-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Đời sống
28/03/2018 21:15Vô tư đưa nhẫn đính hôn cho con gái 2 tuổi chơi, bà mẹ suýt 'lấy mạng' con trong chốc lát
Hóc dị vật đường thở nói chung là một trong những tai nạn cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ bởi có thể gây nên cái chết ngay tức thì cho trẻ nếu không được cấp cứu kịp thời. Dù đã có rất nhiều trường hợp trẻ hóc dị vật và bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh nhưng vẫn còn một số cha mẹ lơ là khi chăm sóc và chơi với con.
Một vụ việc xảy ra tiếp tục là bài học cho các bậc phụ huynh khi để con chơi những vật có kích thước nhỏ. Bé gái tuổi đã nuốt thẳng chiếc nhẫn đính hôn của mẹ vào thực quản và bị tắc ở cổ, rất may bé gái được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Theo SCMP, ngày 23/03 vừa qua, người mẹ họ Trần ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ở chà trông con. Khi cô con gái 2 tuổi Bối Bối muốn me chơi cùng nhưng chị Trần lại đưa luôn chiếc nhẫn trên tay mình cho con chơi.
Chị Trần nằm ngủ thiếp đi mà không biết, khoảng 10 phút sau cô thấy con gái khóc thét lên thì giật mình tỉnh dậy. Đứa trẻ khóc và chỉ vào miệng mình rồi nói "nhẫn".
Lúc này bà mẹ mới tá hỏa phát hiện ra con gái đã nuốt chiếc nhẫn của mình vào cổ. Cô lập tức đưa con đến bệnh viện cấp cứu.


Sau khi chụp chiếu và kiểm tra bác sĩ phát hiện chiếc nhẫn vẫn bị kẹt ở thực quản của cô bé. Họ lập tức làm phẫu thuật lấy chiếc nhẫn có kích thước 2.35 x 2.05 cm ra khỏi cổ cô bé.
Bác sĩ Trần Cang tại bệnh viện ở Châu Hải cho biết: "Chiếc nhẫn có các cạnh sắc, nếu đứa trẻ khóc khiến nó trôi sâu vào trong hoặc cố nuốt có thể rơi vào dạ dày và gây thương tích thêm".
Người ta nói "trẻ em là chúa tò mò" nên gặp bất kỳ vật thể gì chúng cũng có thể đưa vào miệng. Sau sự cố này, bác sĩ Trần cảnh báo cha mẹ không nên để trẻ em dưới ba tuổi chơi với những chiếc nhẫn, nút hoặc các vật dụng nhỏ khác vì chúng không ý thức được mà nuốt vào bụng.
Theo L.T (Helino)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)