-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Đời sống
14/12/2020 23:30Xôn xao khách mua hàng online bị shop quần áo chửi, đuổi ngang rồi block: Tầm này buôn bán vì đam mê thôi?
Mỗi khi mua sắm bất kì thứ gì, chúng ta đều đã quen với câu "Khách hàng là thượng đế". Nhưng hiện tại cuộc đời lạ lắm à nghen, càng ngày càng có nhiều shop hình như bán hàng chỉ vì đam mê thôi chứ không cần gì khách. Bởi nếu cần thì đã không có chuyện chủ shop mắng khách khơi khơi giống như câu chuyện mà dân tình đang chia sẻ rất nhiều trên MXH hôm nay.
Mới đây, dân tình đã được dịp xôn xao khi đọc được bài bóc phốt shop online của một cư dân mạng. Cụ thể, cô gái này có hỏi dò về một mẫu váy đũi trông khá xinh trên shop. Tuy nhiên, do chưa quyết định được sẽ mua mẫu nào nên cô nàng xin phép shop cho suy nghĩ thêm rồi sẽ inbox lại sau.
Đáng chú ý là dù cô nàng xưng hô rất lịch sự, còn "Vâng"/"Dạ" đầy đủ nhưng phản ứng của shop lại không hề thiện chí chút nào. Khi biết cô gái không mua, chủ shop lập tức gửi một loạt dấu hỏi chấm kèm thắc mắc: "Chị hỏi còn hàng không, giờ còn hàng chị lại bảo có gì mình inbox là sao?". Bất chấp lời giải thích từ khách, shop online tiếp tục vặn lại, thậm chí không ngại sử dụng hàng loạt từ bậy để công kích khách.
Và rồi cuộc trao đổi kết thúc một cách chóng vánh sau cú block thẳng mặt khách từ phía chủ shop. Hậu quả để lại là sự tức tối và bức xúc đến độ cô gái trong câu chuyện phải đăng đàn ngay để "tố".

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đã bình luận rất rôm rả. Một số người cho rằng tin nhắn trong bài không đầy đủ nên chưa thể kết luận điều gì, cần phải nghe từ cả hai phía để biết chính xác ai đúng ai sai. Một số khác thì khẳng định dù thế nào thì cũng không nên chửi khách như vậy, vì khách suy cho cùng vẫn là khách chứ không phải bạn bè.
- Ôi trời, lần đầu gặp quả shop máu chiến thế này.
- Nói vậy ai dám mua đồ nữa?
- Đăng bán thì không public giá, bảo sợ bị phá giá bắt inbox. Inbox xong người ta thấy không hợp ý thì không mua, giá mắc quá thì không mua chứ có đặt rồi boom hàng đâu mà sồn sồn lên. Bán đồ chứ phải có phải làm gì mờ ám đâu mà cứ bảo inbox, riết lười mua đồ trên Facebook luôn.
- Đoạn inbox như kiểu bị cắt xén nên không dám bênh ai chửi ai, sợ hố lắm.
- Shop kì thế mà bênh thì cũng chịu, chắc bán ế quá nên quạu đây mà.
- Khi khách hàng không còn là thượng đế...
Hiện tại vẫn chưa biết câu chuyện này là trải ghiệm thật của khách hàng hay là sản phẩm "tưởng tượng" nào đó từ cư dân mạng, song những cú va chạm giữa người mua và người bán trong tình huống tương tự cũng đã xảy ra rất nhiều, thôi thì qua đây để rút kinh nghiệm và tăng thêm trải nghiệm cho mình vậy.
Ảnh: Tổng hợp
Theo M416 (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (24 phút trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (31 phút trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (59 phút trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (1 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (2 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (2 giờ trước)