-
Bộ đội, công an "hóa" thần đèn dời 6 ngôi nhà ở xã biên giới Đà Nẵng khỏi vùng sạt lở
-
Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố
-
Loạt nguyên nhân khiến người Việt mắc ung thư gan nhiều hơn
-
Mưa lớn khiến 37 chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác
-
"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025
-
10 set quần jeans mùa thu sành điệu xuất sắc từ các mỹ nhân Việt
-
Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng
-
Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học
-
Vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên: Sự thật phía sau
-
Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 65 điểm úng ngập ở nội thành
Đời sống
21/03/2019 23:00Vào nhóm kín facebook xin bí kíp ăn bớt lương, chồng trẻ chưa lấy được đồng nào đã đắng lòng nhận 'án treo'
Câu nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" quả thật không đúng với 10 thì cũng phải 7, 8 trường hợp. Khi yêu người ta chỉ cần quan tâm đến tính cách, cảm xúc của nhau, đến lúc lấy nhau rồi thì bao nhiêu cơm áo gạo tiền, con cái, nội ngoại đổ cả lên đầu. Thế là bong bóng tình yêu màu hồng cứ vậy mà tan biến hết.
Một trong số những vấn đề có thể nói là "nhức nhối" nhất đối với các anh chồng đó là nộp lương cho vợ. Ngày còn độc thân thì làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu vô cùng thoải mái, lấy vợ về muốn tiêu tiền của mình còn phải ngửa tay xin, mà xin chắc gì đã được. Sự thay đổi đột ngột này có lẽ chẳng mấy người thích ứng được nên mới sinh ra quỹ đen, quỹ đỏ. Hoặc nếu bị vợ quản kỹ quá thì phải chạy lên nhóm kín trên mạng xã hội cầu cứu như anh chồng dưới đây:
"Group có thánh nhân nào dạy kĩ năng ăn bớt lương đưa cho vợ không, xin chỉ giáo cho kẻ phàm nhân này một ít bí kíp được không?"
Hiếm khi có vấn đề nào đưa ra mà được cánh đàn ông thi nhau vào bình luận như vậy. Bài viết ngay lập tức nhận được mấy nghìn lượt like và bình luận nhiệt tình bởi những người "đồng cảnh ngộ" với chủ thớt:
- Sao phải khổ thế nhỉ? Tiền mình làm ra chứ có phải ăn bám vợ đâu?
- Tôi với vợ chung cơ quan, tôi hiểu cảm giác của ông.
- Lấy vợ xong còn phải học cách ăn trộm tiền do chính mình làm ra nữa các anh em thiện lành ạ.
- Nỗi nhục lớn nhất của đàn ông là phải chìa tay ra xin tiền của chính mình...Nói thế thôi chứ các bác thảo luận tiếp đi, em vào quỳ bàn phím tiếp vì tội lập quỹ đen đây...
- Tôi thì chưa bao giờ có ý nghĩ đó nhé. Vì sau 1 lần tôi lãnh lương về bị thiếu mất 100k thì bữa sau từ kế toán tới đồng nghiệp của tôi đều nhận được tin nhắn hỏi thăm từ vợ tôi. Thôi thì cứ gắng sống thọ trước đi đã.
- Các thánh nhân mà bác tìm giờ đã xanh cỏ rồi nhé.
- Số tiền ăn bớt được bằng số tiền đóng viện phí chỉnh hàm đấy. Anh em đừng dại dột!
- Chắc em chẳng dám lấy vợ quá!
Có tâm hơn, các anh em còn thi nhau đưa ra những "giải pháp" cho anh chồng này:
- Đơn giản quá, lương đưa hết nhưng lậu thì giữ lại không nói ai mà biết đc.
- Không đưa bảng lương thì ai biết được bao nhiêu. Nếu có tin nhắn đổ vào tài khoản thì xoá nhanh đi, hoặc hủy đăng kí số báo tin nhắn là được. Tôi đã làm và thoát được hẳn một năm rồi.
- Đi làm tăng lương về vẫn đưa mức lương cũ. Chăm đi dự hội thảo, khai trương vào.
- Xin sếp cái bảng lương ảo giảm đi khoảng 2 triệu so với thực lĩnh là xong.
- Thu nhập một tháng bao nhiêu? Dưới chục triệu thì đưa sạch cho vợ là đúng rồi. Còn từ mười mấy triệu trở lên thì đưa 1 nửa hoặc 2/3 thôi chứ. Cố kiếm thêm việc thêm thu nhập riêng đi. Giờ ai cũng cần có quỹ đen cả.
Nhờ có sự ủng hộ của hội anh em mà chủ thớt nhận được kha khá những giải pháp "có ích". Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó vì trong nhóm có rất nhiều chị em cũng quan tâm đến vấn đề này. Điều đáng nói là khi đọc bình luận của các chị em, rất nhiều người tỏ ra không hề khắt khe với việc giữ tiền của chồng:
- Anh gì ơi, sao lại học cách ăn bớt tiền vợ. Tiền anh làm ra anh cứ tiêu, có kế hoạch và mục đích rõ ràng thì chẳng ai cấm cả, sao anh lại nói như vậy?
- Thiết nghĩ các bà cứ phải ôm hết tiền làm gì nhỉ? Trừ trường hợp chồng phá phách quá thể đáng, chứ không thì chả ôm làm gì cho nặng nợ. Suốt ngày tính tính toán toán xong con người nó phát rồ ra mà cũng đâu có vào người được đồng nào? Chồng thì thắc mắc tiền đưa hết rồi sao nó vẫn kêu thiếu, rồi lại "t có phải cái máy in tiền đâu"? Lễ tết không có quà rồi lại nhìn người khác thèm, tủi thân,... Cứ để chồng giữ tiền đi, cho các anh trả các thể loại trên đời rồi các anh tự biết.
- Mình thì chẳng bao giờ cầm tiền của chồng cả. Hai vợ chồng mỗi người cầm một thẻ, cần gì thì tự tiêu rồi cuối tháng tổng kết với nhau.
- Các anh cứ nói quá lên. Cần chi cái gì thì cứ rành mạch ra, thật thà thì vợ nào cấm?
"Gắt" hơn là có cư dân mạng đã lùng được tài khoản facebook của cô vợ chủ thớt và nhắn tin tố cáo khiến anh chàng tái mặt. Một loạt những anh chàng "đóng mưu góp kế" cũng bị tag tên vợ, người yêu vào. Không biết là sau khi về nhà thì "số phận" các anh sẽ ra sao nhưng hiện tại bài viết vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm nhiệt tình.
Dung (SHTT)








- Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?" (22:33)
- Các trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế (22:25)
- Đại sứ Nam Phi tại Pháp qua đời, nghi ngã từ tầng cao khách sạn (22:08)
- Hà Nội ngập sâu, trường học kê bàn thành "cầu" cho học sinh ra về (22:00)
- Toà án "điểm mặt” công ty đặt cọc biệt thự chưa hình thành ở Lâm Đồng (42 phút trước)
- Uyển Ân giấu Trấn Thành đóng cảnh 18+ (52 phút trước)
- Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho (56 phút trước)
- Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết năm (1 giờ trước)
- Gần giờ cơm tối, hàng nghìn ô tô vẫn "chôn chân" trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội (1 giờ trước)
- Nước chảy như thác vào hầm chung cư ở Hà Nội, người dân bất lực dùng ván ngăn (1 giờ trước)




