Mới cưới nhau được gần 2 năm và chưa có con, cuộc sống hôn nhân sống chung với bố mẹ chồng của một người phụ nữ trẻ đang rơi vào bế tắc vì sự kiểm soát tiền bạc quá mức từ người bạn đời.

Chồng cô làm quản lý tại một công ty đồ nội thất, có tiền tiết kiệm và luôn chủ động đưa tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ cô có số hưởng, nhưng thực chất anh vẫn nắm trọn "tay hòm chìa khóa" và soi xét từng khoản chi nhỏ nhất của vợ.

Sự kiểm soát này khiến cuộc sống của người vợ luôn trong trạng thái bức bối, lúc nào cũng phải sẵn sàng "giải trình" cho những chi tiêu hết sức bình thường. 

Dù không đi chợ, người chồng vẫn tự cho mình quyền phán xét và mặc định vợ mua đắt, mua hớ, không biết tiết kiệm. Anh yêu cầu vợ ghi chép lại từng khoản chi vào sổ rồi trực tiếp kiểm tra "báo cáo" mỗi tối. Chỉ khi anh xem xong mà không bình phẩm gì, cô mới có thể thở phào trút bớt áp lực.

20-1787192744-ap-luc-nghet-tho-cua-nguoi-vo-bi-chong-kiem-soat-tai-chinh-mua-dat-10-nghin-dong-cung-bi-mang
Ảnh minh họa: Internet

Sống cùng bố mẹ chồng, người vợ luôn cố gắng đi chợ sớm chọn đồ tươi ngon để đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình. Thế nhưng, sự chăm chút đó lại trở thành nguồn cơn mâu thuẫn. 

Chỉ vì mua thử thịt lợn sạch từ một cửa hàng uy tín có giá chênh lệch 10 nghìn đồng, cô đã ngay lập tức bị chồng cau mày phê bình. Anh cho rằng vấn đề không nằm ở con số 10 nghìn đồng mà ở "tư duy chi tiêu" hoang phí, tùy tiện và không biết thương chồng đi làm vất vả.

Mọi lời giải thích về sự khác biệt giá cả giữa hàng chất lượng và hàng thông thường đều bị anh gạt đi, cho rằng đó là cớ ngụy biện. 

Anh tự tin chỉ cần tra mạng một phút là biết giá cả, đồng thời vẫn lấy mức giá từ nhiều năm trước làm tiêu chuẩn để hạch sách. Thậm chí, bố mẹ chồng dù lên tiếng góp ý nhưng không thể thay đổi được tính cách của con trai, đành khuyên con dâu cố gắng chịu đựng.

Sự săm soi quá mức dần biến thành hình thức bạo hành tinh thần trầm trọng. Người vợ không dám mua sắm cho bản thân, thậm chí nhiều lần phải lén bỏ tiền túi ra bù vào khoản chênh lệch thực phẩm để êm nhà ấm cửa. 

Tuy nhiên, nếu bị phát hiện, cô lại tiếp tục bị giáo huấn về việc lãng phí. Ý định buông xuôi việc đi chợ cũng không thể thực hiện vì cô thương mẹ chồng vất vả gánh vác thay.

Sự ngột ngạt và vô vọng trong việc tìm tiếng nói chung đang bào mòn tình cảm vợ chồng ngay trong giai đoạn đáng lẽ phải ngọt ngào nhất. Người vợ trẻ rơi vào chán nản, hoang mang và không khỏi lo sợ về nguy cơ đổ vỡ hôn nhân khi bản thân chưa tìm ra giải pháp nào để thay đổi thực trạng này.

PN (SHTT)