-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Gia đình
25/04/2025 08:28'2 ngày làm vợ, tôi chọn ly hôn': Cô gái 17 tuổi lên tiếng về cuộc hôn nhân không có tình yêu
Noranah Roni, 17 tuổi, đến từ Sabah (Malaysia), từng tin rằng mình có thể sống theo kỳ vọng của gia đình.
Dù không yêu chồng, cô vẫn đồng ý kết hôn vì không muốn khiến cha mẹ buồn lòng. Đó là một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước, thiếu cảm xúc, thiếu sự đồng thuận từ trái tim.
"Tôi lấy chồng không phải vì tình yêu, mà vì hoàn cảnh."

Chỉ sau 48 giờ làm vợ, Noranah nhận ra mình không thể tiếp tục. Cô cảm thấy bức bối, mất phương hướng trong một mối quan hệ không có kết nối cảm xúc. Cô chủ động đề nghị ly hôn – và chồng cô đồng ý.
Điều đáng nói, cả hai chưa từng dọn về sống chung. Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với gia đình hai bên, cả bố mẹ chồng và bố mẹ cô đều chấp nhận quyết định này.
Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, Noranah nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Một số người lên án cô "trẻ người non dạ", "thiếu trách nhiệm với hôn nhân". Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn giữ vững lập trường.
"Tôi không muốn sống một cuộc đời gượng ép. Tôi sẽ chăm sóc bản thân và sống theo cách mình mong muốn."
Noranah khẳng định: Tình yêu không thể cưỡng cầu, và hôn nhân không phải sân khấu để ai đó diễn vai tròn trịa.
Cô không tìm kiếm sự thương hại, cũng không chờ đợi sự tung hô – cô chỉ chọn trung thực với chính mình.
"Đừng ép ai đó yêu bạn. Hãy để họ đến bằng trái tim chân thành."
Kết hôn, hãy vì trái tim mình – không phải để vừa lòng ai khác

Hôn nhân không nên là nghĩa vụ hay phần thưởng cho sự ngoan ngoãn. Đừng bước vào cuộc sống vợ chồng chỉ vì sợ làm bố mẹ buồn, vì áp lực xã hội hay vì nghĩ "đến lúc phải lấy chồng".
Kết hôn là một cam kết dài lâu, và nếu thiếu tình yêu, thiếu sự tự nguyện từ cả hai phía, sợi dây đó sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.
Tình yêu không phải điều xa xỉ, mà là nền móng cơ bản để một mối quan hệ vợ chồng có thể đi đường dài.
Bạn xứng đáng được yêu – thật lòng, không miễn cưỡng. Và bạn cũng xứng đáng được chọn người sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại, không phải vì ai khác, mà vì bạn cảm thấy hạnh phúc, bình yên khi ở bên người đó.
Nên trước khi nói "đồng ý", hãy tự hỏi: Đây là điều mình thực sự muốn, hay chỉ là điều người khác mong mình làm?
Theo Tường Vy (Giadinh.suckhoedoisong.vn)








- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (13 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (13 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (14 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (20 phút trước)
- Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc (32 phút trước)
- Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra "tối hậu thư" 30 ngày cho Campuchia (32 phút trước)
- Cô gái bán xe hơi của bạn trai để mua túi Chanel (35 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng nói gì? (44 phút trước)
- Đánh giá iPhone Air: Đổi lại gì để có độ mỏng? (48 phút trước)
- Sang đường thiếu quan sát, người phụ nữ đi xe máy may mắn thoát nạn (52 phút trước)




