-
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026 -
Đại gia Dũng "lò vôi" là ai, giàu cỡ nào? Hé lộ loạt thông tin ít ai biết về chủ khu du lịch Đại Nam -
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, hai tuyến quốc lộ huyết mạch ở Lai Châu tê liệt -
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm -
Diễn biến mới vụ cô gái tố bị quấy rối ở cơ sở vật lý trị liệu: Sở Y tế TPHCM thông tin nóng -
Cái kết "đắng" cho nữ tài xế cố băng qua đường ray khi đèn cảnh báo đã chuyển đỏ và rào chắn đang hạ -
Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải -
Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận -
Bố vợ vay 2 tỷ đồng rồi khước từ bằng một câu nói khiến con rể "nghẹn đắng" không thể đòi
Đời sống
23/03/2023 22:45Thoải mái cho chồng liên lạc với người cũ, vợ bàng hoàng khi phát hiện chồng bỗng nhiên cài mật khẩu tin nhắn
Người ta có câu "tình cũ không rủ cũng tới" nên nhiều chị em sợ mất chồng vào tay người yêu cũ. Thực chất nếu mối quan hệ minh bạch, công khai thì chẳng có ai nghi ngờ, chỉ khi đàn ông có những biểu hiện không trung thực thì phụ nữ mới bất an mà thôi.
Mới đây, một người vợ mới sinh tâm sự về việc stress khi phát hiện chồng cài mật khẩu tin nhắn để nhắn tin với người yêu cũ:
"Hiện nay mình 26 tuổi, chồng mình hơn mình 10 tuổi. Vợ chồng mình cưới nhau được 3 năm, hiện mình mới sinh em bé được hơn 3 tháng. Tưởng chừng mình là người hạnh phúc khi có chồng yêu thương, gia đình chồng, ba mẹ yêu thương, không áp lực tài chính,...
Nhưng không... Trước khi quen và cưới anh, mình cũng biết chồng mình có một mối tình dài được khoảng 6-7 năm. Lý do 2 người chia tay là chị người yêu cũ của chồng mình đi nước ngoài lấy chồng. Sau này khi quen mình chồng cũng có kể cho mình nghe về chuyện này. Mình cũng cảm thấy đã là chuyện quá khứ, hiện tại mới quan trọng. Trong khoảng thời gian 2 đứa quen nhau và cưới nhau thì chồng rất quan tâm và yêu thương mình.
Thỉnh thoảng anh và chị ấy cũng có nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau. Anh cũng không xoá tin nhắn giữa 2 người, cũng để mình đọc tin nhắn, mọi người thường bảo người yêu cũ là một thứ gì đó rất hãm. Nhưng mình thấy tin nhắn của anh với chị ấy cũng chỉ là mấy dòng tin nhắn hỏi thăm, mình cũng thấy bình thường, giống như bạn bè lâu ngày hỏi thăm nhau. Lúc đó mình cũng không có nghĩ nhiều.
Do mình sinh em bé nên có về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Chồng mình thì vẫn ở trên thành phố để làm việc. Thỉnh thoảng được nghỉ anh sẽ về thăm 2 mẹ con. Nhưng mấy hôm nay mình phát hiện, anh tra Google thời gian lệch múi giờ giữa 2 nước (Việt Nam và nước chị người yêu cũ đang ở) và hơn thế nữa mình phát hiện chồng mình cài mật khẩu tin nhắn của ảnh và người yêu cũ. Hiện mình không biết 2 người đang nhắn gì với nhau, không có gì thì sao phải cài mật khẩu.
Thiệt sự ngay lúc phát hiện mình rất shock. Mình tôn trọng mọi mối quan hệ của chồng, không cấm đoán chồng, nhưng nay mình cảm thấy như bị tát vào mặt 1 cái thật đau.
Chồng mình vẫn chưa biết mình biết chuyện này, vẫn vui vẻ với vợ con. Giờ mình nên làm gì bây giờ. Nên im lặng để không khí gia đình hạnh phúc hay nói ra để giải quyết luôn chuyện này. Mình mong muốn con mình có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Mấy hôm nay mình stress thật sự, vừa chăm con nhỏ, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó làm mình hầu như là mất ngủ mấy hôm nay. Mấy lúc khóc cũng trốn trong phòng tắm khóc 1 mình vì sợ ba mẹ mình thấy lại buồn.
Đàn ông thường nặng tình và khó quên đi một mối tình đang dang dở đúng không mọi người. Hiện mình thật sự rất stress, mình sợ cứ như vầy mình trầm cảm sau sinh mất".
Tình huống của chị vợ trong câu chuyện không phải cá biệt nhưng cũng khiến nhiều người quan tâm. Vốn dĩ nói chuyện với người yêu cũ đã là chuyện nhạy cảm, giờ còn đặt mật khẩu thì không khác gì giấu đầu hở đuôi. Nhất là thời điểm vừa sinh con xong thì người vợ sẽ vô cùng mệt mỏi, câu chuyện nếu không được làm rõ thì khó tránh gia đình tan vỡ.
- Đúng là không sợ người yêu cũ của người yêu. Chỉ sợ người yêu còn yêu người cũ. Đọc thì hơi lú nhưng ngẫm thì đau đấy!
- Sợ mấy kiểu người yêu cũ lắm, tốt nhất là ngay từ đầu đừng có dính dáng gì.
- Cố gắng xem mật khẩu rồi mở ra chụp màn hình đoạn tin nhắn đó lại xong gửi cho chồng của người yêu cũ xem. Còn bạn in ra gửi cho gia đình chồng đọc lúc đó nó sẽ không chối cãi nữa.
- Dính tới người yêu cũ là dở rồi, lại còn hỏi thăm nhau nữa.
- Nên hỏi thẳng để giải quyết dứt điểm, cuối tuần chồng về thì chiến luôn, sợ gì mà im lặng nữa.
- Cái gì chứ dính tới người yêu cũ thì xác định tan với chả nát giờ phải nói ra rồi giải quyết luôn chứ để sau này nó cắm cho cặp sừng chừng 100m lúc đó ôm con khóc trong ân hận.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Chịu đựng 2 năm làm dâu trong im lặng, tôi quyết định ly hôn sau một cái tát của chồng (14:21)
- Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? (14:09)
- Từng có 2 tiền án, người đàn ông giật túi xách của du khách Hàn Quốc tại TP.HCM bị bắt sau 3 giờ (14:08)
- Kinh tế Trung Quốc giảm tốc khi người dân thắt chặt chi tiêu (14:03)
- Messi thích thú với ghi chú trên chai nước của Pickford sau màn ngược dòng đánh bại tuyển Anh (14:03)
- Vì sao bà Nguyễn Thị Lệ chưa được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên? (23 phút trước)
- Nữ thủ khoa 719 điểm gây chú ý khi từ chối Đại học Thanh Hoa (26 phút trước)
- Mỹ triển khai xét nghiệm testosterone định kỳ cho quân nhân từ 30 tuổi (33 phút trước)
- Công an Tuyên Quang xác minh ô tô 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương (34 phút trước)
- Đại gia Dũng "lò vôi" là ai, giàu cỡ nào? Hé lộ loạt thông tin ít ai biết về chủ khu du lịch Đại Nam (36 phút trước)