-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Đời sống
26/11/2025 10:21TP.HCM: Đi lại khó khăn, người đàn ông đập heo đất, quyên góp 5 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ
Mạng xã hội những ngày qua đã lan truyền một đoạn clip gây chú ý đặc biệt và lấy đi nước mắt của nhiều người xem. Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ở TP.HCM, dù đi lại và nói chuyện khó khăn do mang bệnh, vẫn mang con heo đất đến điểm tiếp nhận hàng hóa để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Tổng số tiền bên trong heo đất được biết là 5 triệu đồng.
Truyền thống "tương thân tương ái"
Đoạn clip sau khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý và nhận được vô số bình luận xúc động, tự hào trước nghĩa cử cao đẹp của người đàn ông mang bệnh. Người đàn ông trong clip là anh Trần Thanh Lộc (sinh năm 1991, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Anh Lộc chia sẻ, anh sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, với ông ngoại là liệt sĩ. Ngay từ nhỏ, anh thường nghe mẹ kể về việc bà ngoại nuôi nhiều người trong nạn đói năm 1945 và thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiện nguyện của bà ngoại đã ảnh hưởng nhiều đến anh.
Anh Lộc tâm sự: “Người Việt Nam có truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Mọi người luôn yêu thương, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong những lúc gặp khó khăn. Hiện nay, mọi người dân TP.HCM đều hướng về miền Trung. Vì vậy, dù bản thân có khiếm khuyết, tôi cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ sức lực, tình cảm cho bà con vùng lũ".
Heo đất vì người nghèo
Anh Lộc tiết lộ thói quen tiết kiệm tiền của mình là nuôi heo đất, và các chú heo đất của anh thường được sử dụng vào mục đích hỗ trợ người khó khăn. Năm ngoái, khi người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, anh đã mang con heo đất nuôi nhiều tháng đến quyên tặng với số tiền 3,5 triệu đồng. Mới đây, anh tiếp tục đem con heo đất chứa 5 triệu đồng của mình đến quyên tặng.
Mặc dù việc quyên tiền, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ là một hành động bình thường như bao người dân khác, anh Lộc vẫn cảm thấy bất ngờ khi đoạn clip ghi lại cảnh mình đập heo đất và chia sẻ nguyên nhân quyên tặng tiền lại được nhiều người biết đến.
Anh Lộc cho biết bản thân mang bệnh rối loạn trương lực cơ do di chứng của bệnh vàng da nhân não. Bệnh tật khiến anh nói chuyện và vận động rất khó khăn. Dù vậy, phần vỏ não và toàn bộ vùng trí tuệ của anh không bị ảnh hưởng. Hiện, anh Lộc đang làm thư ký văn phòng tại một phòng khám chuyên về hen suyễn tại TP.HCM. Anh tâm sự: “Chúng ta đang trong giai đoạn hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Vì vậy, tôi rất vui, tự hào khi được góp sức".
Tổng hợp
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (17:39)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)