-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
Đời sống
29/05/2023 18:01Trang Nemo bất ngờ đăng tâm thư trước ngày ra tòa: 'Cho dù có ra sao, mình cũng phải chấp nhận'
Theo dự kiến, ngày 31/5, TAND Q.1 (TP.HCM) sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) và 3 đồng phạm gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi). Trang Nemo và đồng phạm bị truy tố về tội 'gây rối trật tự công cộng'.
Cách đây ít giờ, Trang Nemo vừa đăng tải bức "tâm gửi" trên trang cá nhân, chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của cô về những sự việc đã xảy ra.
Theo đó tâm thư ghi: "Chắc chắn bây giờ các bạn đang rất tò mò, muốn biết về câu chuyện của mình. Mình cũng đang trong tâm trạng vậy đó vì mình đã sống trong cảm giác hồi hộp, khó thở vì nghe những lời chửi bới, đe doạ, cảm giác hối tiếc vì giá như mình giữ được bình tĩnh hơn, khôn khéo hơn để giải quyết thì có lẽ sự việc không quá xa như vậy. Và bây giờ mọi người chắc sẽ cái nhìn thiện cảm hơn rồi.
Mình đã tự trách bản thân tại sao? Tại sao? Mình đã bỏ ăn, ở trong phòng không làm được gì chỉ để khóc và mình không dám đối mặt với sức ép của dư luận. Nhưng mình nhận ra làm vậy thì được gì chứ? Doanh thu tuột giảm, các bạn đồng nghiệp mong đợi mình, thợ thầy đợi duyệt mẫu để lên hàng, ba mẹ mình đã già, sức khỏe cũng không tốt như trước, em trai cần 1 môi trường học tập tốt hơn. Và điều quan trọng nhất là tiếng con trai gọi trong lúc 2 hàng nước mắt đang rơi: Mẹ ơi, mẹ đừng nhõng nhẽo nữa, Min thương mẹ nhất trên đời luôn. Khiến mình như tỉnh giấc".
Có thể thấy trong bài đăng của mình Trang Nem tâm sự những khó khăn khi phải đối mặt với dư luận về lùm xùm vừa qua và gia đình, nhân viên là động lực giúp cô vượt qua khủng hoảng trước "bão dư luận".
Trong bài đăng, Hương Trang cũng bày tỏ phân trần rằng cô là con người, mà con người thì không thể tránh khỏi hỉ - nộ - ái - ố- tức giận. Cuối cùng, hotgirl bán hàng online nghẹn ngào thừa nhận sự việc đã qua là bài học rất lớn với cô. Và cho dù cố ra sao thì cô vẫn phải chấp nhận. Duy chỉ mong dư luận nhẹ nhàng với cô một chút thôi cũng được.
"Mọi người luôn nhìn thấy kết quả, nhưng chưa từng nghĩ đến lý do.
Mọi người vẫn nghĩ mình là 1 con du côn, đánh người, côn đồ, xấu xa, giật khẩu trang,... Nhưng mọi người ơi, mình là con người, làm sao tránh khỏi hỉ nộ ái ố tức giận được?
Mình không dám mong muốn gì nhiều, chỉ mong là nhẹ nhàng với mình chút thôi, 1 chút thôi cũng được...
Cuộc sống luôn có những bài học bất ngờ, bài học lần này quả thực rất lớn với mình. Cho dù có ra sao, mình cũng phải chấp nhận thôi", Trang Nemo trải lòng trong tâm thư.
Trước đó, vào tháng 11/2022, vụ án từng được TAND quận 1 đưa ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ yêu cầu của bà Phạm Lệ Khanh (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đối với những người gây thương tích cho bà. Đến giữa tháng 4-2023, VKSND quận 1 hoàn tất cáo trạng và giữ nguyên quan điểm truy tố.
Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, Trang hẹn gặp My ở cửa hàng của Trang để giải quyết.
Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài.
Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn.
Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.
Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh.
Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.
Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.
Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo Thiên An (Saostar.vn)








- Sơn Tùng M-TP không muốn làm ca sĩ nữa rồi à, giờ lên sân khấu hít đất tưởng PT phòng gym! (09:33)
- Thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn nhập từ nước ngoài (09:30)
- Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng (09:29)
- Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ “trên trời” (09:22)
- Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (09:21)
- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)




