-
Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng -
Nàng dâu khổ sở vì bố chồng thường xuyên can thiệp vào đời sống riêng của vợ chồng -
Đàn chim quý hiếm trong Sách Đỏ bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh -
Từ bỏ điều trị ung thư, uống chanh liều cao theo mạng xã hội, người đàn ông 42 tuổi tử vong -
Ông Hung Cao giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ sau biến động nhân sự tại Lầu Năm Góc -
Mở rộng chính sách hỗ trợ sinh con: Thêm nhiều đối tượng vào diện nhận tối thiểu 2 triệu đồng mỗi lần sinh -
Hiện trường vụ tông xe liên hoàn 6 ô tô trên cầu Phú Mỹ: Xe sang Porsche biến dạng -
Bạn thân giàu có nhưng từ chối cho vay 5 triệu, còn nói khó nghe: "Không cho vay vì có thể mất cả tiền lẫn bạn" -
6 ôtô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, giao thông kẹt cứng -
Nghỉ lễ 30/4: Khi chuyện về quê nội hay ngoại trở thành "cuộc chiến" trong nhiều gia đình
Đời sống
26/04/2021 20:47Xôn xao việc khách hàng phản ánh nhân viên và 'cựu nhân viên' của Starbucks hà hơi vào bình pha cà phê, mở tiệc trên bàn của khách rồi về bình luận mắng khách kịch liệt?
Mới đây trên mạng xã hội quán cà phê Starbucks trên phố Nhà Thờ (TP Hà Nội) bất ngờ được một tài khoản nhắc tới trong một nhóm chuyên về đánh giá chất lượng của các cửa hàng. Theo đó bài viết tỏ ra không hài lòng với thái độ của nhân viên khi khách hàng đang thưởng thức cà phê tại vị trí gần quầy pha chế.
Trong bài viết tài khoản C.T.L. kể lại: "Hôm nay Hà Nội mưa nên Starbucks nhà thờ hơi đông, là cuối tuần nữa, vào thì thấy gần hết chỗ, mình chọn vị trí ngồi bên trái quầy pha chế cà phê đặc biệt... mọi thứ vẫn đang rất oke, cho đến khi một số khách hàng tới ngồi cạnh quầy, gần mình, tất cả đa phần là nhân viên cũ của quán, ngồi ở đây để tiện nói chuyện với các bạn pha chế, vì đã quen nhau từ trước. Mình nghe thấy các bạn ấy kể hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của một bạn nhân viên trong quán.
Mình vẫn oke kể cả khi thấy 1 bạn nhân viên có hđ trêu đùa, lấy bình pha chemex và hà hơi vào đó để trêu bạn nhân viên trong quầy (đang trong ca làm), thực sự thấy hơi mất vệ sinh. Sau đó nhân viên lại lấy bình đó để pha cà phê chemex cho khách. (Mình ngồi đọc sách nên không để ý có dùng đúng bình đó và có đã vệ sinh lại chưa)."
Không dừng lại ở đó, vị khách này cũng cho biết: "Việc tụt hứng chỉ tới khi bỗng có 1 bạn nv nữ mang hai chiếc khay đựng rất nhiều hoa cúc vàng và trà túi lọc?? , kèm một bình hoa cúc vàng theo mang ra trước mặt một vài bạn nv cũ của quán, sát cạnh mình, vô tư nói chuyện và bày đĩa ra ngay trước mặt mình... Ok vẫn oke. nhưng bắt đầu nghĩ, ơ! mình là khách của quán, mình đang ngồi cạnh các bạn ấy mà sao như mình không có mặt vậy? Sau đó thì mọi người dần dần ra đứng vây quanh khu mình ngồi và mấy chiếc đĩa trà hoa bánh, có một bạn nam đeo kính ngồi cách mình 1 chút cứ nhìn nhìn ra góc mình (vì thấy mình lạc lõng trong góc đó?), sau đó thì mình thực sự thấy lạc lõng và phiền vì mọi người vây quanh mình mà coi như khách ko tồn tại. Không có ai nói gì 1 câu mời mình ra chỗ khác ngồi để tổ chức farewell party (tiệc chia tay)? Mà mình quá ngại phải tự mang cốc rời sang chỗ ngồi khác. Mình đứng dậy đi 1 cái, một nhóm các bạn tới farewell liền vây quanh góc mình vừa ngồi và bạn nam áo đen liền chuyển tới ngồi ngay ghế mình vừa ngồi. Một trải nghiệm hơi buồn vì cách cư xử của các bạn nhân viên ở Starbucks Nhà Thờ".

