu chuyện của 2 người mình càng khó hiểu. Anh kia nói với chị này rất nhẹ nhàng, khuyên nhủ mọi thứ. Giọng kiểu cực kỳ rõ ràng ý, nó nhét vào tai mình từng chữ 1 luôn. Rất nhiều câu nói nó ám thẳng vào đầu mình luôn.

"- Chia tay xong, tất nhiên anh và em sẽ tìm được những người mới. Anh có thể sẽ tìm được người tốt hơn em nhưng anh biết đó sẽ là hạnh phúc không trọn vẹn, vì em là người đã đi cùng anh từ lúc anh 2 bàn tay trắng, tới bây giờ anh đã có 1 chút thành quả rồi và anh nghĩ nếu có ai đó xứng đáng hưởng cái thành quả này thì đó chỉ có thể là em thôi.

- Cuộc đời một người con gái chẳng phải đi tìm một người đàn ông có thể lo cho mình, quan tâm, lo lắng, chăm sóc mình vô điều kiện, không ngoại tình, không ham vui tệ nạn. Luôn vì mình mà cố gắng trong cuộc sống hay sao? Em đã tìm thấy anh rồi nhưng chỉ vì cái tôi cao ngất mà em quyết định rời xa anh. Điều này sẽ khiến em phải trả giá rất đắt. Chia tay nói ra thì dễ, và với sự lì lợm của em anh biết em sẽ vượt qua được. Nhưng vượt qua được là một chuyện còn chuyện hối tiếc thì em sẽ phải mất cả đời để quên đi.

- Anh hiểu rõ bản thân mình yêu em nhiều như thế nào và biết mình đã làm được gì cho em. Em có thể tìm được người có điều kiện tốt hơn anh, nhưng chắc chắn không thể tìm được người yêu em hơn anh."

Tóm lại tôi rất tâm đắc với mấy câu anh kia nói. Lúc nói chuyện thấy chị này lau nước mắt liên tục, rồi đôi khi còn bị anh kia chọc cho bật cười nữa. Mình có cảm giác là chị này đang rất cố để che giấu cảm xúc nhưng vẫn bị anh kia làm cho chị ấy bộc bạch ra hết ý mà rất tự nhiên ấy.

Câu chuyện chia tay này mình thấy nó không hề gay gắt, ngược lại 2 người cực kỳ tử tế với nhau luôn. Sau đấy anh kia có đưa ra 2 hướng giải quyết mà mình thấy khá là bất ngờ.

- Một là yêu tiếp, cùng nhau thay đổi vì trên đời chẳng ai hợp ai. Thay đổi vì nhau hoặc chấp nhận nhau thì mới đi tới cuối cuộc đời được. Anh này muốn ở bên chị kia hết đời, 6 năm yêu nhau chưa là gì cả so với 60 năm.

- Hai là nếu chị kia muốn chia tay thì phải dứt khoát, không bạn bè gì hết. Chị kia phải trả nợ cho anh này (nghe giống chia tay đòi quà nhưng không phải) - vì anh kia nói, nếu em muốn trưởng thành đầu tiên phải biết tự chịu trách nhiệm với những gì mình đang làm. Với cả những gì anh kia cho chị này thì số tiền ý nhỏ như con kiến.

Chị này đồng ý sẽ suy nghĩ lại.

9h quán lùa khách về. Mọi người cùng đứng dậy ra về. Nhưng có một câu của anh kia khiến mình phải suy nghĩ mãi, không chỉ cho chị kia mà cho bản thân mình nữa.

“Em sau này, có thể sẽ trải qua nhiều mối quan hệ nữa. Em sẽ trưởng thành hơn và càng về sau càng biết cách cư xử, tự biết hạ thấp cái tôi xuống, đối tốt và làm vừa lòng những người đó - điều mà đáng ra bây giờ anh phải được hưởng. Cuối cùng , sau này em sẽ mãi đi tìm một người giống như anh thôi!"

Mình không biết hết câu chuyện của 2 người, nhưng với những cái mình hóng được. Mình nghĩ anh ấy là người xứng đáng có được hạnh phúc. Còn chị kia, ngay trong lúc trò chuyện cũng thừa nhận bản thân chị ấy rất ích kỷ, thậm chí để sự ích kỷ ấy chi phối và không kiểm soát được. Chị ấy đang bỏ đi thứ quý giá nhất của cuộc đời. Mình không biết kết quả sau này chị kia sẽ lựa chọn điều nào trong hai. nhưng chủ quan mà nghĩ, nếu lựa chọn một chị ấy sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn!"

Đây là câu chuyện được chia sẻ trong một diễn đàn lớn trên mạng xã hội, ngay sau khi đăng tải đã giành được nhiều sự chú ý. Quả thực tìm được một người đàn ông như nam chính trong câu chuyện là niềm ao ước của phần lớn các chị em. Thậm chí rất nhiều cánh mày râu bày tỏ bản thân cũng không tự tin có thể làm được như anh ấy, chính vì vậy mà hành xử của nữ chính khiến người ta vô cùng khó hiểu.

- Ôi trường hợp này em xin từ chối hiểu! Chị gái sướng quá hóa rồ à? Em thấy các chị lên mạng kêu ca vì người yêu, chồng vô tâm, không biết chiều chuộng, không thì cũng không đáp ứng được nhu cầu vật chất, đây chị gái có cả hai lại còn không biết đường trân trọng nữa. 

- Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra! Trường hợp thanh niên kia là hiếm có khó tìm đấy, bạn nữ mau "tỉnh ngộ" đi kẻo hối cũng không kịp. 

- Chị ơi chị không thích thì dứt khoát luôn đi cũng được, để anh ấy lại cho em. Ngoài kia vẫn còn nhiều người mắt sáng như em lắm ạ!

Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ bản thân có thể hiểu được suy nghĩ của cô gái. 

- Bạn nữ này nói cũng không hoàn toàn là vô lý đâu. Mất đi người yêu không đáng sợ, mất đi bản thân mình mới đáng sợ. Khi bạn quá dựa dẫm vào một ai đó quen với cảm giác khi có họ bên cạnh. một ngày nào họ thay đổi không còn bên bạn nữa bạn sẽ thấy như cả bầu trời sụp đổ vậy. Tuy nhiên đây là nguyên nhân xuất phát từ bản thân bạn nữ chứ không phải do bạn nam. Cái bạn gái nên nhìn nhận là thay đổi là chính suy nghĩ của mình cơ. Mong bạn sẽ nhìn nhận lại và có quyết định đúng đắn để không phải hối hận.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thanh-nien-luong-thang-gan-tram-cu-van-bi-doi-bo-vi-danh-qua-nhieu-thoi-gian-cho-ban-gai-dan-tinh-ngan-ngam-ke-an-khong-het-nguoi-lan-khong-ra-tintuc812023