Đời sống

Xin bà đổi món để ăn đỡ ngán, cô cháu gái khóc thét với nồi thịt kho tàu toàn trứng

Chiều cháu gái hết mực, nội đã lập tức chế biến một nồi thịt kho tàu toàn… trứng vịt. Khi nhìn thành quả thì cô cháu gái chỉ biết khóc thét.

Nhắc đến Tết, người ta không khỏi liên tưởng đến một loạt những bữa tiệc tùng triền miên với đủ những món ăn nhiều béo nhiều đạm. Ngon thì ngon thật nhưng bữa nào cũng ăn thì chẳng mấy mà ngán đến tận cổ. Tuy nhiên, thức ăn thì đã làm lên rồi, không ăn cũng bỏ phí, nhiều nhà vì vậy mà sáng tạo ra cách chế biến khác để dễ ăn hơn. 

Như trường hợp của cô nàng S.L dưới đây, cách chế biến khác lạ của nội chỉ vì câu: "Cháu chỉ thích ăn trứng vịt kho tàu chứ ngán thịt lắm" đã cho ra thành quả là nguyên một nồi ..trứng kho khiến cô suýt khóc. 

Xin bà đổi món để ăn đỡ ngán, cô cháu gái khóc thét với nồi thịt kho tàu toàn trứng

Câu chuyện vừa đăng tải đã được nhiều cư dân mạng chú ý, ai cũng buồn cười vì 'tai nạn" ngoài ý muốn này: 

"Ha ha, bà chiều thế còn gì."

"Đúng ý rồi ha ha."

"Nội thương bạn nhỉ. Hơi bị gato."

"Sướng nhé. Công bà nấu ăn nhiều vào."

"Ha ha, khổ chưa? Giờ thì ăn không được, bỏ không xong. Thôi, ráng vì bà mà ngán cũng phải ăn nhé!"

"Đó gọi là cái mồm làm hại cái thân đó, ha ha. Sau rút kinh nghiệm hoặc dặn nội làm ít thôi."

"Nội đã làm cho đố dám bỏ. Áy náy lắm."

Một phần không nhỏ khác lại nhớ tới những kỉ niệm tuổi thơ của mình:

"Ôi cái "rế" lót nồi thần thánh. Bao nhiêu năm rồi mới được thấy lại, nhớ nội quá, nhớ tuổi thơ quá!"

"Mình sinh ra không còn ông nữa. Chả biết được khi có ông sẽ như thế nào nhưng nhìn tụi khác có ông mình ghen tị lắm. Mình nghĩ nếu có ông thì nhất định lúc bé mình sẽ đá banh, bắn bi, làm tượng, bắn cung.... nói chung mình nghĩ ông như người bạn lớn."

"Thịt kho tàu món tủ của bà ngoại mình. Tết năm nào sang là cũng ú ụ ngập trong xôi thịt."

"Nhìn lại thấy thương nội. Cứ thương với chiều con cháu nên chỉ cần than thèm cái gì nội liền làm ngay. Lúc nào cũng sợ cháu thiếu nên nấu rõ nhiều. Y như bà của thớt ý. Nhìn nguyên nồi ú ụ sợ rồi nhưng thương nội chẳng dám bỏ."

"Nội bạn còn kho thịt cho bạn ăn cơ mà. Tớ giờ chỉ có trong mơ được ăn đồ nội nấu nữa thôi."

Dung (SHTT)