Nhưng điều đáng nói hơn là sau khi vị khách này đăng bài chia sẻ trên một group cộng đồng Facebook thì ngay lập tức nhận được một số bình luận được cho là nhân viên hoặc cựu nhân viên của Starbucks "góp ý" thẳng chủ status trên với những lời lẽ khá nặng lời.


Sau bài viết đã có hàng nghìn lượt tiếp cận, rất nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc làm của nhân viên như vậy là không ổn, cũng có một số bình luận chia sẻ trải nghiệm tương tự tại đây, tài khoản T.L. cho biết: "Cảm thấy nhân viên ở STB (Starbucks - Pv) Nhà Thờ khá tệ, chẳng là lần đó là lần thứ 2 mình ngồi STB tại nhà thờ luôn và mình không biết là ở đây có đồ uống theo mùa, vì lần trước uống 1 vị ở bên PNT khá ngon nên có mở lại ảnh cho bạn order xem và muốn order món đó, mình đã nhận đc 1 ánh mắt khinh khỉnh nói là đồ này nhà em hết từ mùa trước rồi và quay đi luôn, thôi chào!"
Trong hàng trăm bình luận, một vị khách đã 2 năm gắn bó với Starbucks Nhà Thờ thì lại đứng về phía nhân viên cửa hàng, tài khoản N.N.M. chia sẻ: "Mình ngồi ở Nhà Thờ 2 năm nay chưa bao giờ thấy cảnh nhân viên đùa giỡn với dụng cụ pha đồ. Với thông tin là dùng bình Chemex hà hơi trêu nhân viên khác thì thực sự phải kiểm chứng lại ấy ạ. Còn cái gói trà hoa cúc chính là trà Chamonmile ở Starbucks mọi người có thể order trên menu đó ạ.
Mình nghĩ nếu bạn chưa hài lòng thì có thể feedback trực tiếp với cửa hàng ngay lúc đó để được giải quyết. Load comment thấy mọi người bảo là nhân viên Starbucks toàn thất học thì mình cũng chẳng hiểu nổi mọi người đang vì điều gì mà trì triết các bạn tới vậy.
Mình vẫn đứng trên quan điểm là nếu góp ý nho nhỏ và bạn cũng biết là farewell của ai đó thì hoặc là góp ý trực tiếp hoặc là nhẹ nhàng hơn. Đừng để ngày cuối làm việc của người ta trở nên nặng nề bằng cách đăng lên rùm beng như này".
Theo Haley (Trí Thức Trẻ)
- Báo chí Malaysia lên tiếng trước cuộc tái đấu U17 Việt Nam ở chung kết Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bất đồng quan điểm về đề xuất thu phí tại "yết hầu" hàng hải Malacca (1 giờ trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thăng hạng ngoạn mục, vượt mặt Jack Ma (1 giờ trước)
- Chỉ vì diễn lố 2 phút, Justin Bieber khiến Coachella 2026 nhận ngay án phạt tỷ đồng (2 giờ trước)
- Thảm kịch rò rỉ khí độc tại nhà máy tái chế bạc Mỹ, 2 người tử vong, hàng chục người nhập viện (2 giờ trước)
- Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Danh tính tình tin đồn kém 24 tuổi của Johnny Trí Nguyễn: Là "nữ thần piano" từng khiến báo Trung trầm trồ (2 giờ trước)
- Từ hai lần lỡ hẹn đội tuyển, nữ sinh 22 tuổi chinh phục học bổng tiến sĩ tại trường top 8 thế giới (2 giờ trước)
- Nàng dâu khổ sở vì bố chồng thường xuyên can thiệp vào đời sống riêng của vợ chồng (2 giờ trước)
- Hy hữu đám tang thuê vũ công nhảy múa náo nhiệt để thực hiện di nguyện cuối cùng (2 giờ trước)