-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Đời sống
26/04/2023 22:10Phát hiện bạn trai 'cắm sừng' chỉ nhờ một miếng trứng cuộn, cô gái có cách xử lý khiến dân tình trầm trồ: 'Dứt khoát lắm chị gái!'
Phụ nữ hầu hết đều có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén khi yêu đương, chính vì vậy mà khi tình cảm của người yêu đổi khác, rất khó để họ không phát hiện ra. Đôi khi chẳng cần bắt tận tay, họ có thể từ những chi tiết vô cùng nhỏ bé mà dễ dàng phát hiện sự thật đằng sau. Mới đây, một cô gái kể chuyện phát hiện người yêu ''cắm sừng'' mình nhờ đĩa đồ ăn.
''Phát hiện ra mình bị cắm sừng nhờ 1 miếng trứng cuộn… Hôm chủ nhật, gọi cho bạn trai hỏi:
- Anh đang đâu đấy? Sao em gọi facetime không nghe?
- À anh đang ăn với mấy anh em, có chuyện gì thế em?
- À giờ em lên Hà Nội luôn, đang trên đường lên rồi, xong em qua phòng anh nhớ.
- Anh có ở phòng đâu mà qua?
- Thì em chờ, anh ăn xong về luôn đi nhớ!
Rồi mình cứ thế lên, phi thẳng qua phòng người yêu chơi đơn giản vì nhớ thôi. Qua chơi thì thấy có 1 đĩa còn 1 ít trứng cuộn, 1 đĩa đậu sốt và 1 ít thịt quay, mình:
- Em tưởng anh bảo anh ăn ngoài? Sao lại có trứng với thịt quay ở đây, mà kiểu mới mua từ sáng ấy.
- Đâu, tối qua anh làm anh ăn đấy.
Nhưng trong tâm trí mình kiểu, bạn trai mình có làm trứng cuộn bao giờ, có thì cũng chỉ làm trứng tráng bình thường, xong mình ăn thử thì thấy mằn mặt, đậu sốt cà chua lại còn có vị ngòn ngọt. Mình càng nghi ngờ hơn vì ông làm trứng thì thường sẽ làm nhạt để chấm, còn ông cũng ko thích ăn ngọt bảo ăn nhiều hại sức khoẻ, tiểu đường nên hạn chế ăn. Đằng này lại ngòn ngọt, xong thịt quay thì nhìn nó không kiểu từ tối qua, nó khó miêu tả lắm.
Trong đầu mình bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, mình:
- Sao trứng anh làm mặn thế?
- À hết nước chấm rồi. (trong khi chai mắm còn đầy).
- Ai dạy anh sốt cà chua ngọt thế này?
- Hôm qua anh đổ nhầm muối với đường nên ăn tạm.
Nhầm muối với đường, mình:
- Thôi em chạy đi mua ít đồ xong em quay lại nhớ.
- Ừa em.
Mình vừa quay đi, thấy nhanh tay lắm, đổ ngay trứng với đậu với thịt quay đi. Mình không nói gì, chỉ sang phòng chị đối diện, mình cũng đã tính trước rồi, làm quen với chị ấy, có gì thì hỏi, mình hỏi thẳng luôn là:
- Chị ơi, tối qua hay trưa nay có đứa nào vào phòng người yêu em không? Nam nữ gì đó chị?
- À chị thấy có 1 đứa con gái, trông cũng trẻ, chị hỏi ai qua chơi thì thằng Na* nó bảo là em họ!
- À vâng ạ.
Và xâu chuỗi sự việc là 1, việc gì phải nói là đi ăn với anh em, gọi facetime không nghe, 2 là còn nói dối là đi ăn với anh em trong khi ăn ở nhà, nấu cơm nhà, 3 là thế nào con kia lại nấu cho người yêu mình ăn, em họ gì phải giấu diếm thế. Thứ 4 là từ lúc yêu đến giờ mình có biết em họ em hủng nào mà thân đến nỗi qua phòng anh họ nấu ăn cho, ăn với nhau, xong còn phải nói dối người yêu.
Và thế là quay về phòng, nói ngắn gọn:
- Thôi anh không phải nói dối em đâu, trưa nay anh đưa con nào qua nấu ăn rồi ăn với nó, ngủ trưa tại đây? Đồ ăn còn chưa kịp dọn…
Chối đẩy 1 lúc thì mình đưa ra thêm 1 vài dữ kiện nữa thì:
- Ừ đấy, anh cắm sừng em đấy thì sao, em xem lại bản thân...
Nói đến đây chưa dứt lời, mình cầm cái muỗng gõ coong cái vào thủ của hắn rồi bảo:
- Cắm sừng cái..., xem lại cái gì, đã cắm sừng thì đừng có lý do!
Rồi tiện gõ thêm mấy cái nữa cho đến khi hắn nắm cái muỗng ngăn mình lại… Lúc đó nghĩ ở lại gõ thêm chắc bị gõ lại nên thôi đi về cho an toàn.
Nói chung là ấy, đàn ông, đang yên đang lành mà có 1 vấn đề gì đấy nó phát sinh, nó tự dưng xuất hiện thì chắc chắn không phải tự dưng, mà nó có vấn đề trước rồi, chị em phải chú ý. Mình hỏi lại chị hàng xóm kia chị bảo: ''Ô thế á, mấy lần nó qua liền mà đều bảo em họ, chị tưởng em biết!''
Câu chuyện của cô gái trẻ quả thực khiến dân mạng không biết nên khóc hay nên cười. Bị cắm sừng thì cũng buồn thật đấy nhưng hiếm có người tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề như cô.
- Bài học là gì? Nấu ăn thì phải ổn định phong cách. Nêm nếm thất thường là lộ đuôi cáo ngay.
- Bị cắm sừng mà vẫn yêu đời quá! Pha xử lý bình tĩnh thật!
- Có bà chị hàng xóm đúng chuẩn luôn. Quan hệ tốt với hàng xóm quả không sai.
- Loại người đấy thì bỏ là đúng, không cần tiếc nuối gì. Bản thân làm sai còn thích đổ lỗi cho người khác. Cho nó lướt gọn cùng em họ đi cho sớm chợ!
Dung (SHTT)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (28 phút trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (34 phút trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (43 phút trước)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (57 phút trước)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (1 giờ trước)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (1 giờ trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (1 giờ trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (1 giờ trước)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)