-
Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM -
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào
Đời sống
05/06/2023 20:38Tình cũ ôm nhau khóc nức nở giữa buổi họp lớp, bạn bè vỡ òa
Ngày 25/5 vừa qua, một cư dân mạng tại Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ lên mạng một video khiến nhiều người cảm động. Trong buổi họp lớp, một người đàn ông ôm chầm lấy người phụ nữ, nước mắt trào ra vì xúc động, trang Sohu đăng tải.
Một người trong cuộc tiết lộ, hai người từng là người yêu, cũng là bạn học cùng lớp đại học. Cả hai đã 10 năm không gặp nhau.
Nhân vật nữ chính trong đoạn video chia sẻ, cô là con một trong gia đình. Sau tốt nghiệp đại học, cô ở lại quê làm giáo viên.
Người bạn trai vì tình yêu đã chọn từ bỏ công việc tốt để tới thị trấn nơi cô làm việc. Anh xin làm bảo vệ cho một công ty ở thị trấn để được gần bạn gái. Bản thân anh nghĩ, công việc nào cũng không quan trọng, chỉ cần được ở bên người mình yêu là đủ.
Thế nhưng, gia đình chàng trai kiên quyết phản đối. Họ cho rằng anh đèn sách bao năm lại chọn làm bảo vệ là chuyện quá hoang đường. Dù vậy, chàng trai vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi cho đến ngày nhà bạn gái phát hiện chuyện tình của cả hai. Gia đình nhà gái kiên quyết ngăn cấm con gái, không chấp nhận con gái lại yêu một người làm bảo vệ.
Bố mẹ dùng mọi lý lẽ để thuyết phục con gái. Họ cho rằng con đang sống cuộc sống màu hồng. Cuộc sống hiện tại không thể chỉ có tình yêu mà cần có công việc, thu nhập tốt, tương lai tốt.
Không lay động được con gái, bố mẹ cô quyết tìm một người bắt chước nét chữ của cô để viết bức thư tuyệt tình với chàng trai kia. Trong thư, cô bày tỏ công việc của chàng trai không xứng đáng với mình. Rằng ở bên anh, cô sẽ không có được tương lai tốt. Bố mẹ đã mai mối cho cô một người khác.
Sau khi đọc được bức thư, nhận ra nét chữ của bạn gái, người bạn trai rất tuyệt vọng và lập tức rời khỏi thị trấn. Vì quá buồn, anh xóa mọi thông tin liên lạc với bạn gái. Người phụ nữ cho biết, sau khi bạn trai rời đi, cô rất hoang mang. Cô liên tục tìm hiểu nguyên nhân và tìm mọi cách để liên lạc với bạn trai nhưng không được.
Khi cô tìm đến nhà bạn trai, bố mẹ anh rất tức giận. Họ cho rằng cô là nguyên nhân cản trở tương lai của con trai họ. Bố mẹ chàng trai yêu cầu cô hãy từ bỏ tình yêu này.
"Lúc đó, tôi có cảm giác trời sắp sập xuống. Tình yêu tưởng chừng không có gì thay đổi được hóa ra chỉ là hư vô. Tôi không dám tin vào cái gọi là tình yêu đích thực trên đời này nữa. Khi trở về, tôi đã không đi làm, không ăn uống, sút cân liên tục trong vài ngày", người phụ nữ nói.
Thấy con gái khổ sở, bố mẹ cô cảm thấy rất ân hận. Họ đành phải nói toàn bộ sự thật cho con gái. Khi biết tất cả, cô càng đau khổ hơn bởi bản thân luôn đổ lỗi cho bạn trai. Chỉ là, trong thời khắc đó, cô cũng không thể tìm lại anh. Gia đình anh cũng không mong muốn cô ở bên cạnh anh nên cô không còn hi vọng nào nữa.
Sau này, bố mẹ giới thiệu vài người cho con gái nhưng cô đều không hứng thú. Chớp mắt, 10 năm trôi qua. Trong suốt thời gian đó cô vẫn luôn mong nhớ người bạn trai cũ.
"Tôi chỉ hi vọng được gặp lại anh ấy một lần. Dù bây giờ anh ấy đã có vợ con, gia đình hạnh phúc thì tôi cũng mong được nhìn thấy anh ấy", người phụ nữ nói.
Trùng hợp thay, cuộc họp lớp kỉ niệm 10 năm ra trường đã kết nối hai người.
Người phụ nữ cho biết, vào ngày họp lớp, cô không dám tin vào mắt mình. Cô thoáng nhìn thấy bạn trai cũ. Anh mập hơn, chững chạc hơn. Hai người vừa nhìn thấy nhau thì thất thần, không nói nên lời.
Người bạn trai đi đến hỏi: "Em sao rồi, bọn trẻ cũng lớn hết rồi chứ"?
“Em vẫn còn độc thân, chưa có bọn trẻ nào cả. Anh thì sao?”, người phụ nữ hỏi
“Anh vẫn mãi chờ đợi một người trong tim”, người đàn ông đáp.
Lúc đó cả hai đều rất ngạc nhiên, không nói thành lời. Họ ôm chầm lấy nhau và khóc, vẫn không dám tin đối phương vẫn còn chờ đợi mình.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt bình luận của cộng đồng mạng. Ai cũng thổn thức với câu chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi.
"Một câu chuyện tình yêu đẹp. Chúng ta hãy cầu chúc cho họ quay lại bên nhau, được sống trong tình yêu, hạnh phúc mà họ đã chờ đợi suốt 10 năm qua", một người bình luận.
Theo Tú Linh (VietNamNet)
- Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM (57 phút trước)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (1 giờ trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (1 giờ trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (1 giờ trước)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (1 giờ trước)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (2 giờ trước)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (2 giờ trước)