Với nhiều bạn trẻ, đại học là cánh cửa mở ra một thế giới không còn sự quản thúc của gia đình. Nhưng với một nam sinh 18 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc), sự tự do ấy suýt nữa đã cướp đi mạng sống chỉ sau vài tháng.

Bi kịch bắt đầu trong một đêm leo núi tại khu Dương Minh (Đài Bắc). Cùng nhóm bạn mới quen, không khí hào hứng và cảm giác phấn khích khiến chàng tân sinh viên không hề lường trước rằng trái tim mình đang phát đi tín hiệu nguy hiểm. Giữa chặng đường, cậu bất ngờ cảm thấy lồng ngực đau thắt dữ dội, như có vật nặng đè ép, hơi thở ngày càng khó khăn.

Thế nhưng, vì muốn giữ hình ảnh “ngầu” trước cô gái mình thầm thích đang ngồi phía sau xe đạp, cậu cố nén đau, tiếp tục di chuyển đến một quán ăn sáng. Chỉ đến khi sắc mặt tái nhợt, đứng không vững rồi gục xuống, bạn bè mới hoảng hốt đưa cậu đi cấp cứu.

27-1769483890-vua-vao-dai-hoc-chang-trai-18-tuoi-suyt-mat-mang-vi-nhoi-mau-co-tim-cai-gia-cua-su-tu-do-doc-hai-khi-xa-nha.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Tại bệnh viện, bác sĩ Tsai Sung-en không giấu nổi sự bàng hoàng khi kết luận bệnh nhân vừa hơn 18 tuổi, không tiền sử bệnh lý, lại đang rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng nói là trước đó, cơ thể cậu đã liên tục phát tín hiệu cảnh báo nhưng tất cả đều bị phớt lờ.

Sau nhiều giờ cấp cứu căng thẳng, nam sinh may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện anh đã hồi phục tốt, được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang khoa Nội tim mạch. Tuy nhiên, khi nghe bệnh nhân kể về sinh hoạt hằng ngày, bác sĩ một lần nữa “sốc” vì nguyên nhân dẫn đến biến cố tim mạch nghiêm trọng này.

Lối sống “tự do” trở thành thủ phạm

Không phải di truyền hay bệnh nền, chính lối sống buông thả sau khi rời vòng tay gia đình đã đẩy chàng trai trẻ đến bờ vực sinh tử.

Từng là một học sinh ngoan ngoãn, quen với giờ giấc sinh hoạt nghiêm ngặt, cậu bước vào đại học với suy nghĩ phải “sống cho đã” để bù đắp những năm bị kiểm soát. Ở trọ một mình, cậu bắt đầu hút thuốc, uống rượu, thức đêm triền miên. Những cuộc vui kéo dài đến 3–4 giờ sáng diễn ra liên tục. Khi ở nhà, cậu chơi game, lướt mạng xã hội đến tận khuya, thậm chí thâu đêm.

Chế độ ăn uống cũng hoàn toàn đảo lộn. Đói là gọi đồ ăn bên ngoài, không cần đúng bữa. Những món từng bị bố mẹ cấm vì không tốt cho sức khỏe lại trở thành “khoái khẩu”. Chuỗi ngày sinh hoạt thất thường kéo dài nhiều tháng, cộng thêm việc thức trắng hai đêm liền, uống nhiều bia rượu, leo núi quá sức và hưng phấn tột độ trong ngày gặp người mình thích đã khiến trái tim không thể chịu đựng thêm.

Bác sĩ Tsai giải thích rằng mạch máu người trẻ tuy dẻo dai nhưng không phải “bất khả xâm phạm”. Việc thức khuya kéo dài, sử dụng rượu bia, caffeine và lao lực có thể gây co thắt dữ dội động mạch vành, khiến máu không thể nuôi tim – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim.

Sau biến cố, bố mẹ chàng trai không chỉ trách con mà còn tự trách bản thân. Họ quyết tâm không để con tiếp tục trượt dài trong lối sống “tự do độc hại”. Bởi theo cảnh báo của bác sĩ, nếu không thay đổi, trái tim non trẻ ấy có thể không còn cơ hội lần thứ hai.

Bản thân chàng trai cũng thừa nhận sự hối hận muộn màng. Anh cho biết sẽ học cách sống tự do nhưng lành mạnh hơn, đồng thời chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh cho những người trẻ đang vô tình bào mòn sức khỏe mà không hề hay biết.

PN (SHTT)