-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
27/02/2023 15:25Vợ trói chồng vào giường, không cho đi làm, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người ngao ngán
Với nhiều người, mối tình đầu rất đẹp đẽ và chắc hẳn cô gái nào cũng muốn có được kết quả khả quan với mối tình đầu, cùng nhau bước vào cung điện hôn nhân. Đó cũng là niềm mong mỏi của Lý Hạ (sống ở Trung Quốc) và giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực, nhưng sau khi kết hôn với mối tình đầu được 3 năm, cô nàng lại rơi nước mắt.
Lý Hạ và mối tình đầu của cô Vương Cường (hơn cô 3 tuổi) gặp nhau thông qua một người mai mối. Khi đó cô mới 20 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ, trong sáng, chưa từng biết cảm giác yêu là gì. Khi gặp Vương Cường, cô ngay lập tức phải lòng anh ta bởi vẻ ngoài cao lớn và đẹp trai. Vương Cường cũng có ấn tượng tốt về cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời này.
Về phía bố mẹ Lý Hạ, thấy Vương Cường là một thợ điện chăm chỉ, thu nhập hàng tháng khá tốt, ngoài ra nhà anh ta sắp bị phá bỏ, sẽ có một khoản tiền đề bù lớn nên yên tâm gả con gái cho. Tuy nhiên trong 3 năm hôn nhân, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi, không ít lần tính đến chuyện ly hôn nhưng không thành.

Vương Cường cho biết, tuy anh là mối tình đầu của vợ nhưng vợ không phải là tình đầu của anh. Hơn nữa, anh khá đẹp trai nên vợ thường ghen tuông một cách thái quá khiến anh ngột ngạt, bức bối trong mối quan hệ này.
Chẳng hạn như vì tính chất công việc, Vương Cường thường xuyên về nhà muộn, người nồng nặc mùi mồ hôi nên anh có thói quen tắm ngay khi về đến nhà, nhưng Lý Hạ lại nghĩ rằng anh lăng nhăng với người phụ nữ khác bên ngoài. Hay khi chồng nói chuyện với đồng nghiệp khác giới, cô sẽ nghĩ chồng mình và người đó có mối quan hệ mờ ám, nên nhân lúc chồng không chú ý, cô đã xóa hết tất cả liên lạc của các đồng nghiệp nữ đó.
Chính vì điều này mà mối quan hệ giữa hai người ngày càng tồi tệ, và họ cãi nhau không ngớt. Vì vậy, Vương Cường đã lựa chọn ly hôn, nhưng trước tòa Lý Hạ lại liên tục khóc lóc van xin nên anh lại mềm lòng. Sau khi hai người hòa giải, Lý Hạ thực sự đã thay đổi rất nhiều nhưng không lâu sau, cô lại giở thói ghen tuông như trước.

Lo sợ những người phụ nữ khác sẽ cướp chồng mình, Lý Hạ đã yêu cầu chồng nghỉ việc và ở nhà với cô. Cô thậm chí còn trói chồng vào giường khi anh đang ngủ. Kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, Vương Cường đã đánh vợ và đuổi cô ra khỏi nhà.
Không ngờ, Lý Hạ lại bí mật lắp camera trong phòng của chồng để theo dõi anh ta mọi lúc. Hành động điên rồ của vợ khiến Vương Cường không tài nào chịu nổi thêm được nữa.
Để ép vợ phải ly hôn, anh luôn đối xử lạnh lùng và thô bạo với vợ, sỉ nhục vợ, nhưng dù đánh đập hay mắng mỏ thế nào Lý Hạ cũng không chịu rời xa. Không còn cách nào khác, Vương Cường đành phải cầu cứu bố mẹ vợ, nhưng họ cũng không thể khuyên can nổi con gái.
Thực sự không thể sống chung dưới một mái nhà với một người phụ nữ ghen tuông tới mất lý trí như vậy, Vương Cường lại kéo vợ tới cục tư pháp địa phương để ly hôn, nhưng lúc này Lý Hạ lại nói rằng cô đã mang thai. Sau khi biết tin vợ mang thai, khuôn mặt lãnh đạm của Vương Cường bỗng hiện lên một tia dịu dàng.

“Em hy vọng có thể sống cùng anh đến hết đời nhưng mỗi khi cãi nhau, anh đều dùng bạo lực, mắng mỏ em khiến em có cảm giác bất an. Em mong anh sẽ quan tâm tới em nhiều hơn”, Lý Hạ nghẹn ngào nói với chồng. Nhìn vợ khóc, Vương Cường lại không nỡ. Cuối cùng cả hai hứa với nhau sẽ bỏ tật xấy, hòa thuận sống với nhau và chờ đón sự xuất hiện của đứa con đâù lòng.
Ghen là một chất gia vị không thể thiếu trong hôn nhân, nhưng bạn cần phải cẩn trọng khi sử dụng. Nếu không có thì hôn nhân thật tẻ nhạt và buồn chán, nhưng nếu “nêm nếm” quá nhiều sẽ khiến nửa kia khó chịu, cảm thấy hôn nhân như một chiếc lồng trói buộc họ, từ đó tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi, thậm chí là ly hôn.
Nếu nửa kia ghen tuông một cách thái quá, bạn nên cố gắng giải thích, có những hành động giúp đối phương có cảm giác an toàn, chẳng hạn như chia sẻ thẳng thắn những việc sẽ làm, các cuộc gặp gỡ, dự định,… để xây dựng lòng tin tưởng. Còn nếu sử dụng bạo lực, gắt hỏng hay mắng chửi,… sẽ chỉ khiến nửa kia càng thêm bất an, lo lắng và mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.
Theo Cẩm Tú (Tri Thức & Cuộc Sống)








- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (14 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (17 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (18 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (20 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (24 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (36 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (37 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (46 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (49 phút trước)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (58 phút trước)