Đời sống

Vừa khoe 'thoát ế' bạn gái đã vội 'bốc hơi', anh chàng khóc không ra nước mắt vì mẹ quá 'lầy lội'

Con ế tất cả là nhờ thực lực của mẹ đấy!

Đối với một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc thì kể cả là chưa có ý định kết hôn, người ta cũng muốn giới thiệu người yêu của mình tới bạn bè và gia đình. Chàng trai trong câu chuyện dưới đây cũng vậy. 

Vừa có bạn gái, anh chàng đã vội khoe ngay cho mẹ. Thậm chí còn mạnh dạn thêm bạn gái vào nhóm chung để cô nhanh chóng làm quen và hòa nhập được với cả nhà. 

Vừa khoe 'thoát ế' bạn gái đã vội 'bốc hơi', anh chàng khóc không ra nước mắt vì mẹ quá 'lầy lội'
Ảnh chụp màn hình bài chia sẻ

Chẳng may, phụ huynh của anh chàng lại nằm trong số những bà mẹ "lầy lội" của năm. Ngay khi nghe con trai khoe khoang, thay vì niềm nở đón nhận, bà mẹ này lại có kiểu phản ứng vô cùng khác thường.

"- Mẹ không dám đâu, mẹ sợ!

- Mẹ sợ gì chứ? Có thể đây là con dâu tương lai của mẹ đấy.

- À mẹ sợ lỡ lời!"

Tới đây, nhiều người vẫn ngơ ngác không hiểu vị "mẹ chồng tương lai" này sợ hãi điều gì. Và ngay lập tức, bí mật đã được bật mí khi cô bạn gái vừa lên tiếng chào hỏi.

"- Cháu chào cả nhà! Cháu là bạn gái của anh Thiên, cháu rất vui được làm quen với cô chú ạ!

- Chào cháu! Cô là mẹ của Thiên, cháu là bạn gái nào của nó thế?

- Chào cô! Bây giờ cháu là bạn gái cũ của anh ấy."

Vừa khoe 'thoát ế' bạn gái đã vội 'bốc hơi', anh chàng khóc không ra nước mắt vì mẹ quá 'lầy lội' - 1

Thật đúng là một màn ra mắt "đi vào lòng đất". Câu chuyện đã khiến dân tình phải cười ngã ngửa vì độ "mặn" không phải dạng vừa đâu đến từ cả 2 vị trí mẹ và bạn gái của nam chính. Một người mẹ thì "chơi" con không tiếc tay, một cô bạn gái chẳng biết có hiểu lầm hay không nhưng cũng "quay xe" trong phút mốt.

- Con ế mãi hoàn toàn dựa vào thực lực của mẹ đó!

- Vừa vào nhóm đã phải đăng xuất rồi.

- Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời mẹ là dở rồi!

- Mẹ uy tín quá! Nói là làm liền.

- Sai lầm của tuổi trẻ đôi khi chỉ bắt nguồn từ việc không tin lời phụ huynh...

- Thế nên tui có dám cho mẹ nói chuyện với người yêu bao giờ đâu.

Không biết tính chân thực của câu chuyện này đến đâu nhưng nếu là thật thì anh chàng trong câu chuyện có lẽ sẽ còn gặp nhiều pha "bán đứng, bán ngồi" hú hồn từ phụ huynh đấy nhỉ?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vua-khoe-thoat-e-ban-gai-da-voi-boc-hoi-anh-chang-khoc-khong-ra-nuoc-mat-vi-me-qua-lay-loi-tintuc815730