"Mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng, nên thành tâm xin các thầy cưu mang...", là những dòng chữ nguệch ngoạc trong lá thư để lại cạnh đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp.

Đứa trẻ có tên là Nguyễn Minh Phúc A., con được nhặt tại gần chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) vào khoảng 0h sáng ngày 10/2 (tức 29 Tết). Khi người ta phát hiện ra đứa trẻ, bên cạnh có đặt một lá thư được cho là do chính tay người thân của con viết. 

Đứa trẻ sau đó đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Con nhập viện trong tình trạng sinh non 35-36 tuần tuổi, da tím tái, suy hô hấp, nặng 1,9 kg, thân nhiệt 35 độ C.

Hiện tại, đứa bé đã qua cơn nguy kịch, được hỗ trợ thở oxy, bú được 20ml mỗi lần và sẽ tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hình ảnh đứa trẻ và lá thư để lại khiến người ta thương cảm.

Những dòng chữ nguệch ngoạch, câu cú lộn xộn được viết trong lá thư để lại: "Con tên là Nguyễn Minh Phúc A. Con sinh lúc 9h sáng ngày 2/2/2021. Con bị sinh non, thiếu tháng nhưng may mắn được sống. 

Do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các thầy cưu mang cho con có vòng tay yêu thương, chăm bẵm như những đứa trẻ khác, được sống hạnh phúc khoẻ mạnh, phát triển và học tài, khôn lớn thành người. Con xin chân thành nhờ các thầy!".

Dung (Nguoiduatin.vn)