Đời sống

Vừa tức vừa cười chuyện ra mắt nhà bạn trai như tuyển phi của cô gái trẻ, quen 2 người một lúc, dắt cả 2 về cho bố mẹ duyệt xem ai hơn

Mang tâm trạng hồi hộp về ra mắt nhà bạn trai nhưng vừa bước vào cửa cô gái suýt ngã ngửa với ánh nhìn hình viên đạn từ phía "đối thủ cạnh tranh".

Lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu, khó ai tránh được tâm trạng hồi hộp mà mắc phải nhiều lỗi. Ấy thế nhưng trắc trở đến mức như "hài kịch chốn thâm cung" giống buổi ra mắt của cô gái dưới đây thì quả thực là có 1-0-2 trên đời. Đọc xong tâm sự có lẽ rất nhiều người sẽ phải tự hỏi liệu nơi gia đình này đang ở có phải "Trái Đất thế kỉ 21" không?

"RA MẮT NHÀ BẠN TRAI MÀ NHƯ TUYỂN PHI TẦN, QUEN 2 NGƯỜI DẮT CẢ 2 NGƯỜI VỀ CHO BỐ MẸ DUYỆT XEM AI TỐT HƠN

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để kể lể cho đến khi tôi gặp D. - người đàn ông có thâm niên 3 năm mảng vận tải của 1 tập đoàn đa ngành có tiếng, cụ thể là Grab. Để nói về D. thì ngoài điểm hạn chế là anh quá sợ mẹ cho ngủ ngoài đường ra thì anh rất tốt. Anh đích thị là mẫu đàn ông gắn liền với câu nói "Tuy anh không giàu nhưng anh sẽ không để em phải thiệt thòi".

Lại kể về 1 hôm 2 đứa đang đèo nhau đi tà tà trên con chiến mã Wave RSX hỏng giảm xóc của anh, chẳng biết đi đâu cũng chẳng biết ăn gì thì tự dưng đi qua cái cửa hàng bán bánh su kem ông già ngon nhất thế giới. Tôi có nói với D. rằng:

- Mua cho em 1 cái bánh này em ăn thử, nổi phết mà em chưa ăn bao giờ.

D. không từ chối nhưng cũng chưa đồng ý ngay, hỏi:

- Bánh gì thế? Đắt không em? Tầm bao tiền 1 cái?

- Em không rõ, vào xem thử, hợp tiền thì mua ăn còn không thôi quan trọng gì đâu.

Tôi nói thế chứ tôi muốn ăn là sẽ ăn, vì tôi cũng có tiền và nếu xét về thu nhập giữa tôi với D. thì tôi ăn đứt anh ấy. Những tưởng D. sẽ chịu xuôi với ý kiến của tôi, nhưng không! D. đưa cho tôi 50k rồi nói:

- Thôi em cầm lấy, em tự vào xem có gì thích ăn thì mua. Anh không vào đâu, ngại chết!

Cuối cùng là tôi vẫn phải bỏ thêm 50k của tôi để mua cái thứ 2, chứ không lẽ tôi ăn 1 mình còn D. đứng nhìn?

Lúc tôi đi ra, D. thấy tôi cầm trên tay 2 chiếc bánh to tròn. Anh cười tít mắt, trái ngược với vẻ nhăn nhó ái ngại ban nãy mà nói:

- Uây, 5 chục mua đc 2 cái cơ á? Thế cũng rẻ, anh tưởng em cầm 50k của anh vào mua được có 1 cái thì chết anh. Chi tiêu hợp lý, ổn đấy!

Tôi cũng ậm ừ chứ không nói gì với anh là tôi cũng góp tiền túi vào. Trên đường về, anh có vòng tay ra sau kéo tay tôi xoa xoa bóp bóp thủ thỉ:

- Này em! Mấy nữa qua nhà anh ăn cơm đi, bữa cơm thân mật thôi chứ cũng không có ai đâu. Để anh về bảo bố mẹ 1 tiếng.

Tuy chưa gặp mặt chính thức nhưng tôi và mẹ anh cũng có kết bạn zalo, thi thoảng hay nói chuyện qua lại về sở thích, sở đoản, công việc, cuộc sống của cả 2 bác cháu, đâm ra tôi cũng có chút thiện cảm và nghĩ chắc chắn bố mẹ D. ko phải người quá khắt khe cổ hủ. Tôi đồng ý ra mắt gia đình D. như 1 dấu mốc khẳng định sự nghiêm túc của mối quan hệ.

Ngày tôi qua nhà D., theo những gì tôi tìm hiểu và biết được, ngoài D. ra thì anh ấy còn có 1 người chị gái đã đi lấy chồng ở miền trong. Ấy thế nhưng hôm đấy khi tới nhà anh, tôi lại thấy ngoài mình ra còn có 1 cô gái khác trong nhà. Thấy tôi bước vào chào hỏi, cô gái kia cười bẽn lẽn nói với bố mẹ D. vẻ thỏ thẻ:

- Con xin phép xuống bếp xem nồi canh ạ!

Mẹ D. cũng ôn tồn trả lời:

- Ừ, cháu đi đi. Còn cháu, ra đây ngồi xuống bác hỏi chút chuyện.

Tôi tiến lại gần hỏi:

- Chị gái đấy là ai hả bác?

Bác B. - mẹ D. gạt vội đi rằng:

- Lát nữa là cháu biết ngay thôi. Cháu có mệt không? Từ nhà sang đây cũng xa nhỉ? Cháu uống ngụm nước đi rồi xuống bếp xem chị TL làm gì làm phụ, 2 chị em bảo nhau làm nhé!

