-
Bầu Đức chi gần 800 tỷ đồng mở rộng vùng trồng cà phê ở Việt Nam và Campuchia -
Ô tô con nát đầu sau cú tông xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội, biệt phái đến Ban Tổ chức Trung ương -
Bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập đè trúng: Bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào cẳng chân -
Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại -
Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa -
Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM -
Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 -
Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa hư hại, người dân lo mất trắng -
Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô
Đời sống
06/10/2021 20:41Tiểu tam khiêu khích: 'Em và chồng chị sẽ sinh thêm vài đứa con khác', cô vợ bật cười rồi đưa ra một thứ khiến ả ta hốt hoảng chạy mất dép!
Mới đây, một cô vợ chia sẻ bài viết kể chuyện bị tiểu tam tìm đến. Cuối cùng, khi biết một sự thật thì ả tiểu tam cũng chạy mất dép, không ngoái đầu nhìn lại. Chuyện như sau:
“Lấy chồng đẹp trai dẻo mỏ chẳng phải là cái tốt đâu các chị ạ. Đôi khi vì điều ấy mà khiến cho chúng ta thêm phần vất vả, xử lý chuyện ‘hậu trường’ cho anh ta. Em với chồng ngày xưa cũng yêu nhau thắm thiết rồi cưới. Cưới nhau về thì bao thói hư tật xấu của lão mới lòi ra cả.
Chồng em đam mê chè chén, thú gì cũng chơi, bỏ bê vợ con và chẳng coi gia đình ra gì. Thời gian đầu em cũng làm ầm ĩ, chèo kéo rồi làm mình làm mẩy nhưng chẳng ăn thua. Dần dần, em chết lặng với chồng. Vì gia đình chồng rất tốt nên em chưa muốn chia tay, nghĩ cứ thế này để con có đủ bố mẹ”.
Theo đó, từ lâu rồi hai vợ chồng cô tách riêng kinh tế. Người vợ là chủ một đại lý hoa quả lớn, làm ra tiền. Chồng đi làm bên điện lực nhưng tiền bạc đều nướng vào đủ trò ăn chơi. Đã từ lâu rồi, người vợ không còn quản người chồng như thế nào nữa. Cô chỉ đang chờ đến lúc con cái cứng cáp hơn để ly hôn mà thôi.
Cô nhớ lại: “Em thừa biết chồng mình có bồ nhưng em không quan tâm. Em chỉ muốn giữ bố cho con. Anh ta thế nhưng lại thương con hết lòng, đi đâu thấy cái gì là lại mua về cho nó. Càng nhìn vậy, em lại càng mủi lòng, chưa thể quyết chia tay. Có lẽ cuộc sống của em cứ thế này mãi nếu như không có lần đó, nhân tình của anh ta dám nhắn tin đến khiêu khích em”.
Chẳng rõ người chồng với nhân tình thế nào nhưng trong tin nhắn gửi đến, ả nhân tình đâu coi cô vợ ra gì. Ả ta cho rằng người vợ bám riết bạn trai mình, không buông tha chỉ vì anh ta làm ra tiền, giàu có.
“Tôi nghĩ là cứ gượng ép thế thì cũng chẳng vui vẻ gì. Chị đừng đưa con ra nói, anh ấy với tôi có thể có nhiều đứa con khác. Tốt nhất là chị buông tha anh ấy ra”. cô nhân tình gửi tin nhắn đến.
Đọc được những tin nhắn như thế, người vợ bật cười. Đúng là vì biết chồng ngoại tình đã lâu mà không có hành động nào, những cô gái ngoài kia lại tưởng cô vợ “dễ chơi”. Nhưng nói thế nào thì nói, đụng đến con gái cô có nghĩa sự việc sẽ chẳng dễ giải quyết rồi.
Cô vợ kể lại: “Lúc đó máu điên em nổi lên rồi nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh. Em điên vì nó nhắc đến con thôi chứ riêng chồng đó thì biếu. Đọc được mấy tin nhắn của con bé ấy mà em bật cười và cảm thấy thương nó hơn. Không đâu dây vào đống rác. Sau đó, em nhẹ nhàng gửi qua cho nó 2 tờ giấy nợ viết tay mỗi tờ hơn 1 tỷ đồng do chính chồng em viết và kí tên gửi qua cho nó.
Chẳng là mấy năm nay vợ chồng em làm ăn riêng, anh ta vỡ nợ bị đòi đến nhà. Bố mẹ chồng em đứng ra gánh hộ nhưng là gán bằng đất. Đất chưa bán được nên bố đẻ em đứng ra mua lại 2 mảnh đất đó. Bố chồng em yêu cầu ghi giấy nợ, bắt chồng em trả dần hàng tháng. Vậy là tháng nào cũng thế, 1/2 lương của anh ta dùng để gửi lại cho bố chồng em”.
Đi kèm chính là những tin nhắn của cô vợ: “Ồ thế may mắn quá, em về cùng anh V. gánh khoản nợ 2 tỷ này đi em nè. Hơn năm nay anh V. tháng nào cũng trích nửa tiền lương trả nợ. Như thế này chắc phải trả 30 năm mới hết. Hai người yêu nhau thật lòng thì phải có danh có phận chứ. Về cùng gánh vác khó khăn, tình yêu cao thượng làm sao”.
Tuy nhiên, kể từ lúc nhìn thấy giấy nợ, ả tiểu tam đã bắt đầu lúng túng. Ngay sau đó, cô ta bỏ chạy không một lời chào.
“Sau đó em nghe nói con bé đấy bỏ luôn chồng em. Nhưng dù vậy, em cũng quyết ly hôn luôn. Chẳng phải đây là giọt nước tràn ly đâu, chuyện này em có ý định từ lâu rồi. Cứ nghĩ sống như vậy cũng được nhưng đến hôm nay thì thôi. Cuộc sống của em đâu phải để suốt ngày đối diện với những việc không đâu như thế”, cô vợ chia sẻ.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương khai về nhiệm vụ đánh ký hiệu lên các bọc tiền chồng mang về nhà (15:39)
- Bầu Đức chi gần 800 tỷ đồng mở rộng vùng trồng cà phê ở Việt Nam và Campuchia (15:36)
- Kết quả ĐT nữ Triều Tiên 2-0 ĐT nữ Trung Quốc: Nữ Triều Tiên giành vé vào chung kết! (15:30)
- Tiêm kích gặp sự cố khi hạ cánh xuống tàu sân bay Mỹ, nhiều người bị thương (15:22)
- Ô tô con nát đầu sau cú tông xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (15:11)
- Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội, biệt phái đến Ban Tổ chức Trung ương (15:00)
- Bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập đè trúng: Bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào cẳng chân (57 phút trước)
- Yêu người đàn ông tử tế nửa năm, tôi sững sờ khi biết anh đang một mình gánh cả gia đình (59 phút trước)
- Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại (1 giờ trước)
- Ngành ô tô Đức chao đảo vì bài toán chi phí: Mercedes-Benz cảnh báo nguy cơ đóng cửa hai nhà máy (1 giờ trước)