-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Đời sống
06/01/2021 07:26Xót xa trước sự ra đi đầy thương tâm của bé gái bị bố mẹ bạo hành, dân tình phủ đầy hoa và quà trước phần mộ của em
Hồi tháng 10 năm ngoái, vụ việc bé Jung In bị bố mẹ nuôi bạo hành đến chết đã khiến cả đất nước Hàn Quốc dậy sóng. Sau nhiều lần bị phớt lờ thì mới đây trong tập phát sóng ngày 2/1/2021 của chương trình "Unanswered Questions" (Những câu hỏi chưa lời giải đáp) trên đài SBS, sự thật khủng khiếp về cái chết đầy đau thương của bé gái Jung In 16 tháng tuổi do bị bố mẹ nuôi bạo hành đã được đưa ra ánh sáng.
Sau chương trình, phong trào hashtag "Jung In à, xin lỗi em" đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng. Mọi người đều lên án hành động độc ác của cặp đôi bố mẹ nuôi, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Jung In vì đã không thể bảo vệ em.
Những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vào phong trào có thể kể đến như Jimin (BTS), Lee Min Jung, Go So Young, Park So Dam, Jang Sung Kyu, Son Tae Young, Han Hye Jin... Mọi người đều mong muốn có thể đòi lại công bằng cho em bé tội nghiệp cũng như nâng cao nhận thức của mọi người về bạo hành trẻ em.
Ngoài ra trên các diễn đàn mạng xứ kim chi cũng có rất nhiều những bài đăng về chủ đề này. Trong đó đáng chú ý có một bài đăng trên diễn đàn Bobae Dream về phần mộ của Jung In. Theo đó, mộ phần của bé gái nằm tại nghĩa trang thuộc quản lý của một tổ chức phi lợi nhuận tại Yangpyeong, Gyeonggi, Hàn Quốc.
Cũng theo bài đăng thì phần mộ của Jung In là một phần đất hết sức sơ sài, bên trên đặt di ảnh của em lồng trong khung ảnh có giá chỉ vỏn vẹn 3.000 won (tương đương 60.000 đồng). Nghĩa trang này là nơi dành để an táng những bệnh nhi xấu số qua đời vì căn bệnh ung thư.
Theo thông tin từ tờ Dispatch, cặp đôi vợ chồng Jang và Ahn đã nhận được một khoản trợ cấp nuôi con là 150.000 won (3,2 triệu đồng)/tháng, trợ cấp trẻ em cơ bản 100.000 won (2,1 triệu đồng)/tháng và tiền mừng nhận nuôi con 1 triệu won (21,3 triệu đồng) khi nhận nuôi bé Jung In. Chính vì thế mà hành vi bỏ bê và bạo hành Jung In đến chết cũng như mộ phần tồi tàn sau khi em qua đời đã khiến người dân Hàn Quốc vô cùng bức xúc, tức giận.
Chủ nhân bài đăng còn đặt ra câu hỏi rằng tại sao Jung In lại nằm trong nghĩa trang dành cho bệnh nhi qua đời vì ung thư. Và qua tình trạng tồi tàn của ngôi mộ thì cũng có thể khẳng định rằng hầu như không có ai đếm thăm viếng em.
Sau khi hình ảnh ngôi mộ tồi tàn của Jung In được chia sẻ, rất nhiều người đã tìm đến đây và mang cho cô bé hoa, đồ chơi, thú nhồi bông... Tuy nhiên, giờ đây Jung In đã chẳng còn để có thể nhận được những điều tốt đẹp ấy nữa.

"Cầu cho em được yên nghỉ. Sao lại có những kẻ độc ác đến như thế?".
"Đau lòng quá, mong Jung In có thể sớm siêu thoát. Cặp vợ chồng độc ác kia sẽ sớm phải đền tội thôi".
"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Mong kiếp sau em được sinh ra trong một gia đình tử tế với sự yêu thương của ba mẹ".
Ngày 13/10/2020, vợ chồng Jang và Ahn đã bị cảnh sát bắt giữ vì gây ra cái chết cho con gái nuôi Jung In. Trước đó phía cảnh sát đã phớt lờ 3 lần báo án nghi ngờ có hành vi bạo lực trẻ em, chỉ đến khi bé gái qua đời trong bệnh viện thì phía cơ quan chức năng mới vào cuộc.
Hiện vụ việc bé gái Jung In bị cha mẹ nuôi bạo hành đến chết vẫn đang gây rúng động đất nước Hàn Quốc. Cặp vợ chồng Jang và Ahn hiện vẫn phủ nhận các cáo buộc và khẳng định họ không liên quan đến cái chết của con nuôi. Cả hai đang bị tạm giam và chờ ngày ra hầu tòa.
HTT (Nguoiduatin.vn)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (2 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (2 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (2 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (2 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)