Vừa tức vừa cười chuyện ra mắt nhà bạn trai như tuyển phi của cô gái trẻ, quen 2 người một lúc, dắt cả 2 về cho bố mẹ duyệt xem ai hơn
Đến nhà bạn trai ra mắt nhưng cô gái trẻ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của một nhân vật nữ khác (Ảnh minh họa)

Tôi xuống bếp, tiến lại gần người phụ nữ được biết tên là TL. Theo phép lịch sự, tôi giới thiệu trước thay lời chào:

- Chị ạ, em là N., bạn gái anh D.

Đáp lại tôi là cái lườm cháy mắt, nguýt dài của chị, chị nói chưng hửng 1 câu:

- Chắc gì đã là chính thức! Chưa biết ai hơn ai đâu!

- Là sao ạ?

Chị cười nhếch mép rồi bỏ đi. Bỏ lại tôi với suy nghĩ kiểu "Cái quái gì vậy?". Bỗng, tiếng chị L cất lên:

- Đồ ở đấy hết đấy, xem làm được gì thì trổ tài mà làm. Đứng đực ra à?

Nhìn xung quanh có gà, tôm, mực, giò sống, nấm rau củ và các loại gia vị nêm nếm tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn 1 vòng xem có canh chưa, nếu chưa tôi sẽ làm 1 nồi canh rau củ hầm với mọc nấm.

Thế rồi hơn 40p trôi qua tôi với chị L cứ lọ mọ. Tôi thì không nói gì, còn chị L thì cứ bậm bịch đá thúng đụng nia rồi lẩm bẩm nói 1 mình mấy câu kiểu: "Cái con kỳ đà!", "Trông cái dáng nhìn cũng ghét!", "Chẳng hiểu mê cái điểm gì?"... chẳng hiểu là chị ấy nói ai nữa nên tôi có nói:

- Mưa thì mưa hẳn đi chứ đừng có sấm chớp. Còn đỡ sợ thì đừng nói kháy ai cứ trật tự ngậm mồm vào mà làm đi cho xong.

Dọn đồ ăn lên mời mọi người vào ăn. Bác B. có đánh tiếng hỏi:

- Hôm nay bữa này L. với N. làm được những món nào?

Tôi nhường L. nói trước, đến phần tôi, tôi hỏi:

- Trước khi vào bữa ăn cháu muốn hỏi rõ chị L. đây là ai và như thế nào với nhà mình ạ?

Lúc này mẹ D. mới lật bài ngửa nói rằng:

- Bác nghĩ là yêu đương tìm hiểu là việc của mấy đứa, còn việc chắc chắn tiến tới với ai phải qua sự thẩm định của bố mẹ. Anh D. nhà bác chọn ra được cháu và chị TL đây nên hôm nay anh dẫn cả 2 về để 2 bác chấm. Dù gì cũng chưa phải vợ chồng, mới chỉ là yêu đương tìm hiểu, nhiều người 1 lúc cũng được đúng chứ?

Nghe đến đấy tôi đứng dậy xin phép đi về luôn. Mặc kệ D. có nhắn tin gọi điện thế nào tôi cũng không quan tâm. Tôi nghĩ mình cần 1 chút yên tĩnh để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này thì bỗng dưng mẹ D. nhắn cho tôi như bên dưới.

Tại post này, tôi lập team đi chùa Hà cầu duyên!"

Kèm theo đó là tin nhắn mẹ anh D. gửi cho cô gái sau lần gặp định mệnh. Từng dòng từng chữ đều là sự phê phán với cô gái trẻ, nhân vật bác B. này quả thực vô cùng "ảo tưởng sức mạnh" về con trai lẫn gia đình mình. Đọc tin nhắn mà dân tình vừa tức cười, vừa tức giận, nhiều ý kiến cho rằng cô gái trẻ đã quá mức hiền lành, phải "bóc phốt" info toàn bộ gia đình này lên cho dân tình thiên hạ biết mặt mà tránh.

Vừa tức vừa cười chuyện ra mắt nhà bạn trai như tuyển phi của cô gái trẻ, quen 2 người một lúc, dắt cả 2 về cho bố mẹ duyệt xem ai hơn - 1

Vừa tức vừa cười chuyện ra mắt nhà bạn trai như tuyển phi của cô gái trẻ, quen 2 người một lúc, dắt cả 2 về cho bố mẹ duyệt xem ai hơn - 2

Rất nhiều bình luận hài hước đã được để lại dưới bài viết:

- Ca này nên đưa luôn địa chỉ, thông tin cụ thể của đằng trai để các bạn nữ biết chỗ mà block vội đi bạn gái ơi. Trâm anh thế phiệt kiểu này sợ hơi khó sống!

- Cuộc chiến chốn thâm cung phiên bản đời thật à?

- Nói thật trong câu chuyện này tôi thấy bác B. đúng ở một chuyện, chị TL đúng là hợp với gia đình này hơn, tư tưởng lớn gặp nhau mà! Một nhà thì thích tuyển con dâu, một người thì hớn hở đi ứng tuyển. Chị gái nên nhanh chóng nhường anh D. cho chị TL đi, chị không xứng với gia đình này đâu!

- Đúng là sống lâu mới thấy được đủ những chuyện giời ơi đất hỡi trên đời. Hàng xóm cạnh nhà này chắc vui lắm, ngày nào cũng không lo thiếu chuyện để hóng mà, hay hơn xem phim truyền hình cẩu huyết nhiều!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vua-tuc-vua-cuoi-chuyen-ra-mat-nha-ban-trai-nhu-tuyen-phi-cua-co-gai-tre-quen-2-nguoi-mot-luc-dat-ca-2-ve-cho-bo-me-duyet-xem-ai-hon-d163793.html