-
Chứng khoán lao dốc kỷ lục: Nhà đầu tư nên làm gì khi tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường? -
Thực hư việc giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày này trong tuần? -
Áp lực công việc khiến người đàn ông 35 tuổi rơi vào rối loạn lo âu: Nỗi ám ảnh mỗi khi điện thoại hiển thị tên sếp -
Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, vượt mốc 185 triệu đồng/lượng -
Thông tin quan trọng về xăng dầu: Tích trữ trái phép sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng! -
Cậu bé 12 tuổi mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối: Bi kịch từ sự nuông chiều con sai cách -
Giá xăng dầu tăng, ngành hàng không kiến nghị tái áp dụng các gói hỗ trợ thời COVID-19 -
Sau xăng dầu, lộ diện mặt hàng quan trọng tăng giá mạnh vì căng thẳng Trung Đông, cơ hội của Việt Nam? -
Tình hình cô gái sau khi bị bạn trai đánh, kéo lê trên đường ở Hải Phòng, thêm tình tiết đáng chú ý -
Sự thật bất ngờ vụ nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị tố không cho khách xin nước nóng pha sữa cho con
Đời sống
20/04/2022 16:23Trap boy đăng bài 'Hướng dẫn cách chọn chồng', hội từng trải thi nhau vào vỗ tay nhưng nhiều 'chiếu mới' lại phản đối vì lý do này
Mỗi người có nhan sắc, hoàn cảnh sống và điều kiện, công việc khác nhau nên vì thế tiêu chí chọn chồng cũng khác nhau. Nhưng không phải không có những điểm để làm cơ sở để tìm được chồng tốt, tránh được những đau khổ không đáng có và đổ vỡ hôn nhân.
Mới đây, một chàng trai đã đăng bài chia sẻ các chọn chồng cho các chị em. Dù là quan điểm cá nhân nhưng bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận của dân mạng.
"Gửi các bạn nữ, tôi là một chàng trai tệ, thú vị, thông minh, đẹp trai, giàu có nhưng tệ bạc trong chuyện tình yêu. Tôi chưa từng cắm sừng ai nhưng cũng chưa từng yêu ai bằng cả tâm trí, các cuộc tình đến với tôi chóng vánh rồi cũng đi nhanh. Tôi giỏi giao du kết bạn, bạn bè tôi rất nhiều, chúng tôi kể cho nhau về tình trường, về quan điểm của đàn ông trong tình yêu. Tôi không nói là điều tôi nói dưới đây là 100% đúng nhưng dưới trải nghiệm của tôi, hi vọng các bạn nữ trân trọng những gì đang có và cảnh giác với những người sắp đến.
Người ta nói đúng, đàn ông nghèo và xấu thì bắt buộc phải tốt vì họ chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thật tốt. Còn trai đẹp và giàu lại còn “mặn” thì sao, họ sẵn sàng ngọt nhạt tán tỉnh bạn, yêu bạn rồi ít lâu sau sẽ phủi đi khi chán.
Vì vậy, theo tôi nếu yêu đương qua đường thì tuỳ bạn, nhưng nếu tính chuyện nghiêm túc, thật lòng tôi khuyên các bạn chọn một thằng con trai hơn tầm 3-4 tuổi trở lên, biết nghĩ cho tương lai và tiêu xài trong tầm khả năng của mình kiếm được. Ngoại hình đừng theo đuổi những thứ quá hoàn hảo như m8, 6 múi, đẹp trai chải chuốt vì chúng nó yêu bản thân hơn bất kỳ ai - kể cả bạn.
Mà nói thật với các bạn chứ yêu trai đẹp gái xinh được dăm bữa nửa tháng cũng chán thôi, ăn mãi 1 món thượng hạng cũng không nuốt nổi nữa đúng không? Vợ Hoa hậu, người mẫu còn đi tìm gái ở ngoài cơ mà. Vì thế hãy chọn người mà bạn thấy tâm đồng ý hợp, cảm thấy được bình yên, ngoại hình hãy dằn lòng mình để sau 1 chút, ví dụ như m8 mặt mũi bình thường hoặc m7 và đẹp trai là đủ chẳng hạn, đừng mù quáng vì vẻ bề ngoài.
Chuyện tiếp theo cần chú ý là gia đình bạn nam. Có thể lúc tán tỉnh, chúng tôi sẽ giả vờ thể hiện coi bạn là nhất nhưng là thằng con trai, bản năng chúng tôi luôn muốn bảo vệ gia đình nên hãy đảm bảo rằng quan điểm gia đình bạn trai giống bạn.
Chuyện nội ngoại, chuyện ăn tết ở nhà ai, chuyện có ở chung với bố mẹ chồng hay không,… và ti tỉ thứ chuyện nữa cần phải tỉnh táo và tìm hiểu kỹ 5-10 năm sau lại câu chuyện muôn thuở mẹ chồng - nàng dâu lại lặp lại. Cũng đừng quá tự tin sẽ chiều được nhà chồng, vì bây giờ bạn đang yêu, tình yêu không mãi mãi đâu, 2-3 năm sau kết hôn, có con, con đi học mọi thứ sẽ khác. Hãy yêu và chọn chồng bằng lý trí nếu không tỉ lệ ly hôn tăng cao 1 phần nhờ sự đóng góp của bạn.
