-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Đời sống
25/03/2026 14:33Treo mũ bảo hiểm qua đêm, cô gái giật mình phát hiện hơn 1.500 con ong làm tổ
Câu chuyện hy hữu được chia sẻ trên mạng xã hội Đài Loan những ngày gần đây, thu hút sự chú ý khi một chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe máy bị đàn ong chiếm làm nơi trú chỉ sau chưa đầy một ngày.
Theo lời kể, chiếc mũ được treo trên gương chiếu hậu từ hôm trước tại bãi đỗ xe ngoài trời. Đến tối hôm sau, khi quay lại lấy mũ để sử dụng, cô gái đưa tay vào bên trong thì cảm thấy một lớp mềm lạ, giống như lông thú. Chỉ vài giây sau, cảm giác đau buốt khiến cô lập tức rút tay ra và nhận ra mình vừa bị ong đốt.

Quan sát kỹ, cô phát hiện bên trong chiếc mũ đã bị đàn ong bu kín. Hàng nghìn con tụ lại thành một khối dày đặc, bám chặt vào lớp lót và thành mũ. Quá hoảng sợ, cô nhanh chóng liên hệ lực lượng chuyên trách tại địa phương để nhờ hỗ trợ.
Nhân viên xử lý cho biết khi tiếp cận, họ ghi nhận bên trong mũ đã xuất hiện mật ong và ước tính có hơn 1.500 con ong tụ tập. Do số lượng lớn và không gian chật hẹp, việc xử lý phải thực hiện thận trọng để tránh đàn ong kích động.
Sau đó, toàn bộ đàn ong được thu gom và mang đi nuôi, phục vụ nhân giống thay vì tiêu diệt. Trong khi đó, chiếc mũ bảo hiểm do bị ong làm tổ và bám mật nên không thể tiếp tục sử dụng, buộc phải bỏ đi.

Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp hiếm nhưng có thể xảy ra vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa xuân - giai đoạn ong tách đàn để tìm nơi cư trú mới. Khi tổ cũ trở nên chật chội, ong chúa sẽ dẫn một phần đàn rời đi, tìm không gian kín, tối và ít bị tác động từ bên ngoài để tạm thời trú ngụ.
Những vật dụng để ngoài trời như mũ bảo hiểm, thùng chứa, hộp hoặc đồ ít sử dụng có thể vô tình trở thành địa điểm phù hợp. Khi ong chúa chọn vị trí, ong thợ sẽ nhanh chóng tụ lại và hình thành tổ tạm trong thời gian ngắn.
Từ sự việc trên, chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ các vật dụng để ngoài trời trước khi sử dụng, đặc biệt vào thời điểm côn trùng hoạt động mạnh. Nếu phát hiện ong hoặc tổ ong, không nên tự ý xử lý vì nguy cơ bị tấn công rất cao. Thay vào đó, nên giữ khoảng cách an toàn và liên hệ với đơn vị chuyên trách để xử lý đúng cách.
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (3 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (12 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (18 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (20 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (21 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (38 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)