Đời sống

Thương bạn thân đẹp trai lại đảm việc nhà mà lấy phải vợ hơn tuổi 'lười như hủi', cô gái bị dân tình dè bỉu: 'Trà xanh trong truyền thuyết đây sao?'

Khen bạn mình hết lời nhưng cô gái này lại chê vợ của anh ta "chỉ biết ăn với nằm", ai ngờ bị chính chủ phát hiện tại trận.

Không phải tự nhiên mà các mối quan hệ khác giới của chồng hay người yêu luôn nằm trong danh sách cần "cảnh giác" của hội chị em. Bởi lúc đàn ông "chưa có chủ", họ có thể vô tư thân thiết, nhưng khi đã kết hôn rồi thì nên nắm rõ giới hạn của mình, không chỉ là về quan hệ tình cảm mà ngay cả chuyện gia đình riêng tư cũng không nên xen vào quá nhiều tránh thị phi không đáng có.

Như tình huống của cô gái dưới đây chẳng hạn. Không biết là "chướng tai gai mắt" đến mức nào mà cô gái này phải đăng hết loạt hình ảnh của bạn thân khác giới đang làm việc nhà để "dìm hàng" vợ bạn.

"Có ai giống đứa bạn tao không, cao to đẹp trai thơm tho, lấy vợ hơn tuổi nó. Mà vợ nó thì lười hơn hụi, chỉ ăn với nằm. Mọi chuyện cơm nước con cái một tay chồng nó lo hết. Lần nào vào chơi cũng gặp trai này tay đũa tay thìa, rửa bát rửa đũa, chăm con chăm cái.

Con vợ bạn mình thì tốt số, chỉ ăn nằm ở nhà cho chồng nuôi với phục vụ. Nghĩ thương cho trai bạn mình, đi làm kiếm tiền quần quật còn bị vợ bắt nạt. Ước gì mình cũng gặp được phi công xịn như thằng bạn mình".

bạn thân, bạn thân khác giới, cậu bạn thân

bạn thân, bạn thân khác giới, cậu bạn thân

bạn thân, bạn thân khác giới, cậu bạn thân

bạn thân, bạn thân khác giới, cậu bạn thân
Cô gái khen cậu bạn thân chăm chỉ, chê vợ của bạn thân lười biếng.

Đăng bài khoe để tìm đồng cảm, không ngờ điều cư dân mạng chú ý lại chỉ có sự vô duyên đến lạ đời của chủ nhân bài viết:

- Ước gì chồng tôi không có bạn thân như chị!

- Hãm thế, gia đình người ta đang hạnh phúc, chồng người ta chăm chỉ quan tâm vợ con thì chị có tư cách gì mà ghen với soi mói, tôi mà chồng hay bà vợ kia thì chỉ có 1 câu thôi: Cút đi cho nước nó trong!

- Phước ai người nấy hưởng nhé! Việc của nhà chị à?

- Bạn thân không kêu thì thôi, chị khóc thuê làm gì? Mà cái nết chị kỳ thế không bao giờ tìm được trai tốt đâu, yên tâm đừng mắc công cầu xin làm gì!

- Bạn khác giới hãm cành cạch trong truyền thuyết đây sao? Hay không húp được nên cay?

Điều khiến dân tình dở khóc dở cười ở đây là tình cờ chị vợ cũng đọc được chia sẻ này. Không làm ầm ĩ, cô chỉ để lại bình luận nhẹ nhàng nhưng rất sâu cay: "Ôi chồng mình có người hâm mộ mà mình không biết này!".

Có người khuyên cô nên bảo chồng tránh xa loại "bạn thân trà xanh" thì cô vợ bình thản nói: "Mình có phước thật các bạn ạ, người ta ghen tỵ thì kệ người ta!".

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thuong-ban-than-dep-trai-lai-dam-viec-nha-ma-lay-phai-vo-hon-tuoi-luoi-nhu-hui-co-gai-bi-dan-tinh-de-biu-tra-xanh-trong-truyen-thuyet-day-sao-d171665.html