Môn đăng hộ đối cũng là chuyện cực quan trọng. Bạn bè tôi đã tâm sự rất nhiều chuyện 2 gia đình có nền tảng khác nhau/2 người có trình độ học vấn khác xa nhau/quê quán, văn hoá hai bên khác biệt khiến cho cả hai dễ ngột ngạt trong mối quan hệ. Tôi không bàn đến khía cạnh tiền bạc, hôn nhân lâu bền sẽ được đảm bảo hơn nếu tìm được người có sự tương đồng về văn hoá, giáo dục, tài chính và tâm hồn.
Và cuối cùng, yêu bằng con tim nhưng quyết định bằng lý trí. Nghe lời gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Các bạn không phải bao giờ cũng đúng trước chúng tôi, chúng tôi giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, biết cách làm cho các bạn cười, các bạn nhớ nhung và khiến các bạn không thể quên được khi đã từng yêu. Vì vậy, hãy lý trí."
Ngay khi đăng tải, quan điểm cá nhân của chàng trai này nhận được sự đồng tình của nhiều người từng trải, đã bước vào thế giới hôn nhân hoặc có kinh nghiệm tình trường.
- Good boy đấy! Nói đúng, nói thực tế cuộc sống. Ai phải trải qua rồi mới thấy rằng đúng là như vậy! Tình yêu nó chỉ màu hồng khi tất cả xung quanh biến mất hoặc tất cả mọi thứ xung quanh ta đều màu hồng thôi.
- Chủ top này hay lắm nha! Nhìn bạn bè của tôi, tôi cũng rút ra rằng nếu bản thân tìm được người cùng văn hóa, lối sống tương đồng thì mối quan hệ sẽ được bền lâu nhất, dù là bạn bè hay người yêu hay thậm chí là những người mình chỉ xã giao nói chuyện đôi 3 câu qua đường. Các bạn hãy cứ yêu yêu hết mình yêu bằng cả con tim nhưng quyết định mọi vấn đề phải dùng bằng lí trí nhé!
- Bad boy nhưng phải nói là chuẩn men! Các cô gái hãy tỉnh táo nhé! Nhiều người cho là lạc hậu vì nhiều trường hợp xử lý hà khắc thôi chứ môn đăng hậu đối trong phần lớn hoàn cảnh cũng không sai đâu. Nền tảng giáo dục khác nhau, tạo nên sự khác biệt trong tư duy, lối sống. Hạnh phúc không đơn giản chỉ là yêu. Và nắm giữ trọn vẹn trái tim đàn ông rất khó, không như phụ nữ động chút là trao trọn con tim. Vì vậy, bí quyết hạnh phúc cũng chính là chị em phải làm chủ cuộc chơi, phải thật tỉnh táo. Nhưng như bạn nam trong bài, cũng chọn cho mình một lối sống. Chỉ tiếc, kiếp người thất bại nhất lại chính là không thể có ai đó khiến cho ta yêu say đắm. Mọi sự hời hợt hay vô cảm, không thể có cảm xúc sâu sắc, cũng chính là sự đáng thương hơn đáng trách!
Đương nhiên, cũng có khá nhiều ý kiến ngược dòng, cho rằng ý kiến của anh trai này hơi phiến diện:
- Hay đấy nhưng tình yêu mà lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân phải lý trí, phải đề phòng thì mất vui. Yêu kiểu đó thì còn ý nghĩa gì nữa? Cứ tìm người nào tương đồng mà lấy là được rồi?
- Buồn cười ông anh quá, tự cho mình là trap boy ngon nghẻ và đi hướng dẫn các chị em chọn chồng. Sorry nhưng trap boy thường tự ảo tưởng sức mạnh. Các anh tưởng các anh là chủ cuộc chơi nhưng đôi khi thực tế nó không phải vậy. Và các anh nhớ là gió tầng nào gặp mây tầng nấy. Các anh không yêu ai thật lòng thì các anh nghĩ những cô gái kia đến bên các anh 100% thật lòng hả? Các anh tưởng người ta phải luỵ tình hả? Còn phụ nữ thông minh, tinh tế, hiểu biết thì người ta cũng ít khi chọn các anh trap boy lắm, nên yên tâm nha!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Tàu chở 1 triệu thùng dầu cỡ lớn đầu tiên đi trót lọt qua eo biển Hormuz, đến một quốc gia châu Á? (12:02)
- Iran tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải "nhượng bộ" vì Tehran đang nắm trong tay "quân cờ" cực mạnh? (24 phút trước)
- Phát hiện thi thể nam sinh viên cùng xe máy dưới vực sâu (42 phút trước)
- Chứng khoán lao dốc kỷ lục: Nhà đầu tư nên làm gì khi tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường? (42 phút trước)
- Mỹ tuyên bố đánh nặng gấp 20 lần nếu dầu mỏ bị chặn và lời đáp trả "không chút sợ hãi" của Iran (1 giờ trước)
- Thực hư việc giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày này trong tuần? (1 giờ trước)
- Điền Hi Vi cầm dao mổ heo đi tìm chồng, Trương Lăng Hách lột xác ấn tượng trong siêu phẩm cổ trang mới (1 giờ trước)
- GPS mất độ tin cậy khi thiết bị gây nhiễu ngày càng phổ biến (1 giờ trước)
- Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Bước ngoặt xóa bỏ rào cản khu vực và cơ hội đăng ký 3 nguyện vọng tự do (1 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo Lãnh tụ mới của Iran "khó tại vị lâu", hé lộ mục tiêu ám sát tiếp theo? (1 giờ trước)