Đời sống

Tới ủng hộ quán mới của bạn thân, cô gái ngã ngửa khi nhận hóa đơn 24 triệu đồng có cả phí dịch vụ cao ngất nhưng rượu cũng phải tự rót

Câu chuyện ngay sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người tỏ ra bất bình đồng thời yêu cầu chủ nhà hàng giải thích.

Đã là bạn thân thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ nhau, tuy nhiên tình bạn kiểu "thân ai nấy lo" như tình huống dưới đây đã khiến dân tình được một phen toát mồ hôi và xem xét lại các mối quan hệ của mình.

Nhân vật chính của câu chuyện đang gây bão mạng dưới đây là cô Trần, một người phụ nữ đang sống ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nghe tin bạn mình mới mở một hàng ăn, cô không hề ngại ngần mà lập tức kéo ngay một nhóm bạn khác của mình đến nơi ủng hộ. 

Trước khi tới, cô có tham khảo thông tin đăng tải trên mạng về thực đơn của nhà hàng thì thấy giá trung bình cho các món ăn ở đây là 420 nhân dân tệ/ người (khoảng 1,3 triệu đồng). Mức giá này được xem là ở mức trung bình và nằm trong khả năng của cô Trần nên cô cũng không lăn tăn gì nhiều mà lập tức đặt bàn luôn.

Tới ủng hộ quán mới của bạn thân, cô gái ngã ngửa khi nhận hóa đơn 24 triệu đồng có cả phí dịch vụ cao ngất nhưng rượu cũng phải tự rót
Thức ăn và rượu đã được chủ cửa hàng đặt sẵn mặc dù cô Trần chưa gọi món (Ảnh minh họa)

Đến nơi, cô Trần rất ngạc nhiên khi biết rằng một bữa ăn đầy đủ bao gồm 11 món, 1 chai rượu vang đỏ cùng với đồ ăn nhẹ và trái cây đã được chuẩn bị sẵn dành cho cả nhóm. Sự chuẩn bị chu đáo này của anh chủ cửa hàng khiến cô vô cùng cảm kích.

“Tôi nghĩ rằng nếu người bạn chủ nhà hàng gọi món, thì chúng tôi chỉ cần ăn các món đó là được. Suy cho cùng thì anh ấy biết món nào ngon mà”, cô cho biết.

Mọi chuyện tương đối suôn sẻ cho đến cuối bữa ăn, khi mà nhân viên quán đưa ra hóa đơn thanh toán thì cô Trần mới ngã ngửa khi thấy con số 7.472 Nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng) mà mình phải trả.

Đập vào mắt đầu tiên là khoản phí dịch vụ lên tới 700 Nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) trong khi mọi người còn phải tự rót rượu vang. Trong số các món ăn được đặt trước, ốc xà cừ và hải sâm là đắt nhất, có giá lần lượt là 1.760 Nhân dân tệ (khoảng 5,8 triệu đồng) và 2.112 tệ (khoảng 7 triệu đồng). Các món ăn khác cũng có giá cao ngất ngưởng như khoai mỡ 98 tệ (330 nghìn đồng), cà tím luộc 128 tệ (421 nghìn đồng), bánh rán thịt 238 tệ (780 nghìn đồng). So với giá thị trường thì đây quả thực là một con số cắt cổ!

Tới ủng hộ quán mới của bạn thân, cô gái ngã ngửa khi nhận hóa đơn 24 triệu đồng có cả phí dịch vụ cao ngất nhưng rượu cũng phải tự rót - 1
Chiếc hóa đơn "cắt cổ" khiến ai nấy hãi hùng

Cô Trần bực dọc lên tiếng: "Cậu ta (người chủ nhà hàng) thật dối trá! Rõ ràng là tôi có lòng tốt muốn ủng hộ nhà hàng mới mở của anh ta, nhưng anh ta không ngần ngại lấy hàng đống tiền của tôi", cô nói.

Câu chuyện của cô Trần ngay khi chia sẻ đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều nạn nhân khác trên mạng xã hội. Mặc dù sau đó người bạn này đã đồng ý hoàn trả 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) cho cô, nhưng tấm gương "bạn thân" này và nhà hàng của anh ta vẫn tiếp tục bị dân tình tẩy chay.

- Có phải họ chiên thịt rồng không mà đắt vậy?

- Nếu đây là cách anh ấy đối xử với bạn bè, hãy thử tưởng tượng cách anh ấy sẽ đối xử với những khách hàng khác.

- Sáu người phụ nữ mà đặt trước hơn 10 món ăn. Nếu bỏ qua chuyện anh cố tình gọi những món đắt tiền, thì riêng số lượng món ăn nhiều như vậy cũng cho thấy anh bạn chủ nhà hàng không phải là người tử tế.

- Đúng là người quen thì càng phải nèn cho đau! Đảm bảo là trong cuộc sống chả mấy ai ưa anh ta, và việc kinh doanh thì cũng chả có mấy ai tin tưởng đâu!

- Bạn bè như cái bẹn bà! Hẹn không gặp lại và nhớ cảnh báo cho những bạn bè khác nhé!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/toi-ung-ho-quan-moi-cua-ban-than-co-gai-nga-ngua-khi-nhan-hoa-don-24-trieu-dong-co-ca-phi-dich-vu-cao-ngat-khi-ruou-cung-phai-tu-rot-d165817.html