Đời sống

Xúc động hình ảnh ông lái xe máy đón cháu tan học, nhìn thứ ông cầm trong tay mà ai cũng rưng rưng nước mắt

Hình ảnh người ông khiến ai cũng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp.

ông bà ở bên là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi thơ. Bởi tình thương, sự chiều chuộng của ông bà dành cho cháu đôi khi còn nhiều hơn cả cha mẹ. Với những gia đình mà bố mẹ quá bận rộn, ông bà thường sẽ giúp trông nom, đón đưa cháu đi học. Hình ảnh ông bà đứng chờ cháu trước cổng trưởng, tay cầm gói bim bim, que kẹo mút chính là ký ức đẹp nhất trong lòng mỗi người.

Mới đây, một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến các bạn trẻ ôm tim vì quá ấm áp, ngọt ngào. Nhân vật chính trong bức ảnh là một người ông ở Trung Quốc, đang lái xe máy đi đón cháu tan học. Thời điểm tan tầm nên các phương tiện xe cộ rất đông đúc và khó di chuyển nhanh, gây tắc đường.

Xúc động hình ảnh ông lái xe máy đón cháu tan học, nhìn thứ ông cầm trong tay mà ai cũng rưng rưng nước mắt

Xúc động hình ảnh ông lái xe máy đón cháu tan học, nhìn thứ ông cầm trong tay mà ai cũng rưng rưng nước mắt - 1

Xúc động hình ảnh ông lái xe máy đón cháu tan học, nhìn thứ ông cầm trong tay mà ai cũng rưng rưng nước mắt - 2

Xúc động hình ảnh ông lái xe máy đón cháu tan học, nhìn thứ ông cầm trong tay mà ai cũng rưng rưng nước mắt - 3
Ông đón cháu đi học về với que kem ốc quế trên tay.

Tuy nhiên điều khiến mọi người chú ý nhất, không phải sự đông đúc của đường phố mà chính là thứ người ông đang cầm trên tay, là 1 que kem ốc quế! Có lẽ đây chính là phần thưởng ông mua cho cháu sau một ngày học. Khuôn mặt ông cũng hiện lên sự lo lắng, có phần sốt ruột, sợ chờ lâu thì que kem sẽ chảy mất và cháu không kịp ăn.

Khoảnh khắc quá đỗi ấm áp này sau đó nhận được hàng chục nghìn lượt like, share và bình luận của cả cư dân mạng Trung Quốc và Việt Nam. Một số bạn trẻ ở Việt Nam bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của mình:

- Đứa bé thật hạnh phúc khi có ông yêu thương. Hình ảnh giản dị nhưng lại ẩn chứa cả tình yêu bao la. Nhìn ảnh lại nhớ đến ông bà mình quá. Hồi cấp 1 bố mẹ bận nên mình ở với ông bà. Chiều nào đi học về, bà cũng nấu cho nồi chè ăn, ông thì ngồi quạt phe phẩy cho mát.

- Có ai khóc khi thấy ảnh giống mình không? Tuổi thơ có ông bà đón đi học về đẹp thật. Ngày xưa chiều nào đón mình, ông cũng mua đồ ăn vặt cho rồi dặn không được kể với mẹ. Giờ ông mất rồi, nghĩ lại kỷ niệm mà rơi nước mắt.

Dung (Nguoiduatin.vn)