-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Đời sống
27/04/2021 01:21Thương con gặp nguy hiểm trên đường đi học, bà mẹ làm điều bất ngờ khiến mọi người nể phục
Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng cách quan tâm đến con cái giống như người phụ nữ sống tại Hà Nam, Trung Quốc mới đây thì không phải ai cũng có thể làm được.
Theo đó, người mẹ này đã tự bỏ ra 154.000 USD (khoảng 3,55 tỷ đồng) xây cầu để con mình và những đứa trẻ khác không gặp nguy hiểm trên đường đến trường.
Hai cây cầu vượt được xây ở gần trường Trung học Thực nghiệm Hạ Ấp (Hà Nam, Trung Quốc).
Theo một số phụ huynh học sinh, đoạn đường gần khu vực này luôn tắc nghẽn vào giờ đưa đón con. Gần cổng trường không có đèn giao thông, nhiều ô tô không dừng lại mỗi khi có người sang đường gây nguy hiểm cho giáo viên và học sinh.
Không chỉ vậy, khi trời mưa, ngôi trường nằm ở khu đất thấp nên một số chỗ thường xuyên bị ngập.
Người mẹ cũng chia sẻ: "Có lúc, chân con lạnh run và trắng bệch vì đứng ngâm nước trong lúc đợi tôi đến đón. Tôi rất xót xa. Tôi chỉ làm những gì nằm trong khả năng của mình. Khi chết, tôi chẳng thể mang theo tiền xuống mồ, tôi cũng không cần để lại quá nhiều tiền cho con".
Được biết, cây cầu này đang trong công đoạn khởi công, trong khi 1 cây cầu khác sắp được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hoạt động của bà mẹ yêu con được chính quyền địa phương cho phép thực hiện đồng thời hết sức ủng hộ.
Người mẹ giấu danh tính cho hay muốn gọi hai cây cầu vượt này là "Cầu trí tuệ" với hy vọng học sinh đi qua cầu sẽ ngày càng tài giỏi. Khi thông tin được lan tỏa, sự hào phóng của người mẹ nhận được nhiều lời tán dương trên mạng xã hội.
"Đúng là một bà mẹ có tấm lòng bao dung. Cô ấy có thể chỉ cần chuyển đến một căn hộ gần trường để tiện cho con mình nhưng với việc xây cầu, cô ấy đã giúp rất nhiều người khác", một dân mạng viết.
Theo Thanh Minh (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)