-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
13/12/2019 22:30Xót xa em bé bị bỏ rơi ven đường giữa mùa đông, tờ giấy người mẹ để lại càng gây phẫn nộ
"Chẳng phải lòng mẹ vốn là nơi ấm áp nhất đó ư?... Em bé bị bỏ lại ven đường Châu Mai thuộc xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, đặt gọn gàng bên trong thùng carton, được quấn khăn mũ nón và gài bên sườn vài tấm bỉm.
Mẹ để lại bức thư ngắn về hoàn cảnh không thể nuôi con, nhưng không có thông tin về tên và ngày con sinh.
Hi vọng con có một mái ấm mới thật đủ đầy và hạnh phúc! Chúc bình an em bé!".
Những dòng chia sẻ trên đã khiến cư dân mạng xôn xao qua nay khi được đăng kèm với hình ảnh một em bé bị bỏ rơi trong thùng bìa carton.

Người mẹ trước khi bỏ đi còn để lại mảnh giấy nhắn nhủ với nội dung: "Hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu. Ai nhặt được cháu xin chăm sóc và nuôi dưỡng cháu giúp tôi".
Ngoài ra, không có bất kì thông tin gì về tên con, ngày tháng năm sinh gì hết. Có lẽ người cưu mang đứa bé chỉ có thể lấy bừa 1 ngày để làm sinh nhật cho em thôi.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng bày tỏ sự thương tiếc, xót xa cho đứa bé bị bỏ rơi trong thời tiết lạnh lẽo, lo lắng cho tương lai sau này của em.
Một số khác thì ra sức lên án người mẹ nhẫn tâm, không nuôi được thì đừng nên đẻ, mà trót đẻ rồi cũng nên mang em đến trung tâm bảo trợ xã hội. Việc đặt em bé ngoài đường như vậy vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một tai nạn nhỏ thôi đã có thể cướp đi tính mạng em bất cứ lúc nào.
Vẫn chưa biết số phận đứa bé này sẽ đi về đâu. Hi vọng rằng các bé sẽ gặp được những người tốt, được nuôi nấng trong no đủ, ấm áp và bình yên lớn lên từng ngày.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (37 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (40 phút trước)




