-
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ -
Top 5 xe máy Honda tiết kiệm xăng nhất hiện nay: Có mẫu chỉ tốn hơn 1,4L/100 km, giá từ 18 triệu đồng -
Người phụ nữ suốt 20 năm không rượu bia vẫn mắc ung thư gan khổng lồ, bác sĩ nói: Do 1 món ăn sáng -
Từ 1/6, cả nước chuyển sang xăng E10: Cây xăng trì hoãn sẽ bị xử lý nghiêm -
Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm: Dấu hiệu cảnh báo ung thư -
Huyền thoại mang tên Shandong Airlines: "Chuyên cơ thần tốc" bay muộn vẫn về sớm và những bí mật chưa kể
Đời sống
16/06/2019 14:42Tranh cãi ầm ĩ vì hóa đơn ăn tối của một gia đình hết 30 triệu đồng là 'khoe của, hoang phí'
Chắc chắn nhiều người đang tò mò muốn biết bữa ăn tối trị giá 30 triệu đồng ở nhà hàng 6 sao có những gì, bởi với mức giá 10 con số ấy, không phải ai cũng có đủ điều kiện thưởng thức. Hãy cùng khám phá bữa ăn "thượng lưu" của một team các gia đình Hà Nội dưới đây để biết thế nào là đắt xắt ra miếng, chỉ nghe giá 1 lạng thịt bò thôi đã thấy giật mình.
"Nhà hàng Pháp trong khách sạn M.
Nhà em vừa đi ăn về, review luôn cho nóng, ảnh chụp camera thường 100% không dùng app gì ạ.
- Phục vụ: Vì nó nằm trong khách sạn chuẩn 6 sao nên thôi không có gì phàn nàn về thái độ phục vụ ạ, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Quản lý ca tối nay là anh người Hà Lan, đẹp trai, đáng yêu, thân thiện với trẻ con. Con trai em 5 tuổi rất thích. Lúc về còn chào chú mãi.
- Đồ ăn: Trong lúc chờ có bánh mì đen với 4 loại bơ ăn kèm. Bánh mì đen ngon nhất từ trước giờ em ăn luôn. Dù em cũng là con nghiện bánh mì đen và đã ăn qua rất nhiều nơi.
Các món lần lượt là carpaccio cá ngừ, gan vịt áp chảo, súp bí đỏ, đuôi tôm hùm nướng, thăn bò black angus và tráng miệng chocolate trắng. Nhìn chung là xuất sắc với khẩu vị của em. Tuy nhiên là vì không hảo ngọt nên không thích món tráng miệng và khoai nghiền em thích ăn kiểu mịn nên hơi buồn chút thôi ạ.


Những món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt tại nhà hàng 6 sao nổi tiếng Hà Nội.
- Không gian: Ấm cúng, nhiều lựa chọn chỗ ngồi phù hợp sở thích, view đẹp. Phòng rượu sang chảnh.
- Giá: Thịt bò Wagyu ở đây là 2,1 triệu/100gr, phần steak rẻ nhất cũng 900k chưa kể các món phụ đi kèm (280k cho khoai nghiền và nấm truffle).
Món chính tầm 780-950k/món, khai vị khoảng 230-600k/món.
Bill nhà em hôm nay hơn 30 triệu cho 8 người lớn và 6 em bé (có uống 1 chai vang). Nhìn chung là khi nào có tiền sẽ quay lại. Steak ở đây em thích nhất tại Hà Nội. Với lại em có niềm đam mê với bánh mì đen nơi này".
Review trên tuy ngắn gọn nhưng lại khiến cho hàng nghìn thành viên mạng nhào vào tranh cãi dài vô tận, đăng lên hơn 1 tiếng đồng hồ đã thu hút bình luận không ngừng. Chưa bàn đến việc nhận xét món ăn, chỉ nhìn con số trên hóa đơn thôi mà ai cũng choáng váng, nể phục độ chịu chơi của gia đình nọ. Và dĩ nhiên, ai cũng cảm thấy ghen tị vô cùng, ước được trở thành đại gia để vô tư chi tiền ăn bít tết sang chảnh giống vậy.
"Ăn tối sương sương toàn món nhỏ xinh mà cũng bằng 4 tháng lương của mình".
"Xịn thật, tôi ăn bát bún 30k đã thấy cuộc đời hạnh phúc lắm rồi, đây thêm 3 số 0 nữa thôi mà đã sang một đẳng cấp khác hẳn".
"30 triệu nhẹ nhàng như mua hàng giá rẻ, ôi ước gì mình cũng được ăn 1 bữa".
"Nhà hàng 6 sao quả nhiên chất lượng giá cả cũng trên trời, mình nghèo nên chỉ dám mơ".
"Ôi miếng thịt bò 1 lạng đã hơn 2 triệu, bằng tiền đi chợ cả tháng của 2 vợ chồng rồi, huhu".
"Toàn món nghe tên đã thấy chỉ đại gia mới dám nếm, ước gì cũng được thử 1 lần".


Nếu có điều kiện, rất nhiều chị em sẵn sàng chi tiền để được trải nghiệm không gian sang trọng tại nhà hàng 6 sao.
Sau khi được trải nghiệm bữa tối đắt đỏ qua từng bức ảnh nhỏ, cư dân mạng bắt đầu chuyển sang bàn luận rồi tranh cãi. Người thì cảm ơn chủ nhân bài post đã giúp họ mở mang hiểu biết về nhà hàng 6 sao, người thì chê bà mẹ trẻ ấy khoe khoang, thể hiện mình là người có tiền.
Một số thành viên mạng đọc không kỹ, chỉ chú ý vào mỗi con số 30 triệu, nghĩ rằng chừng đó bỏ ra cho 2 người ăn. Song, thực tế hóa đơn ấy dành cho 14 thực khách cơ. Chia ra là khoảng hơn 2 triệu/ đầu người, cũng không đến mức quá khủng khiếp, hoang phí phải không các mẹ?
Nói một cách công bằng thì mỗi người một quan điểm, chẳng ai đúng hay sai khi nhận xét về bữa tối 30 triệu đồng. Nếu bạn kiếm được 300 triệu 1 tháng, thì chiếc bill kia chỉ đáng 1/10 thu nhập, nhưng nếu bạn “cày cuốc” mãi cũng không nổi 5 triệu 1 tháng thì rõ ràng bữa tối "quý tộc" chỉ mãi là giấc mơ! Đắt hay rẻ, chính là phụ thuộc vào “đẳng cấp” chính bạn tạo ra cho bản thân mình mà thôi.
Theo Lynk (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)
- Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau màn trốn chạy cảnh sát của mẹ (14:38)
- VNG lần đầu đặt mục tiêu lãi sau 5 năm thua lỗ (14:29)
- Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Hà Nội được trả tự do tại tòa (14:27)
- Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long (14:26)
- Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây (14:23)
- Tưởng chỉ là nốt ruồi bình thường, người phụ nữ suýt mất cánh mũi vì ung thư da (14:09)
- Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng (14:08)
- Bí ẩn thảm kịch lặn biển ở Maldives khiến 5 người tử vong (14:05)
- Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo (14:00)
- Ngỡ ngàng trước diện mạo khác lạ của Angelababy dưới ống kính chưa qua chỉnh sửa (14:00)