Ra đường muộn, nam thanh niên khóc lóc cho biết phải về nhà chăm con ốm. Hóa ra, tất cả chỉ là giả dối.

Mới đây, MXH không khỏi xôn xao tò mò trước dòng trạng thái "khoe thành tích" của một tài khoản Facebook. Nội dung cụ thể người này đăng tải: "Phải nói là em diễn quá xuất sắc nên các chú Công an huyện Kim Thành không nỡ lòng nào phạt tiền em".

Dưới phần bình luận, tài khoản này còn hồ hởi cho biết mình bị bắt vì hành vi ra đường quá 22h, nhưng may mắn đã được tha. 

Tài khoản facebook hào hứng khoe

Theo thông tin từ công an huyện Kim Thành (Hải Dương) thì vào khoảng 22h15' đêm ngày 31/8. Qua điều tra xác định thanh niên trên là anh B.Đ.D (SN 1991, huyện Thanh Hà). Cụ thể, vào khoảng 22h15 ngày 31/8, nam thanh niên đi ra đường và bị lực lượng chức năng giữ lại với lý do ra đường quá giờ quy định mà không có lý do cần thiết.

Trong quá trình làm việc, nam thanh niên đã khóc than với công an, kể khổ về hoàn cảnh của bản thân và nói rằng việc ra đường muộn là do phải về nhà chăm con ốm. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản rồi cho nam thanh niên đi để kịp về chăm con.

Thế nhưng, sau khi về nhà thì anh D. lại tỏ ra khá phấn khích và đăng dòng trạng thái như trên khiến dư luận ngán ngẩm.

Nắm được thông tin, Công an huyện Kim Thành phối hợp Công an xã Kim Anh tiến hành xác minh và tham mưu cấp có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với anh Đ.B.D vì hành vi ra đường từ 21h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau trong trường hợp không thật sự cần thiết theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

TH (Nguoiduatin.vn)