Đời sống

Phát hiện vợ liên lạc với tình cũ nhưng không quản lý, 4 năm sau chồng cay đắng phát hiện mình 'nuôi con tu hú'

Tin tưởng vợ hết mực cho đến lúc anh chồng phát hiện đứa con mình yêu thương suốt 4 năm lại chẳng phải con mình.

Mối quan hệ với người yêu cũ luôn là đề tài vô cùng nhạy cảm, tuy nhiên có lẽ không có bất kì người nào dù là nam hay nữ muốn người yêu mình còn mối quan hệ gì đó với tình cũ. Không thể đánh đồng tất cả những mối quan hệ đó là xấu xa, nhưng "không có lửa thì sao có khói?". Bởi đã có rất nhiều ví dụ xảy ra nên mới có nhiều sự ác cảm dành cho mối quan hệ này đến vậy. Như tình huống mà anh chồng dưới đây gặp phải chẳng hạn.

"Hậu quả của việc của vợ mình vẫn còn giữ mối quan hệ với người yêu cũ.

Chúng mình yêu nhau 2 năm rồi lấy nhau, khi yêu nhau thì mình thấy vợ mình vẫn còn zalo, facebook, instagram của người yêu cũ. Hia người trước đó yêu nhau 6 năm rồi, vợ mình bị cắm sừng nên chia tay, sau đó yêu mình. Điều mình thấy lạ là tại sao bị cắm sừng mà vẫn còn là bạn qua mạng xã hội. Mình nghĩ con gái bị cắm sừng thường người ta sẽ block chứ? Vợ mình khi ấy bảo:

- Trước chúng em là bạn 5 năm rồi mới yêu nhau, giờ không yêu nữa thì là bạn.

Là bạn với cái thằng từng yêu và cắm sừng mình? Nhưng sau mình nghĩ thôi không sao, tôn trọng quyết định của vợ, chỉ cần 2 người không liên quan là được.

Đợt ấy là đợt trước khi cưới gần 2 tháng, mình phát hiện ra vợ mình và người yêu cũ có đi uống nước với nhau qua 1 người bạn, người đó chụp ảnh gửi cho mình, vợ mình giải thích là:

- Anh phải tin em, chỉ đi uống nước chứ có phải chụp ảnh trong nhà nghỉ đâu mà anh bảo em ngoại tình?

Sau đó mình thuê người theo dõi thì cũng không thấy vợ mình liên quan gì đến người yêu cũ nữa, có lẽ điều ấy là thật.

Chúng mình cưới chạy bầu, ban đầu cũng không có ý định đâu nhưng trong 1 lần không dùng biện pháp ai ngờ bầu luôn. Cưới vội không bầu to lại mang tiếng. Đến giờ con chúng mình đã gần 4 tuổi.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì phải tâm sự nếu như con mình lại không giống mình ở điểm nào. Vì một câu nói đùa của bố mẹ, của bạn bè: "Không giống mày lắm!", "Trông không giống bố nó hồi bé nhỉ? Có khi con nhà khác cũng nên!", mà mình bí mật đi xét nghiệm ADN và cho kết quả, con mình lại không phải là con của mình.

Phát hiện vợ liên lạc với tình cũ nhưng không quản lý, 4 năm sau chồng cay đắng phát hiện mình 'nuôi con tu hú'
Chồng phát hiện vợ đi cà phê với người yêu cũ (Ảnh minh họa)

Nghĩ đau đớn thay! Gần 4 năm trời mọi người à! Mình coi đứa bé ấy là con mình, hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc.

Mọi người nghĩ xem? Đi làm kiếm tiền về, lo cho vợ, cho con, rồi có những lúc phải tranh thủ làm về sớm để chơi với con, tiết kiệm để mua đồ chơi, quần áo cho con, cho con đi du lịch… Mình đã làm rất nhiều thứ vì vợ, vì con nhưng lại nhận về kết quả như vậy.

Mình đoán 99,99% đó là con của vợ mình với người yêu cũ, giờ chỉ cần có mẫu thử của người yêu cũ của vợ mình nữa là có thể biết kết quả.

Nhưng vẫn cay đắng thay! Mình cứ nghĩ bản thân mình sẽ chữa lành vết thương của vợ mình sau chia tay nhưng giờ chính vợ mình lại gây ra vết thương trong lòng mình. Bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao! Thật sự biết không phải con mình cũng cay đắng nhưng đã dành quá nhiều tình cảm cho đứa bé ấy. Không chỉ mình, mà bố mẹ đôi bên nữa. Bố mình cũng đang bệnh, nói ra sợ bố mẹ sẽ suy nghĩ, đau lòng mà sinh bệnh nặng hơn. Mà không nói thì lại càng không được. Cái giá phải trả vì quá tin tưởng vợ, để vợ và người yêu cũ của vợ vẫn còn liên quan. Mà giờ cái thằng kia cũng lập gia đình rồi, không biết phải làm sao!"

Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đúng là cuộc đời có nhiều thứ không ai ngờ, chẳng phải chúng ta cứ trao lòng tin là sẽ nhận được báo đáp.

- Anh giai này đen thôi, đỏ thì còn mấy cái sừng nữa cơ. Vấn đề không phải là người yêu cũ, mà là vợ của anh vốn dĩ không chung thủy và thiếu thành thật. Sự có mặt của đứa bé là bằng chứng không thể nào chối cãi. Vậy nên tùy anh có muốn tiếp tục nuôi con nữa không thôi, còn không muốn thì con ai để cô vợ tự trả về, việc gì anh phải quan tâm đến việc người yêu cũ của vợ đã có gia đình rồi?

- Kẻ bị tổn thương lại mang tổn thương đến cho người khác. Sống thiếu tử tế thì sẽ gặp quả báo thôi. Anh bỏ đi cho nhẹ gánh!

- Đổ vỏ thì sốc là đúng rồi. Khổ nhất vẫn là đứa bé! Gia đình đang hạnh phúc thì chỉ vì sự dối trá của mẹ mà tan nát!

- Anh lấy mẫu của người yêu cũ vợ làm gì? Biết vợ phản bội thì thôi chứ còn phải đi tìm gian phu à? 

- Đầu tiên là phải nghĩ kĩ xem nội tâm mình muốn gì? Còn muốn tiếp tục duy trì hôn nhân và nuôi con hay không? Nếu có thì phải xác định là bỏ qua hết mọi chuyện, chứ miệng thì chấp nhận nhưng nội tâm cứ dằn vặt mãi thì sau này có sống chung cũng không hạnh phúc được. Còn nếu nghĩ mãi mà vẫn không bỏ qua được thì gọi nhau đến ba mặt một lời, con ai người đó nuôi. Tất nhiên, kể cả là bản thân anh quyết định cho qua thì cũng phải nói chuyện với vợ để cô ta biết là vải thưa không che được mắt thánh, còn muốn sống tử tế thì phải tu tâm với gia đình đi! Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, đừng biến cuộc sống của mình thành một mối hỗn độn.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-vo-lien-lac-voi-tinh-cu-nhung-khong-quan-ly-4-nam-sau-chong-cay-dang-phat-hien-minh-nuoi-con-tu-hu-d165129.html