Đời sống

Tức giận vì con bị điểm kém, bé gái bị mẹ dùng móc quần áo đánh đến nhập viện

Làm việc với cơ quan chức năng, bà mẹ khai đây là lần đầu tiên cô ta đánh con gái. Được biết, bé gái đã dần bình phục sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.

Truyền thông địa phương đưa tin, một bé gái ở Ba Trung, Tứ Xuyên (Trung Quốc) mới đây đã bị mẹ dùng móc treo quần áo đánh bị thương nặng tới mức nhập viện. Bà mẹ cho biết học lực của con gái luôn không tốt, lần này vừa bị điểm kém lại vừa nghịch ngợm nên cô ta đã ra tay đánh con.

Nắm được thông tin về vụ việc, giới chức địa phương, trong đó có cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, đồng thời giáo dục và cảnh cáo bà mẹ về hành vi bạo hành con. Làm việc với cơ quan chức năng, bà mẹ khai đây là lần đầu tiên cô ta đánh con gái. Được biết, bé gái đã dần bình phục sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.

Tức giận vì con bị điểm kém, bé gái bị mẹ dùng móc quần áo đánh đến nhập viện
Tức giận vì con bị điểm kém lại nghịch ngợm, bà mẹ dùng móc quần áo đánh con đến nhập viện.

Sự việc nói trên nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng, nhiều người cho rằng dù con bị điểm kém hay học không tốt thì cha mẹ cũng không thể dạy dỗ con bằng đòn roi như vậy. Dân mạng mong chính quyền sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc, ngăn không để xảy ra hậu quả đáng tiếc từ những hành vi bạo hành trẻ em như vậy.

Đáng nói, đây không phải lần đầu cư dân mạng phẫn nộ vì việc mẹ đẻ bạo hành con. Trước đó, một vụ việc tương tự xảy đến với cô bé Viên Viên 2 tuổi rưỡi ở Hàng Châu, Chiết Giang. Không may mắn như bé gái ở Ba Trung, Viên Viên đã qua đời sau khi bị chính mẹ đẻ của em bạo hành tại nhà.

Mẹ của Viên Viên họ Vương, 34 tuổi, là người tỉnh Hồ Bắc nhưng vì muốn ở bên chăm sóc cho người chồng bận rộn nên cô đưa con gái lớn rời quê lên Hàng Châu sống. Họ mới đón con gái út Viên Viên lên sống cùng.

Được biết, trong thời gian chung sống, họ Vương thường lấy lý do con làm bẩn quần áo, hay khóc nhè, ngủ gật để có nhưng hành vi ngược đãi Viên Viên như: nhục mạ, tát, véo miệng, dùng mắc quần áo đánh khắp người… Viên Viên đi vệ sinh làm bẩn quần, bị mẹ đánh tới tấp vào đầu, cô bé đứng không vững nên bị đập đầu vào thành điều hòa.

Sau đó, họ Vương lôi con vào phòng tắm rửa ráy, cô ta “nhét” con vào 1 thùng sơn nhựa, ghì vai bé xuống và cứ thế xả nước lạnh dội xuống đầu bé gái. Dưới vòi nước lạnh, Viên Viên vùng vẫy phản kháng khiến cả người cả xô ngã ra sàn, làm bé gái bị thương ở tay, đầu và lưng. Mặc kệ con đang run lên vì lạnh, họ Vương vẫn không cho bé mặc quần áo mà bắt con cứ thế ngồi xổm hơn 10 phút.

Viên Viên ăn kẹo làm bẩn áo bị mẹ chửi mắng sau đó dùng răng cắn mạnh vào môi con. Viên Viên ngủ gật, bị mẹ véo tai, đến trưa thì phát hiện bé rơi từ trên giường xuống, không còn thở nữa nên đã gọi cấp cứu đưa bé vào viện. Vì những thương tích quá nghiêm trọng trên cơ thể nên Viên Viên đã tử vong sau khi nhập viện.

Trong khi cấp cứu, bác sĩ có phát hiện ra chi tiết lạ ở bệnh nhân, thân thể bé gái nhiều vết thương không giống như bị ngã hay tai nạn mà là bị ngược đãi nên đã báo cảnh sát.

Bố của Viên Viên cho biết, 2 vợ chồng họ thường xuyên bất hòa vì cách dạy con khác nhau. Anh đã cảm thấy Viên Viên có nhiều biểu hiện lạ nhưng vợ anh là người ở bên con 24/24 lại không cảm thấy gì. Qua phiên tòa, công tố viên đề nghị cân nhắc mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam đối với bị cáo Vương.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuc-gian-vi-con-bi-diem-kem-be-gai-bi-me-dung-moc-quan-ao-danh-den-nhap-vien-tintuc819904