Đời sống

Xe bị đâm, đồ uống đổ tung tóe ra xế xịn nhưng câu đầu tiên cô gái thốt lên khiến dân tình 'đứng hình'

Thay vì lo lắng cho bản thân và chiếc xe thì cảm xúc đầu tiên của cô nàng lại là tiếc xót mấy cốc trà sữa. Nghe thì vô lý nhưng hội nghiện trà sữa thì thấu hiểu vô cùng.

Nỗi đau của việc "miếng ăn đến miệng còn rơi" chắc chắn sẽ được hội nghiền ăn uống liệt vào top đầu những cảm giác khó chịu nhất.

Và mới đây, bộ sưu tập "chạm đáy nỗi đau" này vừa kết nạp thêm 1 tình huống mới. Câu chuyện đang thu hút hơn 8k react và gần 3k bình luận trong 1 nhóm cộng đồng châu Á trên Facebook. Theo đó, cô nàng người nước ngoài nọ đã bị 1 chiếc xe khác đâm vào xe khi đang đỗ ở trạm dừng. Xui xẻo là, ở trong xe cô nàng lúc này đang có tới 7 cốc trà sữa…

Xe bị đâm, đồ uống đổ tung tóe ra xế xịn nhưng câu đầu tiên cô gái thốt lên khiến dân tình 'đứng hình'
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cú va chạm đã khiến cho cả 7 cốc trà sữa văng xuống sàn xe, bắn tung toé

Hình ảnh này quả thực là một cơn ác mộng với cô nàng. Trong cơn hoảng loạn, câu đầu tiên cô nàng trình bày khi gọi điện báo lực lượng chức năng là: “Trà sữa của tôi bị đổ hết rồi!!!”.

Vâng! Không phải chuyện đâm xe, không phải địa điểm thời gian, không phải tình trạng người trong cuộc, chuyện đầu tiên cô gái nhắc đến lại là “tai nạn” của mấy cốc trà sữa… Quả thực là một con nghiện trà sữa "không trượt phát nào"!

Câu chuyện của cô gái trên nhanh chóng viral và nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt là dân nghiền trà sữa như cô:

- Đây chính là ác mộng tồi tệ nhất với bất kỳ ai thích đem đồ uống về nhà như tôi.

- Tôi có thể nghe thấy các em trà sữa đang khóc…

- Xin hãy dành 1 phút mặc niệm cho các cốc trà sữa.

- Thực tế mà nói, phí hư hại xe sẽ có thể được bảo hiểm đền bù, nhưng phí dọn sàn xe do đống trà sữa đó gây ra mới tốn nè.

Dung (Nguoiduatin.vn)